Trưởng thôn “Dân vận khéo”
Chị Vi Thị Xuân, dân tộc Dao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức từng lo lắng khi được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn bởi chị không phải người bản địa, khác tiếng nói, khác dân tộc. Thế nhưng chính sự cần cù, tận tụy với công việc chung, kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết nguyện vọng của Nhân dân đã giúp chị hoàn thành tốt nhiệm vụ, được bà con yêu mến.
![]() |
| Chị Vi Thị Xuân, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức. |
Thôn Khuôn Then, xã Hùng Đức có 99 hộ, 390 khẩu, 98% bà con là đồng bào dân tộc Cao Lan. Về làm dâu tại thôn, ban đầu chị Xuân chưa biết nói tiếng dân tộc. Chị bảo “Được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, mình cũng bất ngờ lắm. Ngoài làm tốt việc được giao, mình tranh thủ học nghe, nói tiếng Cao Lan. Biết tiếng rồi việc vận động bà con làm theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng dễ dàng hơn”.
Khuôn Then có 4 hộ thuộc diện di dời nhà, 11 hộ thuộc diện di dời mộ để giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Ngay từ khi nắm bắt được chủ trương, với vai trò là Trưởng thôn, chị Xuân đã tổ chức họp để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành. Người không đi họp thì chị đến từng nhà, người ở xa thì gọi điện, không gọi điện được thì gặp người thân, “mưa dầm thấm lâu”, dùng mọi cách thấu tình đạt lý để vận động.
Chị bảo, khó khăn nhất vẫn là tập tục “đào sâu chôn chặt” của bà con nơi đây, việc di dời mồ mả là chưa từng có. Chị Xuân cùng người uy tín, các thầy cúng trong thôn đã họp bàn, giúp các gia đình tìm ngày lành tháng tốt để di dời mộ. Thế rồi nhà này nhìn nhà kia, cùng nhau làm để bàn giao mặt bằng thi công dự án đúng tiến độ.
Trong ánh mắt của Trưởng thôn Vi Thị Xuân vẫn ánh lên sự tự hào khi nhắc đến đường bê tông nội thôn bởi “đường thôn chị to, sạch, đẹp nhất” quanh khu này. Đến nay, Khuôn Then đã hoàn thành 100% bê tông hóa. Bên cạnh duy trì sản xuất nông, lâm, thủy sản, người trẻ trong thôn được vận động đi làm tại công ty, doanh nghiệp để có thu nhập ổn định. Năm 2018, thôn có 40 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 3 hộ. Đời sống của bà con ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Bài, ảnh: Thùy Lê











Ý kiến bạn đọc