Gần dân để giữ bình yên
Ở xã vùng biên Bạch Đích, hình ảnh một cán bộ Công an trẻ thường xuyên bám bản, gần dân, nói được tiếng đồng bào đã trở nên quen thuộc. Đó là Thượng úy Phan Mạnh Hùng, cán bộ tăng cường từ Bộ Công an về cơ sở, mang theo tinh thần xung kích tuổi trẻ và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.
![]() |
| Thượng úy Phan Mạnh Hùng. |
Bốn năm trước, Thượng úy Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1991 nhận quyết định tăng cường từ Bộ Công an về công tác tại xã Na Khê (cũ), nay là xã Bạch Đích. Gác lại môi trường làm việc tại Hà Nội với điều kiện thuận lợi hơn, anh lựa chọn bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất ở cơ sở. Nhận nhiệm vụ nơi có trên 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Thượng úy Hùng xác định muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì trước hết phải được người dân tin tưởng. Anh đã chủ động hòa nhập với đời sống đồng bào, tự học tiếng dân tộc Mông cơ bản. Từ những câu chào hỏi giản dị, những bữa cơm bên bếp lửa nhà sàn, đến việc cùng người dân lên nương, hình ảnh Thượng úy Hùng dần trở nên quen thuộc, gần gũi trong thôn bản.
Thượng úy Phan Mạnh Hùng cho biết: “Tăng cường về xã vừa là nhiệm vụ được giao và còn là cơ hội để tôi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Vì vậy, tôi thường xuyên bám bản, tuyên truyền pháp luật, vận động bà con nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong quản lý hành chính phải kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân” để cấp Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử. Thời gian qua, tôi đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị nâng cao hiệu quả các mô hình “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh”... Thông qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh và tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, ổn định đời sống”.
Sau thời gian gắn bó, từ một địa bàn công tác còn nhiều xa lạ, vùng biên Bạch Đích đã dần trở thành quê hương thứ 2 của Thượng úy Phan Mạnh Hùng. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, hơn 1 năm qua anh còn tích cực tham gia trợ giảng tại các lớp xóa mù chữ trên địa bàn xã. Quá trình công tác, anh để lại nhiều dấu ấn qua những việc làm bình dị như phối hợp với cán bộ Trạm y tế xã băng rừng, leo dốc cấp cứu một sản phụ trong đêm; hay nhặt được tài sản của du khách, bằng các biện pháp nghiệp vụ anh đã xác minh và trao trả cho người bị mất.
Với nỗ lực, trách nhiệm trong công tác, Thượng úy Phan Mạnh Hùng nhiều lần được các cấp ghi nhận, khen thưởng vì có thành tích trong bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Cuối 2025, khi kết thúc thời gian tăng cường, anh chủ động đề xuất kéo dài thời gian công tác tại xã. Hình ảnh người cán bộ trẻ, sẵn sàng bám bản, tận tụy phục vụ Nhân dân như Thượng úy Hùng đã và đang góp phần từng bước xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Bài, ảnh: Linh Cầm











Ý kiến bạn đọc