Hiến đất làm cầu

08:47, 05/02/2026

Sinh năm 1982, anh Đặng Văn Hùng, dân tộc Pà Thẻn, thôn Nặm Pó, xã Kiến Thiết hiểu giá trị của từng tấc đất đối với người nông dân miền núi. Thế nhưng, vì lợi ích chung của cộng đồng, anh đã không ngần ngại hiến hơn 350 m2 đất vườn và nương rẫy của gia đình để xây dựng cầu dân sinh.

anh Đặng Văn Hùng, dân tộc Pà Thẻn, thôn Nặm Pó, xã Kiến Thiết.
anh Đặng Văn Hùng, dân tộc Pà Thẻn, thôn Nặm Pó, xã Kiến Thiết.

Anh Hùng chia sẻ, gia đình anh chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn; mẹ già trên 80 tuổi thường xuyên đau yếu, em trai bị bệnh tâm thần. “Đối với tôi, tấc đất là tấc vàng, nhưng hàng ngày nhìn bà con phải đi qua cây cầu tre tạm bợ, đến mùa mưa lũ lại bị nước cuốn trôi, trẻ em không thể đến trường, người dân không giao thương được, người dân gần như bị cô lập… tôi thấy không thể yên lòng”.

Xuất phát từ mong muốn có một cây cầu vững chắc để người dân đi lại an toàn, anh Hùng là người đầu tiên trong thôn tiên phong hiến đất phục vụ dự án. Không dừng lại ở đó, anh còn tích cực vận động bà con cùng hưởng ứng, đóng góp ngày công, kinh phí để sớm hiện thực hóa ước mơ bao đời của dân bản.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ xã và sự chung tay của các nhà hảo tâm, dự án cầu dân sinh Đoàn Kết đã được khởi công vào đầu tháng 10-2025. Cây cầu dài 25m, rộng 3,5m, tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 triệu đồng, phục vụ nhu cầu đi lại của 520 hộ dân thuộc ba thôn Nặm Pó, Khuổi Khít và Khuổi Cằn. Trong đó, các đơn vị Ánh sáng Núi rừng, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà hảo tâm Lê Thị Minh tài trợ 380 triệu đồng, phần còn lại do người dân địa phương đóng góp. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chứng kiến cây cầu dần thành hình, anh Hùng xúc động chia sẻ: “Có thể gia đình tôi mất đi một phần đất nhưng đổi lại là con đường an toàn cho bao thế hệ. Tôi tin rằng, có những giá trị lớn hơn cả đất đai, đó là sự đoàn kết và sự đổi thay của quê hương”.

Đánh giá về nghĩa cử của anh Hùng, đồng chí Vũ Thị Toan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết khẳng định: “Anh Đặng Văn Hùng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất vì lợi ích chung. Không chỉ gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng, anh còn năng động trong phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây là điển hình cần được lan tỏa, nhân rộng trong nhân dân”.

Từ một quyết định giản dị nhưng đầy nhân văn, anh Hùng đã góp phần nối nhịp đôi bờ, mở ra con đường mới cho sự phát triển của quê hương vùng cao Kiến Thiết.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vì bình yên của Nhân dân
Gắn bó nhiều năm với địa bàn xã Bằng Hành, hình ảnh Trung tá Mai Thị Huệ, Phó Trưởng Công an xã Bằng Hành đã trở nên quen thuộc, gần gũi với Nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng nhân ái, chị luôn chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư.
30/01/2026
Người mở lối ở Đông Ninh
Ở thôn Đông Ninh, xã Đông Thọ, nhắc đến phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, người dân đều nhắc đến ông Phạm Duy Chung. Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận, ông Chung hiểu rõ rằng: muốn dân tin, dân làm theo thì cán bộ phải làm trước, nói đi đôi với làm, thậm chí phải chấp nhận phần thiệt về mình.
29/01/2026
Vun đắp niềm đam mê văn học
Cô giáo Cao Diệp Thanh, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Tân Trào luôn tận tụy, sâu sắc, luôn kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
28/01/2026
Phát triển kinh tế từ trồng hoa trải nghiệm
Anh Dương Văn Nó, thôn Nà Lũng, xã Yên Hoa, là một thanh niên trẻ năng động, luôn trăn trở tìm hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trồng hoa kết hợp dịch vụ chụp ảnh, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.
26/01/2026