Tình yêu lịch sử từ miền đất biên cương
Em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hà Giang, vừa xuất sắc đoạt Giải Nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025 - 2026. Thành tích ấy không chỉ là nỗ lực bền bỉ, mà còn ghi dấu một cách học sâu, một tình yêu lịch sử được nuôi dưỡng từ sớm.
![]() |
| Em Nguyễn Thùy Dương, lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hà Giang. |
Ở tuổi 18, Thùy Dương đã có cho mình một cột mốc đáng nhớ. Nhưng phía sau giải thưởng cao nhất quốc gia môn lịch sử không phải là những đêm học thuộc lòng dày đặc, mà là hành trình tự học có phương pháp, kiên trì rèn luyện tư duy hệ thống.
Tình yêu môn Sử của Dương bắt đầu từ những cảm xúc rất tự nhiên. Những buổi ngoại khóa, những lần đứng lặng trước những hàng bia mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên giúp em nhận ra lịch sử không chỉ là những trang sách. Đó là câu chuyện về con người, về hy sinh, về những lựa chọn đã làm nên dáng hình Tổ quốc hôm nay “Có những bài học không thể học thuộc, mà phải cảm nhận bằng trái tim” - Dương chia sẻ.
Từ cảm xúc ấy, tình yêu môn Sử lớn dần. Được thầy cô định hướng, Dương đã kiên trì hệ thống hóa kiến thức theo chuyên đề, so sánh các giai đoạn, tự đặt câu hỏi “vì sao” thay vì chỉ ghi nhớ “điều gì”. Với em, hiểu bản chất sự kiện quan trọng hơn việc thuộc lòng chi tiết.
Đề thi năm nay có độ “mở” và yêu cầu cao về năng lực tổng hợp, lập luận. Dương xem đó là cơ hội để thể hiện suy nghĩ của mình. Sự bình tĩnh trong phòng thi cùng niềm tin vào hệ thống kiến thức đã được chuẩn bị kỹ giúp em làm chủ bài viết, vượt qua áp lực cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi quốc gia.
Khoảnh khắc biết mình đoạt Giải Nhất, niềm vui trong em đến cùng sự biết ơn. Em nhắc đến thầy cô với sự trân trọng, nhắc đến gia đình bằng tất cả tình cảm, em biết ơn Trường THPT Chuyên Hà Giang đã kiên trì khơi mở cho học sinh cách học sâu, có hệ thống.
Trong khi không ít bạn trẻ coi Lịch sử là môn học khô khan, thành tích của Thùy Dương là minh chứng sinh động rằng vấn đề không nằm ở môn học, mà ở cách tiếp cận. Khi lịch sử được nhìn như câu chuyện về con người, về lựa chọn của cả một dân tộc trước những bước ngoặt, mỗi trang sách sẽ có hơi thở riêng. Học Sử không chỉ để thi, mà để hiểu căn cước của mình, để biết vì sao từng tấc đất biên cương lại thiêng liêng, vì sao những hy sinh của cha anh cần được ghi nhớ và tiếp nối bằng hành động hôm nay.
Giải Nhất quốc gia là dấu mốc thật đáng nhớ, nhưng điều Thùy Dương hướng tới không chỉ là thành tích. Từ trải nghiệm của mình, Dương mong muốn lan tỏa tinh thần học sâu, học thật, khơi dậy ở bạn bè ý thức tự học và trách nhiệm công dân trước lịch sử dân tộc.
Bởi, hơn mọi danh hiệu, điều đọng lại là niềm tin được bồi đắp. Khi người trẻ biết trân trọng lịch sử, họ sẽ có đủ bản lĩnh để lựa chọn đúng hướng, đủ trí tuệ để hành động đúng cách. Từ nền tảng ấy, tương lai đất nước không chỉ được tiếp nối, mà còn được kiến tạo vững chắc bằng ý thức công dân, bằng chiều sâu nhận thức của một thế hệ trưởng thành.
Bài, ảnh: Hảo Lê











Ý kiến bạn đọc