Kết nối tấm lòng nhân ái

08:21, 02/04/2026

Không trực tiếp tham gia điều trị, nhưng chị Hoàng Thị Thuận, cán bộ Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang vẫn là “mạch nối” thầm lặng, gắn kết những tấm lòng nhân ái, tiếp thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hoàng Thị Thuận, cán bộ 
Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang.
Chị Hoàng Thị Thuận, cán bộ Tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang.

Trong 10 năm công tác tại Tổ Công tác xã hội, chị Thuận luôn phát huy vai trò cầu nối, tích cực huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm; đồng hành tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân và người nhà; kết nối thông tin giữa người bệnh với y, bác sĩ; hướng dẫn người bệnh tiếp cận các chính sách, chế độ bảo hiểm, an sinh. Đồng thời, chị còn lan tỏa các hoạt động nhân đạo như hiến máu tình nguyện.

Với sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm, đến nay chị Thuận đã kêu gọi, hỗ trợ nhiều trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hình thức như vận động hiến máu, hỗ trợ viện phí, suất ăn… Trung bình mỗi năm, chị trực tiếp huy động được từ 700 đến 900 triệu đồng; kết nối từ 90 đến 115 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Từ sự sẻ chia ấy, nhiều bệnh nhân đã vượt qua cửa tử, có cơ hội trở về với gia đình.

Đặc biệt, đầu tháng 3 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang tiếp nhận một bệnh nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt, mắt, vai và tay có hoàn cảnh hết sức khó khăn, gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí chuyển tuyến điều trị. Trước tình thế cấp bách, chị Thuận đã nhanh chóng kết nối, kêu gọi hỗ trợ 10 triệu đồng ban đầu, đồng thời bố trí chuyến xe “0 đồng” đưa bệnh nhân lên tuyến trên. Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục vận động các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, huy động được gần 200 triệu đồng, góp phần giúp bệnh nhân có điều kiện điều trị lâu dài.

Chia sẻ về công việc của mình, chị Hoàng Thị Thuận tâm sự: “Những lần chứng kiến bệnh nhân bất lực vì thiếu tiền, thiếu máu, nhất là ánh mắt cầu cứu của người nhà, khiến tôi không thể quay lưng. Tôi chỉ nghĩ mình phải làm điều gì đó, dù nhỏ, để giúp họ có thêm cơ hội sống và đó cũng là lý do tôi gắn bó với công việc này”.

Trong hoạt động thiện nguyện, sự minh bạch luôn được chị Thuận đặt lên hàng đầu. Vì vậy, quá trình vận động các nguồn hỗ trợ, chị luôn công khai rõ ràng mọi thông tin, tạo dựng niềm tin với người ủng hộ. Nhờ đó, nhiều tấm lòng nhân ái đã sẵn sàng đồng hành, chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Từ những việc làm thầm lặng nhưng bền bỉ, chị Hoàng Thị Thuận đang lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Hành động ấy góp phần thắp lên hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bài, ảnh: Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Niềm tự hào của môn đấu vật Tuyên Quang
Trong những năm gần đây, thể thao của tỉnh Tuyên Quang ghi nhận nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng, trong đó vận động viên Hoàng Mạnh Lượng, sinh năm 2010, là một điểm sáng tiêu biểu của bộ môn đấu vật. Với ý chí kiên cường, tinh thần tập luyện nghiêm túc và khát vọng vươn lên, Lượng đã từng bước khẳng định mình trên đấu trường trong nước và quốc tế.
27/03/2026
Bí thư Chi bộ 9X làm kinh tế giỏi
Ở thôn Séo Lủng A, xã Sà Phìn, chị Vàng Thị Chở, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng bắp cải không chỉ được biết đến là cán bộ trẻ năng động mà còn là người “thắp lửa” cho phong trào phát triển kinh tế, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
26/03/2026
Kết nối sức trẻ
Với những cách làm sáng tạo từ cơ sở, chị Tống Thị Thùy, Bí thư đoàn xã Minh Quang vinh dự là 1 trong 3 đại biểu của tỉnh nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Nhìn lại chặng đường đã qua, chị Thùy cho rằng thành quả lớn nhất không phải là những con số thành tích, mà là sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên.
25/03/2026
Kịp thời hiến máu cứu người
Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong các phong trào tại địa phương, đồng chí Linh Lê Anh Hoàng, sinh năm 1995, Bí thư Chi đoàn thôn Tân Tiến, xã Hùng An còn khiến nhiều người cảm phục bởi tinh thần tương thân tương ái, kịp thời hiến máu cứu người trong tình huống nguy cấp.
24/03/2026