Mở đường cho bưởi Phúc Kiến
Gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, anh Vương Từ Phìn, dân tộc Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 20, xã Tân Long là người đi đầu đưa giống bưởi Phúc Kiến vào sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương.
![]() |
| Anh Vương Từ Phìn, dân tộc Hoa, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 20, xã Tân Long. |
Trăn trở tìm hướng đi mới, anh Phìn mạnh dạn đưa giống bưởi Phúc Kiến từ Trung Quốc về trồng thử nghiệm. Qua tìm hiểu, anh nhận thấy giống bưởi này có nhiều ưu điểm như quả to, mẫu mã đẹp, vị ngọt, ít hạt, thời gian thu hoạch sớm (từ tháng 7 đến tháng 8), sớm hơn nhiều giống bưởi khác.
Bắt đầu với 700 gốc bưởi, sau 5 năm chăm sóc, vườn cây của gia đình anh cho thu hoạch ổn định, năng suất cao, trọng lượng trung bình gần 3 kg/quả. Có thời điểm, sản lượng đạt hơn 2 tấn, với giá bán khoảng 25.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Nhờ chất lượng quả vượt trội, thương lái từ nhiều địa phương như Xuân Vân, Đoan Hùng đến tận vườn thu mua từ sớm, đầu ra luôn được đảm bảo.
Thấy rõ hiệu quả, anh đã chủ động nhân giống cung cấp cho bà con trong thôn. Đến nay, nhiều hộ đăng ký mua hơn 500 cây giống để phát triển sản xuất, từng bước hình thành vùng trồng bưởi tại địa phương. Đồng thời, trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Hội Nông dân, anh tích cực tuyên truyền, vận động người dân đưa giống mới, kỹ thuật mới vào sản xuất; trực tiếp áp dụng và chia sẻ kinh nghiệm từ các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con học hỏi, làm theo.
Ngoài mô hình bưởi, anh Phìn còn phát triển kinh tế tổng hợp với cây ăn quả, kết hợp gần 3 ha trồng rừng và chăn nuôi gia cầm, tạo nguồn thu ổn định gần 300 triệu đồng mỗi năm.
Sự năng động, dám nghĩ, dám làm cùng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đã giúp anh Vương Từ Phìn trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở cơ sở. Nhiều năm liền, anh là đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, vươn lên làm giàu trên quê hương.
Bài, ảnh: Như Quỳnh










Ý kiến bạn đọc