Lặng thầm gieo yêu thương
Giữa những bản làng còn nhiều khó khăn ở xã Thuận Hòa, hình ảnh nữ cán bộ Công an xã tận tụy xuống thôn, đến chợ phiên mang theo suất cơm nóng, gian hàng 0 đồng hay lặng lẽ giúp dân thực hiện thủ tục hành chính đã trở nên quen thuộc. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh đã lặng thầm gieo yêu thương bằng trách nhiệm và cả tấm lòng nhân ái.
![]() |
| Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh, Công an xã Thuận Hòa, “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2025 |
Trong Chương trình “Tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân” do Bộ Công an tổ chức tháng 5-2026, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh, Công an xã Thuận Hòa được vinh danh “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2025. Sự ghi nhận ấy không chỉ đến từ thành tích chuyên môn, mà còn bởi những việc làm lặng thầm, bền bỉ vì cộng đồng của chị ở cơ sở.
Sinh năm 1994, quê Hà Tĩnh, Đại úy Quỳnh chọn gắn bó với vùng cao Thuận Hòa bằng sự tận tụy, trách nhiệm. Đồng đội nhắc đến chị là cán bộ xông xáo, gần dân; bà con quý mến bởi sự chân tình, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cần.
Là cán bộ Công an xã phụ trách công tác cảnh sát khu vực, chị tích cực tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 06 gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số. 100% thủ tục hành chính của người dân được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn trên cổng dịch vụ công quốc gia về dân cư.
Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Đại úy Quỳnh còn là người xây dựng nhiều mô hình giàu tính nhân văn, tạo dấu ấn đẹp trong lòng Nhân dân. Nổi bật là mô hình “Nấu ăn cho em - Thêm một bữa no, thêm một nụ cười”. Từ những chuyến xuống bản, chứng kiến nhiều em nhỏ thiếu thốn, chị đã cùng đồng đội tự tay nấu những bữa cơm cho học sinh và người dân khó khăn.
Đến nay, mô hình đã triển khai tại 10 thôn và nhiều điểm trường trên địa bàn xã, với hơn 3.000 suất cơm, 700 suất phở được trao tận tay bà con, học sinh. Đây cũng là dịp để lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật, vận động người dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, giao nộp vũ khí tự chế.
Một trong những mô hình mang đậm dấu ấn của chị là “Gian hàng 0 đồng - Điểm tiếp dân lưu động”. Suốt nhiều tháng qua, đều đặn mỗi phiên chợ thứ Bảy, chị cùng đồng đội mang hàng hóa thiết yếu đến hỗ trợ người dân, đồng thời trực tiếp hướng dẫn cài đặt VNeID, giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Đã có 28 lượt gian hàng được thực hiện với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.
Phía sau những mô hình đầy nghĩa tình ấy là nhiều ngày nghỉ bị gác lại, những chuyến vận động tài trợ kéo dài tới khuya. Từ tháng 7-2025 đến nay, thông qua mạng xã hội và kết nối các nhà hảo tâm, chị đã vận động hỗ trợ người dân, học sinh khó khăn với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng; đồng thời giúp bà con tiêu thụ nhiều nông sản địa phương.
Hình ảnh tận tụy ấy đang lặng lẽ vun đắp thêm niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Một “bông hồng” lặng lẽ tỏa hương từ những việc làm bình dị, mà sâu xa hơn cả, là sự cống hiến bằng cả trái tim vì Nhân dân phục vụ.
Bài, ảnh: Hảo Lê









Ý kiến bạn đọc