Chàng trai trẻ suy thận giai đoạn cuối cần sự giúp đỡ
Em Phạm Thế Nghĩa, sinh năm 1991, dân tộc Tày, thôn Đô Thượng 1, xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang từng là một chàng trai khỏe mạnh, lao động chính trong gia đình. Thế nhưng số phận trớ trêu với Nghĩa khi đang kiến tiền giúp đỡ bố mẹ thì phát hiện mình bị suy thận mạn giai đoạn cuối, viêm phổi, thiếu máu.
![]() |
Em Phạm Thế Nghĩa, thôn Đô Thượng 1, xã Xuân Vân đang được mẹ chăm sóc tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc. |
Nghĩa là con thứ 2 trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, học hết lớp 6, em phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi, nhưng nghịch cảnh lại tiếp tục đến với em. Đầu năm 2020, Nghĩa nhận thấy cơ thể có những bất ổn. Em thường xuyên đau mỏi khớp tay, chân, cơ thể suy nhược. Gia đình đưa em đi khám thì phát hiện bị suy thận.
Gia cảnh nghèo khó, nên gia đình quyết định chạy chữa bằng thuốc nam và tiêm thuốc ngoài cho em. Năm 2023, diễn biến bệnh suy thận trầm trọng hơn, một lần nữa gia đình đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang thăm khám, được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo với tần suất 3 lần/tuần. Sau đó em được chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc điều trị.
Hơn 2 năm điều trị, do có nền tảng suy tim nên sức khỏe của Nghĩa ngày càng giảm sút, em bị viêm phổi, thiếu máu, tay và khớp gối có những khối u nhỏ khiến việc đi lại của em rất khó khăn.
Chị Vũ Thị Mơ, mẹ đẻ em Phạm Thế Nghĩa chia sẻ: Gia đình thuộc hộ nghèo, bố của Nghĩa không được nhanh nhẹn như mọi người, ở thôn ai thuê gì thì làm lấy. Trước đây Nghĩa là lao động chính trong gia đình. Từ ngày con bị bệnh gia cảnh vốn nghèo khó càng chồng chất thêm khó khăn. Gia đình vay mượn anh, em bạn bè được mấy chục triệu chạy chữa cho nhưng cũng không thấm vào đâu.
![]() |
Các khối u ở tay em Phạm Thế Nghĩa ngày càng sưng to. |
Khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc được các y bác sỹ, ban lãnh đạo bệnh viện tạo điều kiện cho chỗ ở miễn phí, mượn đất trồng rau xanh để bán cải thiện bữa ăn cho con. Nhưng hiện nay, bệnh của con trở nặng hơn, các khối u ở tay và chân sưng to. "Nhìn con gầy yếu nằm trên giường bệnh, tôi chỉ ước thận của mình phù hợp để ghép cho con, mong con sẽ khỏi bệnh, dù phải bán nhà để chạy chữa, tôi cũng cam tâm” - chị Mơ nghẹn ngào.
Anh Ma Văn Tú, Trưởng thôn Đô Thượng 1, xã Xuân Vân cho biết: "Từ khi em Nghĩa bị bệnh cuộc sống gia đình em càng trở nên khó khăn hơn, địa phương đã thăm hỏi động viên em. Tôi cũng hy vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em Nghĩa vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái" Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang mong muốn nhận được sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để em Nghĩa có cơ hội được chữa khỏi bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Vũ Thị Mơ (mẹ em Phạm Thế Nghĩa), thôn Đô Thượng 1, xã Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang, ĐT:0327619214. Mọi sự giúp đỡ cũng có thể gửi về chị: Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.
Bài, ảnh: Minh Thủy
Ý kiến bạn đọc