Mẹ góa suy thận giai đoạn cuối nuôi 2 con thơ trong tình cảnh nghèo khó
Hoàn cảnh gia đình chị Triệu Thị Phượng, sinh năm 1976, dân tộc Dao thanh y, thôn 23, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang khiến ai cũng phải xót thương. Chồng chị mới qua đời vào tháng 6-2025 do bị xuất huyết dạ dày, bản thân chị bị suy thận giai đoạn 5, sức khỏe ngày càng yếu lại thêm nỗi lo canh cánh trong lòng về tương lai của hai con đang ở tuổi ăn học.
![]() |
| Chị Hoàng Thị Phượng và hai con thơ dại trú tại thôn 23, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang. |
Đến thăm 3 mẹ con chị Phượng trong căn nhà lụp xụp bằng 4 bức tường xung quanh được đan tạm bợ bằng thanh tre nứa, do em trai Triệu Xuân Cháng cho mượn đất để dựng tạm nhà ở, chị Phượng bùi ngùi kể về cuộc đời truân chuyên: Bản thân chị không biết chữ, may mắn lấy chồng sinh được hai cháu, cháu lớn là Triệu Quốc Khánh, sinh năm 2014, học lớp 5A1; cháu thứ 2 là Triệu Hải Yến, sinh năm 2016, lớp 4A2, trường Tiểu học Tân Tiến. Tuy cuộc sống vất vả, gia đình nghèo khó nhưng hạnh phúc.
![]() |
| Căn nhà dựng tạm bằng tre nứa của 3 mẹ con chị Triệu Thị Phượng, thôn 23, xã Tân Long. |
Số phận nghiệt ngã xảy ra vào tháng 12-2024, trong lúc đang đi hái lá tre thuê, chị Phượng bị mệt và ngất đi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thì phát hiện bị thiếu máu, sau khi về nhà điều trị một thời gian sức khỏe chị dần đỡ. Đến tháng 4-2025, chị thấy cơ thể mệt mỏi, sức khỏe suy yếu, chị đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sỹ chẩn đoán chị bị suy thận giai đoạn 5 và chuyển xuống Bệnh viện Trung ương để phẫu thuật cầu thận.
Do không có tiền nên chị xin về nhà tìm uống thuốc nam. Chồng chị vào tháng 6-2025, đang lúc đi làm phụ hồ thì bị mệt xin về nhà, vừa nằm được một lúc bị xuất huyết dạ dày rồi qua đời, bỏ lại 3 mẹ con chị bơ vơ, không nơi nương tựa. Căn nhà đầy ắp tiếng cười ngày nào giờ trở nên lạnh lẽo.
![]() |
| Bên trong ngôi nhà tuềnh toàng của 3 mẹ con chị Hoàng Thị Phượng |
Từ khi chồng chị mất, tất cả gánh nặng đè lên đôi vai gầy của chị Phượng. Nén đau thương, chị vẫn phải đi làm thêm để có tiền chữa bệnh và chi phí học hành cho các con. Hiện nay, 2 con đang tuổi ăn, tuổi học mà hoàn cảnh quá khó khăn, không biết cuộc sống gia đình có thể duy trì được đến bao giờ? Nhiều lúc nghĩ thương các con, chị Phượng dặn lòng phải luôn cố gắng sống chống chọi với bệnh tật để những đứa con thơ không phải trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chị Phượng nghẹn ngào trong nước mắt: “Nhiều đêm tôi trằn trọc không tài nào ngủ được vì bệnh tật hành hạ, thương cho số phận của mình thì ít mà chủ yếu thương hai đứa con không biết sau này có mệnh hệ gì thì ai là người chăm sóc, nuôi dưỡng”. Được biết, căn bệnh của chị Phượng phải liên tục lọc máu, phải giữ gìn cầu thận, không thể làm việc nặng nhọc, nếu không chị khó có thể duy trì cuộc sống.
Đồng chí Chẩu Thị Sứ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Long cho biết: “Gia cảnh của chị Triệu Thị Phượng rất khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Nhà chỉ còn 3 mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nhà thì không có, phải ở nhờ đất của em cậu. Bất hạnh hơn chị Phượng lại đang mắc bệnh suy thận giai đoạn 5, không có tiền chạy chữa. Hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Phượng rất cần sự quan tâm của cộng đồng để có thêm điều kiện thuốc men và xây dựng căn nhà mới để các con chị có điều kiện học tập tốt hơn".
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Triệu Thị Phượng, thôn 23, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang, ĐT:0869436287 . Mọi sự giúp đỡ cũng có thể gửi về chị: Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865
Bài, ảnh: Minh Thủy













Ý kiến bạn đọc