Xót xa cậu bé dân tộc La Chí gặp nạn
Mỗi lần nhắc đến con trai, chị Thèn Thị Nè, sinh năm 1999, dân tộc La Chí, ở cụm Mã Tẻn, thôn Bản Pắng, xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang lại không thể kìm được nước mắt.
![]() |
| Chị Thèn Thị Nè, cụm Mã Tẻn, thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang đang chăm sóc con trai Lù Quốc Tâm. |
Trong căn nhà nghèo cheo leo nơi lưng chừng núi, nỗi đau dường như đã quá quen với người mẹ trẻ ấy, nhưng tai họa giáng xuống người con trai thứ hai, cháu Lù Quốc Tâm, sinh năm 2020 đã khiến chị gần như gục ngã.
Chị Nè kết hôn với anh Lù Chúng Cưởng, sinh năm 1998. Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ trông vào hai sào ruộng và tiền công làm thuê bữa được bữa không. Vợ chồng anh chị có ba con nhỏ, trong đó con trai cả là Lù Quốc Khuyến, sinh năm 2017 bị khuyết tật nghe, nói bẩm sinh, hiện đang học lớp 3 tại trường PTDTBT TH&THCS Bản Máy. Dẫu thiệt thòi, em vẫn ngày ngày đến lớp trong vòng tay chở che của bố mẹ nghèo.
![]() |
| Cháu Lù Quốc Tâm, cụm Mã Tẻn, thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang. |
Nhưng tai họa lại ập đến, khoảng 17 giờ chiều ngày 2-10-2025, khi bé Lù Quốc Tâm, sinh năm 2020 đang chơi cùng anh trai và em gái ở nương gần nhà không may trượt ngã, đầu đập mạnh xuống nền đất. Cháu rơi vào tình trạng nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Su Phì, bác sỹ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Hơn một tuần nằm viện là hơn một tuần gia đình sống trong thấp thỏm, lo âu và nước mắt. Thế nhưng, khi cháu tỉnh lại, nỗi đau như nhân lên gấp bội, bé Tâm không còn nghe được, không thể nói được. Cháu tiếp tục được chuyển về Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang để theo dõi, điều trị dài ngày. Hiện tại, bé Tâm buộc phải nghỉ học, ở nhà điều trị, sức khỏe còn rất yếu, chưa thể ăn uống bình thường, tương lai phía trước mờ mịt trong sự lo lắng tột cùng của gia đình.
Nghẹn ngào chia sẻ, chị Thèn Thị Nè, mẹ cháu Tâm nói trong nước mắt: “Gia đình tôi nghèo quá, không còn khả năng chạy chữa cho con. Đành đau đớn đưa cháu về nhà chăm sóc. Cháu còn yếu lắm, vết thương chưa lành, vẫn chưa ăn được cơm. Tôi ở nhà trông con, ông bà nội thì đau ốm thường xuyên, mọi gánh nặng viện phí, thuốc men đều dồn lên đôi vai chồng tôi…”.
![]() |
| 4 mẹ con chị Thèn Thị Nè, cụm Mã Tẻn, thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang. |
Theo ông Thèn Quốc Dương, Trưởng thôn Bản Pắng: “Gia đình chị Thèn Thị Nè là hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai người con trai đều mang bệnh tật, nay cháu Tâm lại gặp tai nạn nghiêm trọng, cuộc sống càng thêm bế tắc. Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm để cháu có điều kiện tiếp tục điều trị, các cháu có cơ hội được đến trường, có niềm tin vào ngày mai”.
Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ là tiền bạc mà còn là hy vọng, là cơ hội để bé Tâm được tiếp tục chữa trị, để những đứa trẻ nghèo nơi vùng cao không bị bỏ lại phía sau.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Thèn Thị Nè, mẹ cháu Lù Quốc Tâm, cụm Mã Tẻn, thôn Bản Pắng, Xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 03484409222. Hoặc mọi sự giúp đỡ cũng có thể gửi về chị: Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, số tài khoản cá nhân: 8100215014802, Ngân hàng Agribank. Điện thoại: 0976.840.865.
Bài, ảnh: Minh Thủy













Ý kiến bạn đọc