Cần những vòng tay yêu thương cho hai cháu mồ côi mẹ
Rạng sáng 17-3-2026, biến cố đau lòng ập đến gia đình anh Hoàng Văn Nhâm, sinh 1989, dân tộc Tày, thôn Chương, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang khi người vợ trẻ - chị Dương Thị Đâu, sinh 2001, dân tộc Mông) - đột ngột qua đời, để lại hai con thơ còn quá nhỏ.
![]() |
| Ba bố con anh Hoàng Văn Nhâm, thôn Chương, xã Hùng Lợi. |
Cháu Hoàng Hảo Kim, sinh 2022 và Hoàng Việt Vũ, sinh 2024 sớm mồ côi mẹ, thiếu vắng vòng tay chăm sóc, yêu thương. Gia đình vốn thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn, không có việc làm ổn định, nay càng thêm kiệt quệ. Căn nhà tạm bợ không đủ che mưa nắng, cuộc sống chồng chất khó khăn.
Một mình anh Nhâm vừa gánh nỗi đau mất mát, vừa lo toan nuôi dạy hai con nhỏ. Việc đảm bảo cho các cháu có đủ ăn, đủ mặc, được đến lớp mỗi ngày trở thành gánh nặng quá sức. Hiện cả hai cháu đang học tại điểm trường mầm non thôn Chương. Hoàn cảnh đáng thương của các cháu khiến thầy cô và bà con không khỏi xót xa.
Rất mong các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ, để hai cháu nhỏ có điều kiện tiếp tục đến trường, được lớn lên trong yêu thương, không bị bỏ lại phía sau.
Sau 4 ngày kêu gọi trên chuyên mục “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, gia đình anh Hoàng Văn Nhâm đã nhận được hơn 70 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Chuyên mục tiếp tục là cầu nối, mong lan tỏa thêm những tấm lòng sẻ chia, giúp gia đình anh Nhâm sớm vượt qua khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Hoàng Văn Nhâm, thôn Chương, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang, ĐT: 0865467884. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.
Minh Thủy











Ý kiến bạn đọc