Xin hãy giúp gia đình anh Cương vượt qua hoạn nạn

14:30, 01/03/2026

Căn lán nhỏ lợp tạm bằng lá cọ xiêu vẹo là nơi nương ở của gia đình anh Hoàng Văn Cương, sinh 1988 và chị Thuận Thị Thu Hảo, sinh 1989, dân tộc Tày, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang. Ít ai nghĩ rằng, trước đó không lâu, nơi đây từng có một mái nhà đủ che mưa, che nắng cho bốn con người.

Căn nhà dựng tạm của gia đình anh Hoàng Văn Cương, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.
Căn nhà dựng tạm của gia đình anh Hoàng Văn Cương, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 10, năm 2024, một vụ chập điện bất ngờ đã khiến căn nhà của gia đình bốc cháy trong chốc lát. Ngọn lửa dữ không chỉ thiêu rụi tài sản ít ỏi tích cóp bao năm mà còn đẩy cả gia đình vào cảnh trắng tay. Đứng nhìn mái nhà sụp xuống trong biển lửa, người cha trẻ chỉ biết nghẹn lòng. Bao dự định dành dụm để sửa sang nhà cửa, lo cho con ăn học… phút chốc tan theo khói.

Gia đình anh, thuộc diện hộ nghèo của xã, cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau, biến cố ấy càng khiến gia đình anh Cương thêm kiệt quệ. Không còn chỗ ở ổn định, anh chị dựng tạm một căn lán đơn sơ trên nền đất cũ. Mùa nắng thì oi bức, mùa mưa thì dột nát, gió lùa tứ phía. Mỗi đêm mưa xuống, nỗi lo lại chồng thêm nỗi lo.

Vì miếng cơm manh áo, vợ chồng anh đành gửi hai con nhỏ cho ông bà nội đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, để xuống Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình làm công nhân. Quyết định rời xa con chưa bao giờ là điều dễ dàng. Anh Cương từng chia sẻ: “Mỗi lần nhìn các con đứng nép bên cửa tiễn bố mẹ đi làm xa, lòng tôi quặn thắt. Nhưng nếu không đi làm, gia đình biết lấy gì để sống, lấy gì để dựng lại mái nhà?”.

Bên trong căn nhà  của Hoàng Văn Cương, không có vận dụng gì giá trị.
Bên trong căn nhà của Hoàng Văn Cương, không có vận dụng gì giá trị.

Hai đứa trẻ thơ dại nương nhờ ông bà già yếu. Cháu lớn là Hoàng Bích Hiệp, hiện học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Quang Bình. Hiểu được hoàn cảnh gia đình khó khăn, mặc dù con đường đến trường khá xa, em luôn cố gắng đến trường đều đặn, nuôi ước mơ học hành để sau này đỡ đần cha mẹ. Con đường đến lớp của Hiệp vì thế không chỉ là hành trình tri thức, mà còn là hành trình vượt lên nghịch cảnh. Ông bà nội tuổi cao, bệnh tật triền miên, vừa lo ruộng nương, vừa chăm sóc cháu nhỏ. Gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai đã mỏi mệt theo năm tháng.

Vợ chồng anh Cương vẫn lặng lẽ làm việc, chắt chiu từng đồng lương ít ỏi với mong muốn một ngày không xa có thể dựng lại căn nhà nhỏ cho gia đình sum họp. Nhưng ước mơ giản dị ấy vẫn còn quá xa khi thu nhập công nhân chỉ đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu.

Đồng chí Hoàng Văn Thái, Bí thư Chi bộ thôn Thượng Bản cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Cương thực sự rất khó khăn. Sau vụ cháy, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình, song do không có khả năng đối ứng, ước mơ về một căn nhà kiên cố vẫn chưa thể thực hiện. Rất mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình sớm ổn định cuộc sống.”

2 con nhỏ của gia đình anh Hoàng Văn Cương, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang được ông bà nội chăm sóc.
2 con nhỏ của gia đình anh Hoàng Văn Cương, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang được ông bà nội chăm sóc.

Rất mong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái gần xa quan tâm, sẻ chia cùng gia đình anh Hoàng Văn Cương. Mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ bé, cũng sẽ góp thêm viên gạch dựng lại mái ấm đã mất, thắp sáng niềm tin cho một gia đình nghèo đang chênh vênh giữa khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Hoàng Văn Cương, thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang. ĐT: 0966782429. Hoặc chị Trần Thị Minh Thủy, Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang, STK: 8100215014802, Ngân hàng Agribank, ĐT: 0976 840 865.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trên 81 triệu đồng hỗ trợ em Vàng Văn Nghĩa
Chiều 11-2, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hùng Lợi tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho em Vàng Văn Nghĩa, học sinh lớp 6B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hùng Lợi, trú tại thôn Bun Kẹn, xã Hùng Lợi.
11/02/2026