Truy tìm chiếc ôtô biển 1008
![]() |
Vũ Công Hạnh tại cơ quan Công an. |
Hôm ấy là sáng sớm chủ nhật, ngày 1/3. Hạnh điều khiển chiếc ôtô BKS 30K-1008 từ
Khi xuống xe và nâng người phụ nữ lên, biết chị đã chết Hạnh hoảng loạn và quay xe bỏ chạy. Kể cho tôi nghe việc bỏ lại nạn nhân, Hạnh gục xuống, nức nở. "Tại sao anh lại đặt chị ấy ngồi tựa vào vòng xuyến?" - Tôi hỏi. Nét mặt mệt mỏi, Vũ Công Hạnh ngước mắt lên nhìn: "Tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại làm như vậy. Tôi sợ xe khác đi qua sẽ tiếp tục cán qua người chị ấy".
Khoảng 5h45', anh Đỗ Công Thắng - Tổ phó tổ vệ sinh số 5, Công ty cổ phần Môi trường Thăng Long đi xe máy tới khu vực vòng xuyến trên. Phát hiện có bóng người ngồi tựa vào vòng xuyến, anh Thắng lại gần, hốt hoảng nhận ra đó là chị Nguyễn Thị Thu Hương, 31 tuổi, nhân viên trong tổ vệ sinh. Nhà chị Hương ở Tây Mỗ, Từ Liêm nên bao giờ chị cũng là người có mặt làm việc sớm nhất. Anh Thắng vội vàng báo cho gia đình chị Hương và cơ quan Công an.
Sau khi làm các thủ tục cho gia đình nhận xác nạn nhân về mai táng, tổ công tác điều tra án giao thông của Đội Điều tra tổng hợp đã quay trở lại hiện trường. Dù đã mở rộng rà soát nhưng công việc tìm nhân chứng vẫn rơi vào bế tắc.
Vụ việc xảy ra đúng vào sáng sớm chủ nhật, trời lại mưa nên cung đường này không mấy người qua lại. Trong lúc thăm hỏi, các điều tra viên phát hiện địa điểm này là khu vực "cò" chùa Hương thường đón khách. Đang là chính hội, những người làm công việc này phải thường trực từ rất sớm để tìm khách đi lễ chùa.
Để tìm được những người này, tổ công tác lên đường vào Mỹ Đức. Sau mấy ngày thăm hỏi, công sức của các anh đã được đền đáp. Anh Lưu Văn Thắng, cung cấp cho cơ quan Công an một thông tin hết sức quan trọng: Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong lúc anh chờ đón khách đi chùa Hương trên đường Khuất Duy Tiến, có thấy 1 chiếc xe tải chạy qua. Do thường xuyên quan sát các phương tiện để phán đoán đâu là xe đi lễ, anh Thắng nhớ biển số xe có "đuôi" 1008. Còn số kiểm soát vùng thì anh không để ý.
Ngay lập tức, những chiếc xe tải có số biển kiểm soát như trên đã được tra cứu. Đến ngày 4/3, sau khi loại trừ, các điều tra viên đã tìm được một chiếc ôtô tải hạng trung mang BKS đầy đủ là 30K-1008, đã được bán về Nam Định, chủ xe là anh Trần Nhất Tiến ở phường Trường Thi.
Hy vọng vụ án được hé mở, một tổ công tác đã lên đường. Anh Tiến cho biết sáng 1/3, anh có thuê lái xe là Vũ Công Hạnh đi Vĩnh Phúc nhận hàng gạch men. Tuy nhiên, Hạnh trở về ngay trong buổi sáng hôm đó và trả xe, nói đến Hà Nội xe bị tai nạn nhẹ nên quay về. Sau đó, Hạnh kêu ốm và xin nghỉ.
Khi các điều tra viên tìm đến nhà Vũ Công Hạnh, quả thật anh ta đang nằm bẹp trên giường, dáng vẻ mệt mỏi, thậm chí có phần tiều tụy. Khi nghe các điều tra viên hỏi về vụ tai nạn, Hạnh tỏ ra bối rối, nói không biết. Một điều tra viên ôn tồn: "Chúng tôi không bắt anh nhận những việc anh không làm. Nhưng anh nên dũng cảm chịu trách nhiệm những gì thuộc về mình…". Vũ Công Hạnh gục xuống một lúc rồi đứng lên cúi đầu: "Vâng, tôi đã gây tai nạn. Tôi biết sớm muộn sự việc sẽ rõ ràng. Những ngày qua, tôi đã mất ăn mất ngủ, tôi bị giày vò ghê gớm, nhưng tôi không đủ can đảm để ra cơ quan Công an trình diện. Tôi có tội với người đã khuất…".
Rồi như trút được gánh nặng, Vũ Công Hạnh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Những ngày trong nhà tạm giữ - Công an quận Cầu Giấy, dù tâm trạng còn bất an nhưng anh ta thấy phần nào lòng mình được nhẹ nhõm, khi đã tạ lỗi với người đã khuất.
Với gia đình nạn nhân, họ đã thanh thản khi các chiến sĩ Công an, với tinh thần trách nhiệm vì dân phục vụ, nhanh chóng làm sáng tỏ những uẩn khúc, dù chỉ là một vụ tai nạn giao thông
Ý kiến bạn đọc