Những "quý bà" khánh kiệt tài sản tại casino
Đó là lời thú nhận của "quý bà" tên L.T.T., ngụ tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh tại Cục CSĐT tội phạm về TTXH ngày 31/8.
Để thâm nhập và điều tra thực tế về các nạn nhân, trinh sát liên lạc với tài xế Hiếu - một tài xế xe du lịch hành nghề tự do, thường đậu xe chờ mối trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận và khu vực Bến xe Tây Ninh, quận 12, TP Hồ Chí Minh, chuyên đón, đưa người đi đánh bạc ở các casino bên kia biên giới…
Trên tuyến biên giới Campuchia Việt
Theo hợp đồng, khoảng 10h ngày 27/8, tổ trinh sát và tài xế Hiếu có mặt trước cổng casino Winn, nơi xảy ra nhiều vụ đánh đập dã man những con bạc nợ tiền thế thân thời gian vừa qua. Sau khi làm thủ tục bắt buộc, gửi lại điện thoại, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm… trên người chỉ giữ lại cây viết và "xin" nhân viên phục vụ cho cuốn sổ để ghi số tiền ăn thua qua các ván bài.
Vào bên trong sòng bạc, tại đây thật sự là một "xã hội đỏ đen" bày ra trước mắt, đông nhất là các bàn baccarat, sau đó là roulette và black jack với khoảng 70% con bạc là phụ nữ. Casino Winn - điểm đến của một số công ty chuyên tổ chức cho khách du lịch xuyên quốc gia và đánh bạc nên được thiết kế rất đẹp với 2 gam màu vàng, đỏ trên thảm và ghế ngồi dễ làm cho người đến chơi bạc hay tham quan có cảm giác hưng phấn, quên mất cả giờ giấc của ngày và đêm.
Sau khi đổi phỉnh, chơi mấy ván roulette và black jack thua trắng tay, trinh sát chỉ đi lòng vòng mà không chơi tiếp, nhiều người tiếp thị cho chủ sổ cho vay, như: chủ sổ Mỹ Linh ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Sừa ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nhóm của Cao Xuân Lượm, Cao Kiến Dương, Cao Văn Vũ tìm đến bắt chuyện làm quen và "điều tra thân thế, lý lịch, nhà ở đâu, công việc thu nhập khá không"...
Khi biết trinh sát là chủ vườn cao su tại huyện Phú Giá và Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; họ liền điện thoại về Việt
![]() |
![]() |
Nhiều con bạc là "quý bà" đến cơ quan điều tra, Bộ Công an trình báo. |
Theo người dẫn đường thứ hai là nhân viên bảo vệ sau khi nhận nhận "lót tay" 20 USD, tổ trinh sát dễ dàng ra phía sau casino Winn, nơi dành cho các "quý bà". Tại đây, trinh sát đã ghi nhận được nhiều chuyện bi hài về "quý bà" là nạn nhân của casino rõ hơn. Như bà T.T.H.T. nhà ở quận 5, TP Hồ Chí Minh là khách mối của bàn rolling do Tam phụ trách đã thua đến gần 20.000 USD…
Ngày cuối tuần, chỉ cần nhìn vào dòng người xếp hàng trước cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục nhập cảnh sang Campuchia, cùng những chuyến xe chở khách "được bảo kê" qua cửa khẩu mà không phải làm thủ tục ngay, có thể dễ dàng nhận ra trong số đó đến quá nửa người mặt mũi bịt kín khẩu trang, các quý bà chỉ tháo ra khi vào làm thủ tục nhập cảnh. Ngoài những câu chuyện mà các quý bà tạo dựng ra, cũng có không ít bi kịch chỉ vì đam mê đánh bạc mà vướng vào nợ nần, tù tội; nhiều người không có khả năng trả nợ phải làm gái để trừ nợ…
Điển hình là vụ án Phan Hoàng Lan, 58 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh và 3 "quý bà" mê cờ bạc khác "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vừa bị tuyên án 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ba đồng phạm liên quan đến vụ án cũng bị tòa tuyên phạt từ 3-5 năm tù. Trước đó, bà Lan từng là khách hàng thân thiết của nhiều casino bên kia cửa khẩu Mộc Bài. Khi cháy túi, không có tiền vào casino, bà Lan giả làm doanh nghiệp đi thuê ôtô với giá 1.300 USD/tháng, rồi mang lên Tây Ninh cầm cho người quen. Nhưng khi bà Lan cùng Nguyễn Thị Thu Hồng, 42 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh đang làm hợp đồng cầm cố chiếc xe thì bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang. Tại cơ quan CSĐT, bà Lan khai nhận với thủ đoạn tương tự, đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 6 phi vụ thuê xe cầm cố khác và đã "nướng" vào casino 760 triệu đồng, 47.000 USD.
"Quý bà" Trần Thị Diệu (50 tuổi), ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nhiều lần mang tiền, vàng của gia đình sang Campuchia đánh bạc, nợ tiền bị bắt giữ, gia đình phải mang tiền sang chuộc mạng, lần thì 6.000 USD lần thì gần 1 tỉ đồng tiền Việt Nam làm cho gia đình và con cháu đến khánh kiệt tài sản. Lần gần đây nhất là vào ngày 7/7, bà Trần Thị Diệu lại tiếp tục sang Campuchia đánh bạc, thua hết tiền nên bị "chủ sổ" giam giữ.
Ngày 25/7, chủ nợ điện thoại về gia đình từ số máy 00855878540133, yêu cầu mang 35 triệu đồng qua chuộc mạng bà Diệu, nhưng vì gia đình chưa vay được tiền nên bà Diệu bị tra khảo, hành hạ để trừ tiền lãi đã vay mượn… Rất may là sau đó được lực lượng phối hợp Bộ Công an giải cứu
Ý kiến bạn đọc