Việc tốt của đảng viên ở Thái Sơn
Ở xã Thái Sơn, những “việc tốt” của đảng viên không phải là điều gì to tát mà bắt đầu từ những hành động giản dị: góp phân bón chăm vườn hoa, hiến đất mở đường, ứng tiền lo cho dân, vận động ngày công dựng lại ngôi nhà bị sập do mưa bão. Chính từ sự gương mẫu ấy, đời sống thôn bản thêm đổi thay, niềm tin của Nhân dân với Đảng càng thêm bền chặt.
Những việc làm bình dị, ý nghĩa
Một buổi sáng đầu thu, những khóm hoa ở nhà văn hóa thôn 31 khoe sắc tím hồng, điểm tô cho không gian làng quê thêm tươi mới. Người dân trong thôn ai cũng biết, phía sau sự rực rỡ ấy là sự âm thầm chăm chút của đảng viên Nông Thị Thuần. Gia đình chị kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, điều kiện kinh tế khá giả, nhưng điều bà con quý mến chính là tấm lòng chị luôn nghĩ cho cộng đồng.
![]() |
Người dân đắp lề đường, trồng hoa tại thôn 31 xã Thái Sơn. |
Được chi bộ giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo Đỗ Thị Hằng, chị Thuần thường xuyên đến tận nhà động viên, hướng dẫn cách phát triển kinh tế. Nhờ vậy, gia đình chị Hằng đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Thuần còn thường xuyên tài trợ phân bón cho tuyến đường hoa cũng như hoa trong khuôn viên nhà văn hóa thôn 31. “Được dân tin thì mình phải làm, việc nhỏ nhưng làm thật thì dân mới nghe, mới theo”, chị Thuần nói.
Đồng chí Trần Quang Tĩnh, Bí thư Chi bộ thôn 31 khẳng định: “Chị Thuần vừa tháo vát trong phát triển kinh tế gia đình, vừa có trách nhiệm với cộng đồng. Thôn 31 giờ chỉ còn 3 hộ nghèo, 95% hộ đạt gia đình văn hóa, đó là kết quả từ sự gương mẫu của từng đảng viên như chị Thuần”.
Ở một thôn khác của xã, thôn Trung Thành 3, nơi 97% bà con là người Cao Lan lại gắn với dấu ấn đậm nét của đồng chí Nịnh Thị Đông, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. Con đường nối từ nhà văn hóa đến Phủ Toàn Thắng trước đây chỉ là lối bờ ruộng nhỏ hẹp, mưa xuống lầy lội. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của người dân, lãnh đạo thôn đã mạnh dạn đứng ra vận động nhân dân hiến đất mở đường.
Hơn 10 hộ dân đồng thuận hiến đất. Không chỉ vận động, khi một số hộ khó khăn trong thôn chưa có tiền nộp, chị Đông đã ứng tiền đổ đất và tiền san mặt bằng để công trình kịp tiến độ. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, con đường dài hơn 500 mét đã được mở rộng, thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt. “Làm đảng viên thì phải tiên phong đi trước, khi mình gương mẫu, bà con sẽ tin tưởng, đồng lòng” - chị Đông chia sẻ.
Không dừng ở đó, trận bão tháng 8/2024 đã làm sập khối lượng đất khổng lồ xuống căn nhà của vợ chồng anh Dương Văn Biên, chị Đặng Thị Ước, thôn Trung Thành 3. Ủy ban MTTQ xã đã kịp thời hỗ trợ giúp xóa nhà tạm dột nát, người dân góp ngày công, doanh nghiệp, mạnh thường quân góp của để dựng lại cho anh Biên, chị Ước căn nhà mới. Anh Biên xúc động chia sẻ: “Nếu không có đảng viên, không có anh Phương mạnh thường quân và bà con cưu mang, vợ chồng tôi không biết phải xoay xở thế nào. Căn nhà hôm nay là của tình làng, nghĩa xóm và từ sự gương mẫu của những người đảng viên”.
![]() |
Người dân thôn Trung Thành 3, xã Thái Sơn hỗ trợ ngày công giúp hộ nghèo Trần Văn Đạt lợp lại mái nhà. |
Xây dựng niềm tin từ những tấm gương
Xã Thái Sơn hiện có 43 chi bộ, hơn 700 đảng viên, bộ máy chính quyền mới sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định. Đảng ủy xã luôn coi việc phát huy tinh thần nêu gương của đảng viên là sợi chỉ đỏ trong công tác lãnh đạo.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Sơn, Phùng Thị Tuyết Mai nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định điều quan trọng là làm thế nào để người dân cảm nhận được sự gần gũi của đảng viên qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi đảng viên không chỉ là hạt nhân trong chi bộ, mà còn là tấm gương giữa đời thường.
Khi đảng viên tiên phong, dám hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung, tiếng nói của Đảng mới thật sự thuyết phục, niềm tin của nhân dân mới bền vững. Chính từ những “việc tốt” bình dị, hình ảnh người đảng viên “nói đi đôi với làm” được khắc sâu, lan tỏa thành phong trào, trở thành sức mạnh nội sinh để xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh”.
Trưởng Ban xây dựng Đảng xã Thái Sơn, Lâm Thị Hiếu nhìn nhận: “Điều quý giá nhất không chỉ ở những con đường hay mái nhà mới, mà chính là sự gắn kết cộng đồng. Đảng viên gương mẫu thì dân tin theo, đó là nền tảng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.
Ở thôn 31, chị Nông Thị Thuần giữ lửa bằng những việc nhỏ, lặng thầm nhưng bền bỉ; ở thôn Trung Thành 3, chị Nịnh Thị Đông khẳng định vai trò tiên phong của người đảng viên bằng việc nói đi đôi với làm, nhờ có đảng viên tốt, nhân dân thêm tin yêu, cộng đồng thêm gắn bó. Bí thư Chi bộ thôn Trung Thành 3, La Văn Quận nói giản dị mà sâu sắc: “Dân nhìn đảng viên mà làm theo. Đảng viên tốt thì làng tốt, xã tốt”.
Chiều muộn ở Thái Sơn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những mái nhà sàn khang trang ấm áp của người Cao Lan. Sau hợp nhất, xã vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng điều làm nên sức mạnh chính là hình ảnh những đảng viên gần dân, dám nghĩ, dám làm, tận tụy với việc chung. “Việc tốt” của đảng viên ở Thái Sơn khẳng định chân lý giản dị: Mỗi đảng viên là một tấm gương sáng giữa đời thường. Từ những việc tốt, đảng viên trở nên gần gũi hơn trong lòng dân và chính nhân dân lại là điểm tựa để đảng mạnh mẽ vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp, nghĩa tình.
Bài, ảnh: Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc