“Gieo hạt” yêu thương

07:40, 08/10/2025

Hơn hai thập kỷ qua, có một người phụ nữ bền bỉ mang hơi ấm tình người đến với Cao nguyên đá. Đó là chị Tống Thị Ngân với hành trình kết nối xây trường, dựng nhà, bắc cầu cho trẻ em, người nghèo. Chị đã âm thầm gieo hạt thiện lành bằng niềm tin và lòng nhân hậu.

Từ cô giáo đến người kết nối thiện nguyện

Chị Tống Thị Ngân, sinh năm 1981 tại xã Hùng Đức, sau khi học chuyên nghiệp ngành Sư phạm đã chọn gắn bó với mảnh đất địa đầu Tổ quốc từ những năm 2000. Từng làm giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại nhiều trường học khó khăn từ Lũng Hồ, Du Tiến, Thắng Mố, Phú Lũng... hơn ai hết chị thấu hiểu nỗi vất vả của thầy trò miền đá. Trải qua những năm tháng cơ cực đã gieo trong chị hạt mầm đồng cảm, để đến nay, dù làm bất cứ việc gì, chị vẫn luôn đau đáu với những phận người thiệt thòi nơi vùng cao.

Chị Ngân (thứ 5 bên trái) trong buổi khánh thành cầu dân sinh do chị kết nối.
Chị Ngân (thứ 5 bên trái) trong buổi khánh thành cầu dân sinh do chị kết nối.

Chị Ngân nhớ lại: “Ngày còn công tác ở Trường liên cấp xã biên giới Phú Lũng cũ, tôi gom góp chút tiền lương ít ỏi để mua vài gói bánh, tấm áo ấm cho những đứa trẻ đến lớp. Mỗi lần nhìn các con gò lưng trong bộ quần áo mỏng tang, dép rách, lòng lại quặn thắt, tôi chỉ mong các em có thêm niềm vui nhỏ”.

Gắn bó với vùng cao, chị càng thấu hiểu sự thiếu thốn, thiệt thòi của học sinh và bao gia đình nghèo. Năm 2008, khi tham gia nhóm thiện nguyện “Từ tâm Hà Giang”, chị bắt đầu hành trình kết nối rộng hơn, vận động mua sách giáo khoa, máy tính, xe đạp, trang thiết bị dạy học cho các trường khó khăn. Từ những việc thiện nguyện nhỏ ban đầu, chị dần có cơ duyên kết nối với nhiều mạnh thường quân trên cả nước để triển khai các chương trình khác về sau.

Thay đổi qua nhiều chức vụ công tác, hiện chị là Phó Chủ tịch UBND xã Yên Minh. Dù ở cương vị nào, chị vẫn đau đáu với sự nghiệp giáo dục, nơi những đứa trẻ lớn lên giữa đá và mây. Dưới sự kết nối của chị, trong nhiều năm qua, hơn 40 điểm trường tại các khu vực Yên Sơn, Bắc Quang, Quản Bạ, Mèo Vạc, Quang Bình... đã được xây mới. Mỗi lớp học nhỏ là một niềm vui lớn, thắp lên ước mơ cho hàng nghìn trẻ em vùng khó, cũng thắp lên trong chị khát vọng được cống hiến nhiều hơn cho vùng đất mà chị đã chọn gắn bó và yêu thương.

Chị Ngân chia sẻ: “Các em ở vùng cao, vùng sâu, thiếu thốn đủ bề, đi học khó khăn mà vẫn yêu con chữ, tôi lại càng muốn chia sẻ nhiều hơn. Điều tôi trăn trở nhất không chỉ là giúp học sinh, người dân có bữa cơm no, manh áo ấm, mà còn làm sao có những việc làm mang lại giá trị bền vững. Thay vì những món quà ngắn hạn, một ngôi nhà kiên cố sẽ giúp họ yên tâm hơn, mưa bão không còn lo lắng nữa. Bắt nguồn từ suy nghĩ đó, tôi đã vận động từ nhiều nguồn, đến nay xây dựng gần 20 nhà tình nghĩa cho trẻ em mồ côi, học sinh nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi căn nhà trị giá từ 100 - 130 triệu đồng, hy vọng đó là chỗ dựa tinh thần, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống”.

Lan tỏa việc tử tế

Trong hành trình “gieo hạt” thiện lành, có nhiều câu chuyện khiến chị Ngân không thể quên, trong đó có câu chuyện về 4 chị em Thào Thị Dính, xã Mậu Duệ, sớm mồ côi cha mẹ do bị tai nạn. Tuổi thơ các em thiếu vắng vòng tay yêu thương, chỉ khát khao một mái nhà bình yên để nương tựa. Khi biết được hoàn cảnh, chị Ngân đã đứng ra kết nối và kêu gọi xây cho các em một ngôi nhà kiên cố, có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Không dừng lại ở đó, chị còn lan tỏa tới các mạnh thường quân quyên góp, lập một sổ tiết kiệm 370 triệu đồng cho các em.

Hàng nghìn bộ sách giáo khoa được chị Ngân kết nối tặng cho học sinh khó khăn.
Hàng nghìn bộ sách giáo khoa được chị Ngân kết nối tặng cho học sinh khó khăn.

Nhiều năm trước, cũng chính chị Ngân đã liên hệ, hoàn tất thủ tục để 4 chị em nhà Dính cùng vào nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang. “Mỗi lần nghỉ lễ, tôi lại ghé thăm. Nhìn các cháu khôn lớn, khỏe mạnh, được học hành, lòng tôi thấy ấm áp vô cùng. Ít nhất, tuổi thơ của các em đã bớt nhọc nhằn và tương lai sẽ mở ra nhiều điều tốt đẹp hơn” - chị Ngân xúc động nói.

Đặc thù vùng cao, các em học sinh ở những điểm trường lẻ phải đi về trong ngày. Giờ học buổi chiều bắt đầu sớm, nếu về nhà ăn rồi quay lại thì không kịp, nên phần lớn các em mang cơm theo. Có em ăn vội gói mì tôm sống, hay chỉ chút mèn mén bọc trong túi nilon. Hình ảnh ấy khiến chị Ngân không khỏi day dứt. Từ trăn trở đó, chị đã nhen lên ý tưởng vận động hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh ở điểm trường, đồng thời giới thiệu sáng kiến này tới chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Được sự kết nối của chị, từ năm 2022 đến nay có 10 điểm duy trì bữa ăn trưa tại trường với khoảng 500 - 600 học sinh, trị giá 14 nghìn đồng/bữa.

Cũng từ nhiều năm nay, chị đã kết nối, hoàn thiện hồ sơ Dự án “Nuôi em”, hỗ trợ kinh phí 500 nghìn/tháng cho 16 học sinh mồ côi, khó khăn tại xã Thắng Mố, Yên Minh đến khi đủ 18 tuổi. Ngoài ra, chị còn kết nối nhiều chương trình khác như xây cầu dân sinh, xin kinh phí chữa bệnh cho người nghèo, tặng quà, nhu yếu phẩm vùng khó khăn...

Từ những việc làm đầy ý nghĩa, chị Tống Thị Ngân đã lặng lẽ góp nhặt yêu thương, vun trồng những mầm thiện lành giữa Cao nguyên đá khô cằn. Năm 2024, chị là 1 trong những gương mặt Việc tử tế của cả nước được tôn vinh, đại diện gặp mặt Chủ tịch nước; năm 2025 là một trong 100 nhân vật tiêu biểu trong Gala kỷ niệm 10 năm thực hiện chương trình Việc tử tế. Hơn hai mươi năm qua và sau này, chị vẫn bền bỉ đi, trao yêu thương để hoa trên đá tiếp tục nở bằng lòng nhân ái.

Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vượt bạo bệnh, gieo chữ nơi non cao
Trên vùng đất biên giới Phố Bảng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau, có một nhà giáo đã dành trọn 31 năm cuộc đời để gieo con chữ, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao tâm hồn non trẻ. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Phố Bảng, xã Phố Bảng. Với học trò, cô không chỉ là người thầy mà còn là “người mẹ thứ hai” đầy yêu thương và nghị lực.
30/09/2025
Giữ bình yên nơi đại ngàn
Giữa đại ngàn vùng sâu, vùng xa, Thiếu tá Tướng Văn Ba, dân tộc Dao, Trưởng Công an xã Hùng Lợi cùng đồng đội vẫn âm thầm, kiên trì bám bản, giữ bình yên cho từng nóc nhà, từng thôn bản. Bằng sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, anh trở thành điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây.
30/07/2025
Người trẻ làm du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm
Nói đến xã Thượng Lâm là nói đến vùng đất có thế mạnh về phát triển du lịch cộng đồng, nhưng nói đến du lịch cộng đồng ở đây không thể không nói tới vai trò của những người trẻ. Bằng cái nhìn năng động, được đi nhiều nơi để học tập, những “ông chủ trẻ” đã mang đến cho du lịch cộng đồng ở Thượng Lâm một luồng gió mới: Hiện đại nhưng vẫn giàu trải nghiệm và giữ gìn bản sắc văn hóa.
30/07/2025
Đi ngược thời gian
Ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Hiển, tổ dân phố Mỹ Lâm 3, phường Mỹ Lâm lách cách tiếng máy may tối ngày. Giữa nhịp sống hiện đại, mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, thì bà Hiển lại chọn lối đi ngược lại: Bà đi ngược thời gian, hồi sinh nghề may trang phục dân tộc Cao Lan.
27/08/2025