Hành trình gieo mầm thiện
Ở tuổi ngoài 70, khi nhiều người đã an yên sum vầy bên con cháu, tận hưởng những ngày tháng tuổi già thanh thản, thì bà Vũ Thị Quế, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Giang, xã Chiêm Hóa, vẫn miệt mài với công việc thôn xóm, với những hoạt động thiện nguyện nghĩa tình.
Giữ lửa niềm tin
15 năm trước, khi vừa nhận quyết định nghỉ hưu, bà Vũ Thị Quế đã được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn. Bước chân vào công việc mới khi mái tóc đã pha sương, bà Quế không ngại khó, không sợ khổ, chỉ trăn trở một điều làm sao để xóm làng đoàn kết, ấm no và chi bộ luôn vững mạnh.
![]() |
| Bà Vũ Thị Quế, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Giang, xã Chiêm Hóa. |
“Ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi cũng lo lắm. Dân mình có người đồng thuận, có người còn chưa hiểu hết chủ trương, chính sách. Nhưng tôi nghĩ, cứ làm thật lòng, dân sẽ tin”, bà Quế nhớ lại. Khi ấy, Chi bộ Vĩnh Giang chỉ có 16 đảng viên, hoạt động còn rời rạc. Bà Quế đã kiên trì chấn chỉnh nền nếp, đưa chi bộ đi vào hoạt động hiệu quả, dân chủ, minh bạch. Dần dần, từ một chi bộ nhỏ, nay Vĩnh Giang đã có 59 đảng viên là chi bộ vững mạnh tiêu biểu của xã Chiêm Hóa.
Trong công tác phát triển Đảng, Chi bộ Vĩnh Giang nhiều năm liền vượt chỉ tiêu kết nạp. Riêng năm 2025, dù chỉ tiêu là một, nhưng đến tháng 11 đã kết nạp được hai đảng viên trẻ, dự kiến tháng 12 sẽ kết nạp thêm một đảng viên nữa. Đảng viên trẻ Phạm Thùy Dương, 18 tuổi, xúc động chia sẻ: “Em sinh ra và lớn lên ở thôn, nhìn bà Quế làm việc mà thấy khâm phục. Bà bảo chúng em rằng làm đảng viên không chỉ là vinh dự, mà là trách nhiệm. Chính sự tận tâm, giản dị của bà đã thôi thúc em phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.
Với bà Quế, điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy lớp trẻ hăng hái rèn luyện, kế tục lý tưởng. Bà ví mỗi đảng viên mới “như một mầm xanh, tiếp sức cho cây đại thụ của quê hương vững rễ, bền cành”.
Không chỉ giỏi việc Đảng, bà còn là “hạt nhân” gắn kết tình làng nghĩa xóm. Bà vận động từng hộ trong thôn làm cột cờ Tổ quốc trước ngõ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi mái nhà. Chị Trần Thị Hường, một người dân trong thôn, kể lại: “Bà Quế đến từng nhà vận động, có hộ khó khăn bà tự tay góp tiền mua cột, mua cờ. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp thôn, ai cũng thấy vui, thấy tự hào”.
![]() |
| Những suất cháo tình nghĩa được bà Quế và các thành viên trong nhóm duy trì nấu và phát cho bệnh nhân suốt 11 năm qua. |
Người dân Vĩnh Giang chưa ai quên được cơn bão Yagi năm 2024, cũng như hình ảnh người Bí thư chi bộ đi mảng đến từng nhà động viên, phát lượng thực cho Nhân dân trong thôn. Bà Quế không chỉ nói, mà làm. Hình ảnh bà lội nước, huy động mọi người hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng nề sau khi nước rút đã củng cố thêm niềm tin trong lòng người dân thôn Vĩnh Giang về người Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn.
11 năm gieo mầm thiện
Nếu như công việc của Đảng là sợi dây gắn kết lòng dân, thì với bà Quế, thiện nguyện là nơi bà gửi gắm cả tấm lòng nhân ái. Suốt 11 năm qua, sáng thứ Ba hàng tuần, bà cùng nhóm phật tử Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc của mình dậy từ 4 giờ sáng, nhóm bếp, vo gạo, chuẩn bị cho nồi cháo nghĩa tình tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. Khi ánh bình minh còn e ấp sau dãy núi, nồi cháo lớn đã sôi sùng sục, tỏa hương thơm dìu dịu của gạo mới, của lòng người. 7h sáng, hơn 500 suất cháo nóng hổi được chuyển đến tận tay bệnh nhân và người nhà, những con người đang chống chọi với bệnh tật, mỏi mòn trong hành trình tìm kiếm sức khỏe. Bà Quế nói, ánh mắt ánh lên niềm xúc động: “Mỗi bát cháo chẳng đáng là bao, nhưng là lời nhắn rằng họ không đơn độc”.
Để duy trì nồi cháo đều đặn suốt hơn một thập kỷ, bà đã vận động mỗi phật tử đóng góp 30 nghìn đồng/năm, cùng với sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn. Không chỉ đứng ra vận động, bà còn là người trực tiếp đi chợ, nấu cháo, phát cháo, công việc không hề nhẹ với một người đã ở tuổi thất thập.
![]() |
| Nhân dân thôn Vĩnh Giang, xã Chiêm Hóa đồng thuận thông qua những quyết sách của địa phương. |
Bà Vũ Thị Khánh, trưởng nhóm phật tử Chùa Bảo Ninh Sùng Phúc cho biết: “Tôi và bà Quế là người cùng lên ý tưởng và thực hiện nấu cháo trong 11 năm qua. Có những hôm mưa bão, mất điện tưởng như không thể nấu, nhưng bà Quế luôn là người động viên, truyền tải năng lượng tích cực cho các thành viên cố gắng nấu cho kịp giờ phát cháo”.
Với những người bệnh, bát cháo nghĩa tình ấy không chỉ làm dịu cơn đói, mà còn sưởi ấm cả tâm hồn. Ông Trần Văn Độ, xã Minh Quang chia sẻ: “Ở viện lâu, nhiều khi chỉ cần một lời hỏi thăm, một bát cháo nóng cũng thấy đời vẫn đẹp. Cảm ơn bà Quế, cảm ơn những tấm lòng tử tế”.
Không dừng lại ở đó, suốt 11 năm qua, bà Quế còn đều đặn tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Giáo hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức. Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, bà lại cùng hàng chục tình nguyện viên rong ruổi khắp năm điểm thi của huyện Chiêm Hóa cũ như: THPT Hòa Phú, Chiêm Hóa, Kim Bình, Hà Lang và Đầm Hồng. Nhiều điểm thi xa, đường đèo quanh co, nhưng bà chưa bao giờ vắng mặt. Có năm, mưa lớn, xe chở cơm bị sa lầy, bà cùng nhóm gánh từng thùng cơm vượt đường trơn trượt. Đến khi bữa ăn đến tay thí sinh, bà chỉ cười hiền: “Kịp giờ là mừng rồi, các cháu có sức mà thi”.
Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Vũ Thị Quế không nhận mình là người đặc biệt. Bà chỉ nói giản dị: “Mình còn làm được gì cho dân, cho quê, thì cứ làm. Khi lòng còn ấm, thì ngọn lửa ấy vẫn cháy”. Giữa nhịp sống hiện đại, người nữ Bí thư chi bộ tuổi thất thập ấy vẫn ngày ngày “gieo mầm thiện” bằng những việc làm bình dị, như ánh đèn nhỏ nơi làng quê, lặng lẽ soi sáng bao trái tim.
Trang Hoàng
















Ý kiến bạn đọc