Suôi Thầu “Thụy Sĩ thu nhỏ”

06:10, 27/12/2025

Đến với Tuyên Quang, du khách không chỉ biết đến Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn với núi non hùng vĩ, Khu danh lam thắng cảnh Nà Hang - Lâm Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”, mà còn ấn tượng với những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nơi thượng nguồn sông Gâm, sông Lô. Trên miền đất giàu trầm tích ấy, thảo nguyên Suôi Thầu (xã Pà Vầy Sủ) hiện lên như một “Thụy Sĩ thu nhỏ”, lặng lẽ nhưng đầy sức hút đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch vùng cao.

Thảo nguyên ở trên núi

Nằm ở phía Tây bắc của tỉnh, thảo nguyên Suôi Thầu trải dài gần 100 ha trên đỉnh núi Gia Long, ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Con đường từ trung tâm xã Pà Vầy Sủ lên đây chỉ chừng 7 km, nhưng đủ dài để chúng tôi cảm nhận rõ từng nấc chuyển mình của không gian qua từng khúc cua tay áo. Được bao bọc bởi núi non trùng điệp, Suôi Thầu lặng lẽ cuốn hút bằng vẻ đẹp nguyên sơ với thảm cỏ xanh, nương ngô, ruộng lúa xen kẽ những nếp nhà trình tường ẩn hiện trong sương sớm.

Anh Sùng Văn Sinh, Trưởng thôn Suôi Thầu cho biết, thôn hiện có gần 60 hộ dân, 100% là đồng bào Mông sinh sống. Theo cách hiểu dân gian, Suôi Thầu là vùng đất rộng lớn trên đỉnh núi, bởi đứng từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát cả không gian rộng lớn, nhìn thấy các bản làng của các xã Thèn Phàng, Chí Cà, Cốc Rế, Tả Nhìu (huyện Xín Mần cũ) ẩn hiện giữa núi non.

Thảo nguyên Suôi Thầu ví như Thụy Sĩ thu nhỏ của vùng cao.
Thảo nguyên Suôi Thầu ví như Thụy Sĩ thu nhỏ của vùng cao.

Còn theo ký ức của các già làng, thuở trước nơi đây mọc nhiều cây thầu dầu, dưới chân núi là dòng sông Chảy nhìn từ trên cao chỉ như một dải suối nhỏ vắt ngang sườn núi. Từ những dấu tích tự nhiên ấy, người xưa gọi vùng đất này là Suôi Thầu với ý nghĩa mộc mạc là vùng đất nơi đầu nguồn con suối.

Trên thảo nguyên Suôi Thầu, nhịp sống canh tác của đồng bào Mông gắn chặt với nương rẫy. Những ruộng lúa, nương ngô, xen kẽ các loại cây dược liệu trải dài tận chân trời. Khi mùa thu hoạch khép lại, đất nghỉ ngơi, cỏ cây và hoa dại lại vươn lên, phủ kín thảo nguyên bằng những gam màu tự nhiên, mềm mại.

Cảnh sắc nguyên, hùng vĩ của Suôi Thầu không chỉ thu hút du khách mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia đam mê thiên nhiên vùng cao. Trong số đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Chí Thành (xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) là người đã nhiều lần lặn lội đường xa, trở lại thảo nguyên này để săn tìm khoảnh khắc sáng tạo tác phẩm.

Anh chia sẻ, mỗi mùa trôi qua Suôi Thầu lại khoác lên mình một diện mạo mới, đủ để thôi thúc người cầm máy quay trở lại. Mùa xuân, trong làn mưa phùn mỏng nhẹ, cả thảo nguyên bừng sáng bởi sắc vàng hoa cải trải dài theo sườn núi. Sang hè, Suôi Thầu dịu mát trong gam xanh của ruộng lúa, nương ngô sắc trắng mây trời đã trở thành điểm đến lý tưởng. Mùa đông, sương mù phủ kín, không gian trầm lắng, huyền ảo đến mê hoặc. Chính sự chuyển mùa chậm rãi, rõ nét ấy đã làm nên sức hút riêng, giúp tôi chụp những bức hình đẹp để lắng nghe nhịp thở của thiên nhiên.

Tiềm năng phát triển du lịch

Những năm gần đây, thảo nguyên Suôi Thầu dần hiện diện rõ nét trên bản đồ du lịch của tỉnh, trở thành điểm đến mới hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên vùng cao. Xã Pà Vầy Sủ đang khai thác tiềm năng nơi đây theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn cảnh quan.

Tuyến đường lên thảo nguyên được bê tông hóa, mở rộng gần 7m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Người dân chủ động chuyển đổi một phần diện tích sau thu hoạch sang trồng hoa và cây ăn quả như đào, lê, mận; đặc biệt là hoa tam giác mạch. Mỗi độ cuối thu, đầu đông, những thảm hoa trắng hồng bung nở trên sườn núi tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Tiết mục văn nghệ dân gian là điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Suôi Thầu.
Tiết mục văn nghệ dân gian là điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với Suôi Thầu.

Việc phát triển du lịch tại Suôi Thầu không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp nơi rẻo cao mà còn tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Đồng bào nơi rẻo cao đã chủ động thay đổi tư duy làm du lịch, khai thác lợi thế cảnh quan trồng những ruộng hoa tam giác mạch theo hình trái tim, hình bản đồ Tổ quốc… tạo điểm nhấn thị giác, thu hút du khách đến trải nghiệm.

Anh Seo Sùng, thôn La Chí Chải chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi trồng ngô để lấy lương thực chăn nuôi. Nhận thấy tiềm năng du lịch phát triển, tôi chuyển đổi diện tích ngô sang trồng hoa tam giác mạch và một số loài hoa phù hợp để phục vụ khách tham quan. Đồng thời đầu tư trang phục truyền thống cho thuê chụp ảnh lưu niệm. Nhờ làm du lịch, kinh tế của gia đình tôi giờ phát triển hơn trước”.

Cần một lối đi riêng

Sau sáp nhập, xã Pà Vầy Sủ được hình thành trên cơ sở hợp nhất các đơn vị hành chính gồm thị trấn Cốc Pài, xã Nàn Ma và Bản Ngò trở thành địa bàn có không gian rộng mở, hội tụ nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên du lịch. Nơi đây sở hữu hệ thống cảnh quan thiên nhiên đa dạng, núi non trùng điệp, thảo nguyên, sông suối, cùng các di tích, danh thắng và di sản văn hóa đặc sắc. Song hành với đó là kho tàng bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc Mông, Nùng, Dao… được gìn giữ qua nếp nhà, phong tục, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng.

Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên nguyên sơ và chiều sâu văn hóa bản địa đã tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và trải nghiệm, trong đó xác định thảo nguyên Suôi Thầu, là hạt nhân trong định hướng phát triển du lịch.

Song song với khai thác cảnh quan, xã Pà Vầy Sủ định hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bản địa, đưa các sản phẩm OCOP và đặc sản thế mạnh như gạo Già Dui, trà Shan tuyết, mật ong, thảo quả, thịt trâu gác bếp, bánh tam giác mạch… trở thành một phần của trải nghiệm du khách.

Tuy nhiên, quá trình khai thác du lịch vẫn gặp không ít rào cản, lớn nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, khiến chi phí di chuyển cao, làm giảm sức hút điểm đến. Theo Chủ tịch UBND xã Dương Việt Hùng, thảo nguyên Suôi Thầu đã được tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu và địa phương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư hạ tầng, vừa phục vụ sản xuất, vừa tạo đòn bẩy để du lịch phát triển.

Ghi chép: Hoàng Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hành trình “ngược gió”
Giữa nhịp sống thường nhật, mỗi sáng người ta vẫn quen nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé lặng lẽ đạp xe đi làm, chiều về tự mình tập luyện thể lực ở tổ dân phố quen thuộc. Không phô trương, không ồn ào, chị chọn cách sống điềm đạm, bền bỉ vượt lên mọi giới hạn của cơ thể. Đó là chị Nguyễn Thị Mai (trong ảnh), cán bộ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang, đồng thời là một vận động viên sở hữu bảng thành tích ấn tượng sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thể thao người khuyết tật.
29/11/2025
Giữ điệu Soọng cô
Từ bao đời nay, người Sán Dìu đã nổi tiếng với đời sống văn hóa tinh thần phong phú, trong đó đặc sắc nhất là làn điệu Soọng cô - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2019), niềm tự hào của cả cộng đồng. Giữa nhịp sống hiện đại, điệu hát ấy vẫn vang như nhắc nhở con cháu hôm nay về cội nguồn và những giá trị văn hóa không thể mất.
29/11/2025
Bước qua hủ tục, đi về phía mặt trời
Vấn đề của vùng cao không chỉ là xóa bỏ cái cũ lạc hậu, mà là gieo trồng cái mới văn minh, chuyển đổi căn cốt từ lối nghĩ sang nếp sống, từ sinh kế phụ thuộc sang kinh tế tự chủ. Quá trình này chính là “giải phóng con người” khỏi sự ràng buộc của mê tín và đói nghèo, qua đó hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới. Ánh sáng của Đảng phải được tiếp nhận bằng trí tuệ và khát vọng phồn vinh từ chính người dân - những chủ thể đang viết nên tương lai của đại ngàn.
28/11/2025
Bưởi sạch Xuân Vân
Những ngày cuối năm, Soi Hà giống như một chiếc đèn khổng lồ. Từng trái bưởi vàng óng ả lúc lỉu trên cành, như ngọn lửa ấm soi vào từng nếp nhà, từng mảnh vườn của người nông dân soi bãi ven dòng Gâm hiền hoà chảy. “Đất Xuân Vân tuyệt trần múi bưởi”, người dân nơi đây tự hào giới thiệu về đặc sản quê mình như vậy. Và càng tự hào hơn khi 2 năm liền trái bưởi nơi này nhẹ nhàng kể câu chuyện vùng đất soi bãi bên trời Âu.
27/11/2025