Đổi thay ở Kim Bình
Cách đây 75 năm, tại thôn Bó Củng, xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được chọn làm nơi tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, cũng là Đại hội Đảng lần đầu tiên được tổ chức ở trong nước. Hơn bảy thập kỷ trôi qua, sự kiện lịch sử trọng đại ấy mãi là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung, xã Kim Bình nói riêng, trở thành động lực để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nơi đây xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Địa chỉ đỏ
Ngày nay, xã Kim Bình đã có nhiều đổi thay, nhưng có lẽ, điều khiến ai cũng ấn tượng ở quê hương cách mạng ngoài những nét cổ kính, trang nghiêm tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đó là nét văn hóa của dân tộc Tày, những ngôi nhà sàn truyền thống nổi bật với mái ngói đỏ tươi, những cô gái Tày duyên dáng trong trang phục truyền thống ngân nga điệu Then… khiến du khách say đắm.
Nằm yên bình dưới tán rừng rợp bóng cây xanh trên đồi Nà Loáng, thôn Bó Củng, xã Kim Bình, nơi được chọn tổ chức Đại hội II của Đảng (Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình) thu hút hàng chục vạn du khách khắp mọi miền Tổ quốc đến tham quan, học tập, tìm hiểu lịch sử, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Khu di tích được phục dựng nguyên mẫu, gồm: Hội trường Đại hội; đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; lán ở và làm việc của Bác Hồ; nhà bia tổng thể... Nơi đây, từ ngày 11 đến 19-2-1951 đã diễn ra Đại hội II của Đảng với sự tham dự của 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 760.000 đảng viên trong toàn Đảng.
![]() |
| Đoàn công tác các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về thăm và dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình. |
Trưởng thôn Đặng Thị Kim đã có hơn 20 năm gắn bó với việc làng, việc xóm tự hào, nhắc đến những ngày diễn ra Đại hội II của Đảng trên quê hương mình, nhiều cụ già ở Kim Bình vẫn vẹn nguyên niềm tự hào, xúc động. Một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử đặc biệt ấy là cụ Hoàng Văn Bảo, dân tộc Tày, trú tại thôn Khuân Nhự, xã Kim Bình.
Thời gian diễn ra Đại hội, nhà cụ được chọn làm nơi ở của cán bộ Việt Minh, trong đó có đồng chí Nguyễn Lương Bằng, sau này là Phó Chủ tịch nước. Năm nay cụ Bảo đã hơn 90 tuổi, sức khỏe của cụ không còn tốt, tai nặng nhưng cụ vẫn nhớ như in câu chuyện về kỳ họp Đại hội, do được tổ chức đúng dịp giáp Tết Nguyên đán Tân Mão, nên người dân Kim Bình được đón cái Tết rất đầm ấm với Bác Hồ và các đại biểu. Bác cùng các đại biểu còn chơi thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ với bà con.
Điểm tựa và sức bật của đổi thay
Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình - Lê Thiện Quang phấn khởi, mảnh đất Kim Bình hôm nay đang từng bước đổi mới, chuyển mình. Toàn xã tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn dưới 10%. Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập như chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, an ninh trật tự thường xuyên được duy trì và nâng cao, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Toàn xã có trên 30 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, doanh thu mỗi năm đều đạt trên 200 triệu đồng.
Thôn Bó Củng hiện có 145 hộ dân, trong đó đồng bào Tày chiếm khoảng trên 70 hộ. Năm 2021, 5 hộ đồng bào Tày đã cải tạo những căn nhà sàn truyền thống để đáp ứng tiêu chí homestay. Hiện mỗi nhà có sức chứa khoảng 20 - 30 người. Để thu hút du khách, một số hộ còn có khung cửi, đàn Tính đặt ở gầm sàn hay cửa sổ.
Hiện nay, nghề đan cót truyền thông được thay bằng nghề đan phên phơi nông sản, toàn thôn hiện có 40 hộ dân làm nghề. Gia đình chị Ma Thị Niên, đầu mối thu mua của bà con chia sẻ, hàng tháng gia đình xuất bán gần 1.000 sản phẩm phên phơi với giá 35.000 đ/tấm, công việc nông nhàn cũng mang lại cho người dân thu nhập mỗi hộ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Đặc biệt vẫn giữ được sự khéo léo trong nghề thủ công của phụ nữ Tày.
Năm 2010, anh Đoàn Văn Chung, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Chung Tín, xã Kim Bình mang cây gấc lai cao sản về trồng trên 2.000 m2 đất vườn của gia đình. Thời điểm đó, ở Kim Bình chưa ai nghĩ đến chuyện trồng gấc để phát triển kinh tế, vì thế quyết định của anh được xem là khá lạ lẫm.
Nhưng anh vẫn kiên trì, bởi anh biết ở Hải Phòng, Hưng Yên… cây gấc đã chứng minh được hiệu quả kinh tế cao. Sự liều lĩnh ấy nhanh chóng được đền đáp. Cây gấc hợp đất, hợp khí hậu Kim Bình, lớn nhanh, sai quả, mẫu mã đẹp và đến nay đã mở rộng lên hơn 100 ha, trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao của địa phương.
Nói đến sức trẻ, ở Kim Bình ai cũng ngưỡng mộ mô hình dưa lưới nhà màng của Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Kim Bình do 3 chàng trai trẻ gây dựng, trong đó có Giám đốc Hợp tác xã Cao Văn Phúc, người thôn Pắc Kéo và Lục Văn Thùy thôn Đèo Lang và Nguyễn Văn Trường, thôn Tông Đình.
Anh Phúc cho biết, mỗi năm Hợp tác xã trồng 4 lứa dưa các loại, thu về từ 200 đến 300 triệu đồng. Đây là mô hình nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên ở mảnh đất cách mạng này. Mô hình không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho các thành viên, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã.
Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương cách mạng Kim Bình, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. Những ngôi nhà khang trang với những mái tôn xây xanh đỏ kiên cố cùng những tiếng cười, ánh mắt hạnh phúc khi được mùa, Kim Bình tươi đẹp, trù phú đã và đang hiện hữu.
Ghi chép: Lê Duy











Ý kiến bạn đọc