Nữ cán bộ nhiệt huyết ở vùng biên

08:00, 06/03/2026

Ở xã Thanh Thủy, nơi mỗi bản làng, khe núi, thung sâu đều thấm đẫm ký ức về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, có một nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết vì cộng đồng, biến những khó khăn thành động lực, kiến tạo nên những mô hình sáng tạo, giúp dân thoát nghèo. Chị là Đặng Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy; là một trong 3 gương mặt trẻ xuất sắc của tỉnh vừa được Trung ương đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Trách nhiệm với xã hội

Sinh ra và lớn lên giữa miền biên ải, chị Đặng Thị Hương, dân tộc Dao, hiểu rõ cuộc sống vất vả của bà con nơi đây. Bởi vậy, trong suốt quá trình công tác, chị luôn tâm niệm phải làm điều gì đó cho quê hương, cũng là cách để tri ân thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu anh dũng, hy sinh cho mảnh đất Thanh Thủy hồi sinh. “Nói đi đôi với làm”, chị truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên, 17 chi đoàn và 1 đoàn cơ sở được củng cố nền nếp sinh hoạt, gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào “Dân vận khéo”.

Chị Đặng Thị Hương giới thiệu nông sản địa phương của phụ nữ xã Thanh Thủy.
Chị Đặng Thị Hương giới thiệu nông sản địa phương của phụ nữ xã Thanh Thủy.

Tuyến đường từ ngã ba xã lên Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468 quanh co, dốc núi. Chị Hương tổ chức 18 đợt “Chủ nhật xanh”, phát quang, cắm cờ, dọn vệ sinh, trồng cây cảnh quan. Năm 2025, đội thanh niên xung kích của chị phối hợp cùng lực lượng biên phòng tuần tra 15 lượt đường biên; tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.000 lượt bà con vùng biên.

Cùng với đó, để giúp bà con an cư, phát triển sinh kế, chị đã vận động xã hội hóa xóa được 1 nhà tạm cho hộ nghèo trị giá 150 triệu đồng; xây dựng 1 sân chơi cho trẻ em trị giá 20 triệu đồng; trao 1.000 cây quế giống, 100 con gà, gần 300 suất quà với tổng giá trị trên 435 triệu đồng. Khi những cơn bão liên tiếp gây thiệt hại cho người dân địa phương, chị Hương thành lập đội thanh niên xung kích hỗ trợ di dời người và tài sản; sau bão, lại cùng đoàn viên dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Trong chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chị vận động được hơn 17 triệu đồng, hỗ trợ gần 400 suất cơm, 10 thùng sữa, 25 thùng nước lọc cho thí sinh nghèo vùng cao. Không ồn ào, chị chọn cách lặng thầm và bền bỉ, mỗi phong trào đoàn được triển khai đều gắn với lợi ích thiết thực cho người dân quê hương.

Những mô hình sáng tạo

Là một phụ nữ người Dao, nếu những bạn học cùng trang lứa an phận với gia đình, quẩn quanh bếp núc, thì chị Đặng Thị Hương lựa chọn bước về phía trước bằng tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo. Minh chứng rõ nét nhất là hàng loạt mô hình, sáng kiến của chị được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Tiêu biểu là mô hình “Thanh niên tham gia an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng dân sinh”. Không chỉ vận động hỗ trợ trao quà, chị hướng tới tạo sinh kế bền vững như trao cây, con giống, hỗ trợ ngày công, đắp lề đường, khơi thông 18 km cống rãnh tại các thôn Nặm Ngặt, Nà Toong, Nà Màu, Nà Sát. Từ hỗ trợ trực tiếp, mô hình chuyển dần sang phát huy nội lực của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đội xe ôm tình nguyện 
chở cựu chiến binh 
dâng hương tại Đền thờ 
các Anh hùng liệt sĩ 
trên điểm cao 468.
Đội xe ôm tình nguyện chở cựu chiến binh dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468.

Lại nhớ năm 2025, khi toàn tỉnh tăng tốc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, chị đã mạnh dạn thành lập “Đội thanh niên xung kích xây dựng nhà ở”; đội thợ gồm những thanh niên có nghề thợ xây, thợ mộc, trực tiếp thiết kế, xây dựng nhà ở miễn phí cho nhiều hộ nghèo, từ đó đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, giúp người dân có nhà ở an cư. Mô hình “Đội Thanh niên tự quản đường biên” tạo nên thế trận biên phòng toàn dân ngay từ cơ sở. Còn “Bữa cơm nghĩa tình” tại gia đình mẹ liệt sĩ, người có công lại vô cùng ấm áp và giàu tính nhân văn. Vào thời gian cao điểm tháng 7, khi lượng cựu chiến binh khắp cả nước về Thanh Thủy tăng cao, xe ô tô không lên được đến đền thờ, chị Hương cho triển khai mô hình “Đội xe ôm tình nguyện”; 50 đoàn viên tham gia, đưa đón hàng nghìn lượt cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ lên dâng hương tại Đài hương 468 để lại nhiều xúc động, đó là hình ảnh đẹp của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Chị lồng ghép giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng trải nghiệm thực tế.

Trong những ngày đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chị triển khai mô hình “Ngày thứ ba không viết, ngày thứ sáu không hẹn”, hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh gọn; đội hình “Bình dân học vụ số” với 21 thành viên đã hỗ trợ hơn 2.000 lượt người dân giải quyết thủ tục hành chính, tham gia góp ý văn kiện trên ứng dụng số. Với một xã vùng biên còn nhiều khó khăn về kỹ năng công nghệ, đây là bước đi táo bạo, thể hiện tư duy đổi mới của người đứng đầu tổ chức Đoàn. Chị còn mở lớp dạy tiếng Trung cho 30 thanh thiếu nhi, tổ chức truyền dạy nghi lễ truyền thống của người Dao cho các đoàn viên, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Ngoài ra, Chị còn đạt giải Nhì cuộc thi: “Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

 

Với những cống hiến của mình cho sự phát triển của địa phương, chị Đặng Thị Hương nhiều năm liền nhận Bằng khen, Giấy khen và danh hiệu thi đua của các cấp, ngành vì có nhiều thành tích xuất sắc. Trải lòng về hành trình đang đi, chị Hương chia sẻ: “Giải thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng danh giá của Trung ương đoàn ghi nhận những đóng góp của bản thân trong quá trình công tác, nhưng những đóng góp của tôi chỉ mới là một phần rất nhỏ, tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất và bà con nơi đây, để Thanh Thủy phát triển bền vững và thế hệ trẻ tự hào nối tiếp truyền thống cha ông”.

Phóng sự: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gắn bó miền đất khó
Mỗi bệnh nhân qua cơn nguy kịch là thêm một lần Bác sỹ CKI Nông Mạnh Hùng (trong ảnh), Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê tin rằng quyết định năm nào của mình là đúng. Giữa bộn bề thiếu thốn, giữa những ca trực trắng đêm và áp lực sinh tử, điều giữ anh lại, gắn bó với miền đất này là ánh mắt biết ơn, là cái nắm tay run run của những người bệnh vừa được kéo về từ lằn ranh sống chết.
27/02/2026
Gieo mùa xuân cho nếp thổ cẩm
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
25/02/2026
Người đàn ông Nhật Bản đánh thức Lô Lô Chải
Dưới chân núi Rồng, nơi Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú) kiêu hãnh khẳng định chủ quyền dân tộc, có một ngôi làng nhỏ mang tên Lô Lô Chải. Ở đó, người Lô Lô không gọi ông Yasushi Ogura là du khách nước ngoài, họ gọi ông là người thân, là “ân nhân” của làng, người đã dùng cả trái tim và tình yêu văn hóa để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của dân tộc, biến ngôi làng vùng biên viễn thành điểm đến du lịch tốt nhất thế giới.
25/02/2026
Đặc sắc Chợ Phong Lưu Khâu Vai
Mỗi độ xuân về, khi cánh đào phai còn vương sương sớm, Cao nguyên đá Đồng Văn lại vang tiếng khèn, tiếng sáo, rộn ràng bước chân người tìm về Chợ Phong Lưu Khâu Vai (xã Khâu Vai). Đây không chỉ là điểm hẹn của tình yêu mà còn là bản hòa ca, nơi men tình quyện cùng hương xuân, thắp sáng di sản văn hóa miền cực Bắc.
16/02/2026