Quên mình cứu rừng

- Câu chuyện anh Đồng Đại Cường, 40 tuổi, thôn Núi Cẩy, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) bất chấp nắng nóng, hiểm nguy cùng quân và dân tham gia chữa cháy rừng tại núi Nghiêm ngày 21-3 vừa qua đã khiến nhiều người xót thương và cảm phục. Mệnh lệnh “đi đủ về đủ” đã không thể thực hiện khi anh không trở về trong cuộc chiến với giặc lửa để giữ rừng.


Anh Đồng Đại Cường

Trưa 21-3, hệ thống loa phát thanh xã Hoàng Khai đồng loạt thông báo về tình trạng cháy rừng tại núi Nghiêm, kêu gọi người dân lên rừng cùng các lực lượng tham gia chữa cháy. Nghe loa thông báo, anh Cường nói nhanh với vợ là chị Hà Thị Đào: “Anh đi tham gia chữa cháy với mọi người”. Nói xong, anh Cường cùng em trai là anh Đồng Đại Tường chuẩn bị các dụng cụ, cùng dân làng đến chân núi Nghiêm. Giữa trưa nắng nóng, hanh khô, lửa bốc cháy dữ dội. Bám rừng cùng bà con dập lửa, tạo đường băng cản lửa đến tận chiều tối khi ngọn lửa tạm thời được khống chế, anh Cường bảo em trai về nhà trước, còn anh tiếp tục ở lại. Đêm hôm ấy, ngọn lửa trên núi Nghiêm bùng phát trở lại, thế nhưng anh Cường vẫn chưa về nhà, cả nhà bồn chồn lo lắng, chị Đào vợ anh mất ngủ.

Lửa rừng tắt, nhưng anh Cường mãi mãi không thể trở về. “Một rừng cây, nhưng cũng là cả một đời người...”. Đó là những gì bà con Nhân dân nói bằng giọng nghẹn ngào đầy tiếc thương khi nhắc đến anh Cường, một người hiền lành, chất phác, nhiệt tình, sống hòa thuận với bà con lối xóm. Trong căn nhà đơn sơ dưới chân núi Nghiêm, một người vợ mất chồng, hai con nhỏ mất cha, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, một trụ cột của cả gia đình không thể trở về.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, nhà hảo tâm đã đến chia buồn, động viên, sẻ chia mất mát cùng gia đình anh Cường. Tinh thần quả cảm quên mình cứu rừng của anh Cường là tấm gương về tinh thần cống hiến, hy sinh, hết lòng vì lợi ích chung của cộng đồng, cũng là lời nhắc nhở đau xót với những cá nhân thiếu ý thức bảo vệ rừng, gây hậu quả nghiêm trọng.  

Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục