Hãng thông tấn nhà nước Fars của Iran cho biết thêm một cấp phó của ông Larijani cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Fars cáo buộc đây là một cuộc tấn công bằng tiêm kích do Mỹ và Israel thực hiện.
Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Iran cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo sẽ đáp trả mạnh tay vụ ám sát ông Ali Larijani.
Động thái xác nhận chính thức từ Tehran được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào ông Larijani.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn tướng Effie Defrin tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hướng mục tiêu vào lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran tiếp tục leo thang. Tuyên bố trên phản ánh lập trường cứng rắn của Israel trong chiến dịch nhằm vào các mục tiêu cấp cao của Iran, đồng thời cho thấy nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Trong khi đó, Iran tiếp tục tăng cường các đợt tấn công vào Israel cũng như các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông.
Trong sáng sớm 18/3, thành phố Jerusalem ghi nhận một loạt tiếng nổ sau khi quân đội Israel cho biết đã phát hiện một đợt tên lửa mới được phóng đi từ Iran. Còi báo động vang lên khắp nơi trong khi quân đội cho biết đang đánh chặn các thiết bị xâm nhập. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel ra khuyến cáo yêu cầu người dân vào nơi trú ẩn
Cùng lúc, đại sứ quán Mỹ tại Baghdad tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Phát biểu với báo giới, một quan chức an ninh cho biết "một thiết bị bay không người lái đã đâm thẳng vào đại sứ quán", tuy nhiên không đề cập đến thiệt hại tại cơ sở này. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết liệu có thiệt hại gì hay không.
Vụ việc diễn ra chỉ trong một ngày sau các vụ tấn công liên tiếp bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Iraq trong đêm 16/3 và sáng 17/3.
Theo Báo Nhân Dân











Ý kiến bạn đọc