Lũ dữ càn quét Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan, hơn 80 người thiệt mạng

17:15, 23/07/2026

Mưa lớn và lũ lụt tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan trong tuần này đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, khoảng 100 người mất tích, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Máy xúc được huy động để dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm người mất tích tại tỉnh Nuristan, Afghanistan. Ảnh chụp từ video của Reuters

Tại bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ, ít nhất 36 người đã thiệt mạng, trong đó có 10 người tử vong trong vòng 24 giờ qua. Chính quyền bang mô tả đây là đợt lũ gây "mức độ tàn phá chưa từng có".

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Assam, hơn 650.000 người tại 11 quận bị ảnh hưởng.

Báo cáo của chính quyền cho biết lượng mưa rất lớn tại bang láng giềng Nagaland từ ngày 18 đến 20-7 đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về, làm mực nước các con sông dâng cao bất thường.

Bang Assam, nơi có sông Brahmaputra, hầu như năm nào cũng hứng chịu lũ trong mùa mưa.

Tại Afghanistan và Pakistan, giới chức hai nước này cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong 72 giờ qua.

Riêng tại Afghanistan, vẫn còn khoảng 100 người mất tích, khiến số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Thiệt hại nghiêm trọng nhất xảy ra tại Parun, thủ phủ tỉnh Nuristan, Afghanistan.

Lũ quét phá hủy ít nhất 22 ngôi nhà, làm hư hại nặng 45 ngôi nhà khác, cùng nhiều chợ, cửa hàng, cầu, đường giao thông, kênh tưới tiêu và công trình phòng chống lũ.

Hệ thống cấp nước bị hư hại khiến khoảng 1.000 hộ gia đình thiếu nước uống an toàn.

Tại khu vực cửa khẩu Torkham, lũ quét khiến 3 người tị nạn Afghanistan thiệt mạng và 9 người bị thương tại khu trung chuyển người hồi hương, đồng thời làm gián đoạn hoạt động qua cửa khẩu.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA), các tổ chức nhân đạo, cơ quan Liên hợp quốc và chính quyền Taliban đang triển khai cứu trợ khẩn cấp, cung cấp lương thực, nước sạch, dịch vụ y tế lưu động và vật tư thiết yếu.

Tuy nhiên, địa hình hiểm trở cùng nhiều tuyến đường bị hư hỏng đang cản trở công tác cứu hộ tại các khu vực bị cô lập.

Tại Pakistan, riêng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ghi nhận 18 người thiệt mạng và 19 người bị thương kể từ ngày 19-7, chủ yếu do sập nhà hoặc bị lũ cuốn. Mưa lớn cũng làm hư hại 30 ngôi nhà.

Trong khi đó, tỉnh Punjab ghi nhận thêm 8 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Nhiều tuyến đường ở các thành phố Gujranwala và Gujrat bị ngập sau gần 10 giờ mưa liên tục, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo các nhà quan sát, dù chỉ đóng góp một phần rất nhỏ vào lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, Afghanistan và Pakistan lại nằm trong nhóm các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Tình trạng lũ lụt, hạn hán, băng tan và thiếu nước ngày càng gia tăng, trong khi nạn phá rừng ở nhiều khu vực, đặc biệt tại tỉnh Nuristan, tiếp tục làm tăng nguy cơ lũ quét.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyến thăm nước Mỹ mang nhiều kỳ vọng của Tổng thống Liban
Tổng thống Liban Joseph Aoun vừa tiến hành chuyến thăm lịch sử đến Mỹ, với quyết tâm thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình sau nhiều tháng diễn ra giao tranh dữ dội dọc khu vực biên giới Liban-Israel.
23/07/2026
Pháp tăng cường bảo vệ trẻ em
Các nhà lập pháp Pháp đã nhất trí về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội, đưa Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên thực hiện lệnh cấm này.
23/07/2026
Dịch thủy đậu bùng phát mạnh tại Dải Gaza, hơn 9.000 ca mắc trong 2 tuần
Trong vòng 2 tuần qua đã ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tại hơn 130 cơ sở y tế trên toàn Dải Gaza, số liệu mới nhất cho thấy gần 9.300 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn một nửa tập trung tại Khan Yunis.
23/07/2026
Việt Nam đề xuất ba trọng tâm thúc đẩy hợp tác ASEAN-Nhật Bản
Ngày 22/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nhật Bản.
23/07/2026