Muôn màu khai sân V-League

07:43, 13/02/2008

Đã thành thông lệ, sau kỳ nghỉ Tết, các đội bóng đều chọn cho mình một ngày khai sân nhằm mong muốn một năm tốt lành, và mỗi CLB lại có một cách làm khác nhau để bước vào năm mới với trạng thái tâm lý hứng khởi nhất.


 
 HP.HN (xanh) sau chuỗi trận chỉ biết đến hoà và thua có vẻ không chuyên chú vào ăn Tết lắm
Đã thành thông lệ, sau kỳ nghỉ Tết, các đội bóng đều chọn cho mình một ngày khai sân nhằm mong muốn một năm tốt lành, và mỗi CLB lại có một cách làm khác nhau để bước vào năm mới với trạng thái tâm lý hứng khởi nhất.

Như HN.ACB, đội bóng ra sân chỉ để lấy ngày. HLV Hoàng Văn Phúc chẳng hề phàn nàn gì khi trên sân tập thiếu vắng khá nhiều cầu thủ nội và chỉ có một ngoại binh duy nhất là Charles Mbabazi.

Cầu thủ đã gần như được "Việt Nam hoá" sau hơn 3 năm đá V-League cũng không xỏ giày đinh mà chỉ đi giày thể thao chạy nhẹ, chờ hết hơn nửa tiếng để cùng cả đội lòng vòng chúc Tết. Phải đến hết ngày mồng 5, không khí tập luyện mới thực sự trở lại với HN.ACB, khi cuối tuần này họ đã phải đá vòng 1/8 Cúp QG với H.Thanh Hoá.

HP.HN sau chuỗi trận chỉ biết đến hoà và thua có vẻ không chuyên chú vào ăn Tết lắm. Cả đội chỉ được nghỉ 4 ngày nên các cầu thủ ngoại không về nước thăm gia đình mà chỉ loanh quanh trên khu phố cổ Hà Nội.

Ngoài việc tụ tập ăn uống với những lính lê dương cùng cảnh ngộ khác, Foiani, Fernando hay Quintalnha chỉ còn biết giết thời gian trên mạng Internet. Chính vì thế mà ngày tập đầu năm của HP.HN lại đầy đủ các ngoại binh.

Năm nay, mục lì xì của HP.HN có vẻ... trầm lắng. Mỗi cầu thủ chỉ được mừng tuổi 500.000 đồng, bằng một nửa năm ngoái. Tuy nhiên, có lẽ điều này cũng là hợp lý khi tiền thưởng trước Tết đã là một khoản khá nặng tay.

Trước mắt HP.HN đang là những trận đấu cam go (gặp Thể Công ở vòng 1/8 Cúp QG và gặp K.Khánh Hoà sau đó 1 tuần tại V-League). HLV Trần Bình Sự đòi hỏi anh em cầu thủ nhanh chóng... quên Tết đi để tập trung vực dậy tinh thần đội bóng trong giai đoạn khó khăn này.

Trong số 14 đội bóng đang chơi tại V-League, SHB.ĐN chắc chắn là đội lập kỷ lục khai sân sớm nhất, khi mới sớm ngày mồng 1 Tết, các cầu thủ đã phải xỏ giày ra sân đá tập với nhau.

Tất nhiên, việc đá tập này cũng chỉ diễn ra trong chốc lát với số ít cầu thủ địa phương nhằm lấy may cho năm mới. Và phải tới ngày mồng 4 Tết, buổi tập thực sự của đội bóng sông Hàn mới diễn ra với sự tham gia của cả đội, trừ tiền đạo Amaobi chưa thể có mặt khi đang đi du lịch tại Thái Lan.

Cũng giống như mọi năm, ĐKVĐ Bình Dương luôn ấn định buổi tập đầu tiên của năm mới vào ngày mồng 4 Tết, và trong buổi tập đầu tiên của năm Mậu Tý đã có sự góp mặt đầy đủ của các cầu thủ.

Có lẽ sau khá nhiều vấn đề ở những vòng đấu ở năm cũ, mà thể lực cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới kết quả chưa như mong đợi, nên ngay buổi tập đầu tiên của năm mới, các cầu thủ BD đã phải "nuốt" một giáo án rất nặng nhằm hồi phục sau quãng thời gian nghỉ dài. 

Là đội nghỉ Tết khá muộn, chính vì thế ĐT.LA cũng không quá vội khai sân, và phải tới ngày mồng 5, cả đội mới tập trung trở lại để bắt đầu chu kỳ tập luyện đợi giải quay trở lại.

Điều đáng nói là dù là những người nghỉ rất muộn, nhưng tất cả các cầu thủ ĐT.LA dù đi du lịch xa, hay trở về quê ăn Tết cùng gia đình, đều đã có mặt tại buổi tập khai sân tại Bến Lức.

Thành công ở giai đoạn đầu mùa giải, đồng thời ngày mồng 6 mới hợp với tuổi của HLV trưởng Lư Đình Tuấn, nên đã giúp cho các cầu thủ Thép - Cảng được nghỉ lâu hơn các đồng nghiệp ít ngày.

Hầu hết các cầu thủ đã có mặt tại đại bản doanh, nhưng một số cầu thủ ngoại tỉnh do vướng mắc vé máy bay vẫn chưa thể hội quân để có thể bước ra sân tập vào ngày đầu năm mới.

Trong khi đó, đến tận chiều 29 tháng Chạp, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất H.Huế mới được nghỉ Tết. Chưa đầy một tuần sau, thày trò HLV Trần Quang Sang phải bước ngay vào luyện tập.

Dưới cơn mưa phùn cộng với cái rét căm căm sáng mồng 4 Tết, các cầu thủ H.Huế phải "nuốt" trọn 6 vòng chạy quanh sân Tự Do. Bài tập trở về trạng thái động sau những ngày cầu thủ no say cùng cái Tết Nguyên đán với gia đình, bạn bè được các cầu thủ H.Huế hồ hởi đón nhận, thực hiện khá nhiệt tình.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chiều mồng 4 Tết, H.Thanh Hóa cũng kịp "tỉnh" sau những ngày "quắc cần câu". Còn nhớ trước ngày được nghỉ Tết, HLV Trần Văn Phúc cũng rất âu lo chuyện cầu thủ thả phanh, chơi tới bờ tới bến trong 3 ngày Tết.

Nhưng đến buổi chiều mồng 5 Tết (11/2) ông Phúc đã như trút được gánh nặng: "Các em về ăn Tết vui vẻ, sức khỏe không có vấn đề gì cả". Chưa biết, câu nhận xét của ông thày đất Cảng có bao nhiêu độ phần trăm chính xác, nhưng theo những gì được dân "giang hồ" xứ Thanh truyền miệng thì tửu lượng của các cầu thủ H.Thanh Hóa thuộc loại khủng nhất trong các loại khủng.

Ngay như trong buổi tiệc đám cưới cầu thủ Đồng Huy Thái vào ngày 26 Tết, dàn đồng ca "1, 2, 3 dzô" đã được cất cao, và trong lúc chén chú chén anh, một cầu thủ đã buột miệng: "Ai không đủ tuổi thì về cho sớm chợ".

Trong khi đó, có vẻ như rất kỷ cương, đội bóng đang dẫn đầu giải hạng nhất V.Ninh Bình trước khi bước vào buổi tập đầu tiên (sáng mồng 4 Tết), thay vì xông thẳng ra sân rồi thực hiện các bài tập, toàn đội đã có cuộc họp nội bộ với nội dung chính: "Hãy quên Tết đi".

Nói như ông Nguyễn Quốc Phong, GĐĐH CLB: "Cuộc chơi mới bắt đầu, mọi chuyện đang ở phía trước". Phải, V.Ninh Bình của ông đang chễm chệ ở ngôi đầu thật đấy, nhưng giải mới lăn khỏi vạch xuất phát được 5 vòng, hơn nữa cầu thủ của V.Ninh Bình đều là dân tứ xứ, rất dễ mất đoàn kết và khi đội tụt dốc, mối nguy hại đó lại càng có đất sống.


VietNamNet

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

C.Ronaldo bay cao cùng M.U, Chelsea thắng dễ
Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ làm bàn khủng khiếp với cú đúp bàn thắng giúp "Quỷ đỏ" hạ gục Portsmouth 2-0. Trong khi đó, Chelsea nhẹ nhàng vượt qua Reading nhờ pha lập công duy nhất của Ballack, còn Liverpool bất ngờ "ngã ngựa" ở Upton Park, rạng ráng 31/1.
31/01/2008
M.U: Bùng nổ, cao ngạo & giấc mộng "cú ăn ba"
Dẫn đầu Premiership, vừa tiến vào vòng 5 FA Cup và sẵn sàng nghênh chiến Lyon tại Champions League, M.U với sức mạnh huỷ diệt vẫn đang vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao danh vọng ở mùa giải này.
30/01/2008
Bốc thăm vòng 5 FA Cup: "Đại chiến" M.U - Arsenal!
Những lá thăm may rủi đã đưa đẩy 2 "đại gia" nhiều duyên nợ M.U và Arsenal đụng độ nhau ngay tại vòng 5 FA Cup trên sân Old Trafford.
29/01/2008
"Tội đồ" Dawson dâng chiến thắng cho M.U
Dù Tottenham chơi khá ấn tượng và sớm vươn lên dẫn trước, nhưng những sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ Dawson đã "biếu" 2 bàn thắng cho M.U, giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Spurs với tỉ số 3-1, giành quyền lọt vào vòng 5 FA Cup, tối 27/1 (giờ VN).
28/01/2008