Vòng 14 V-League: Hoàng Anh GL- Gạch ĐTLA: 3-3
“Đại tiệc” trên sân Pleiku
Cuộc đại chiến giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ HAGL và Gạch ĐTLA trên sân Pleiku đã cống hiến cho khán giả rất nhiều cảm xúc. Cuộc rượt đuổi tỉ số hết sức ngoạn mục cuối cùng đã có kết quả hoà 3-3 khi đội chủ nhà xuất sắc ngược dòng sau khi bị dẫn cách biệt 2 bàn trong hiệp 2. Với trận hoà này HAGL vẫn đứng trên ĐTLA trên bảng xếp hạng nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua.
![]() |
Agostinho ăn mừng bàn thắng san bằng tỉ số 3 - 3. |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, HAGL với ưu thế chủ nhà đã nhanh chóng dâng cao đội hình nhằm tung đòn phủ đầu với đội khách. Thế nhưng trong khi đội chủ sân Pleiku còn chưa tạo được cơ hội đáng kể nào họ đã bị ĐTLA dội một gáo nước lạnh. Ngay ở phút thứ 8, tiền đạo Antonio dứt điểm chính xác tung lưới HAGL, mở tỉ số cho Gạch ĐTLA.
Bàn thua chóng vánh khiến đội chủ nhà bị chạm lòng tự ái và sự quyết tâm càng tăng lên gấp bội. Các bóng áo đỏ ào ạt tràn sang phần sân đội khách quyết ăn tươi nuốt sống đối thủ. Hàng loạt cơ hội đã được HAGL tạo ra trước khung thành của Phan Văn Santos. Phút 13, Tăng Tuấn có pha xử lý khá hay trong vòng cấm địa rồi dứt điểm nhanh bằng chân trái nhưng bóng đi chệch cột trong gang tấc.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 22, sau đường chuyền của Thonglao, Agostinho giữ một nhịp rồi bất ngờ dứt điểm ngay bằng chân phải. Bóng đi căng và hiểm sát mép cột khiến thủ thành Phan Văn Santos chịu bó tay. Tỉ số được cân bằng 1-1.
Có bàn thắng gỡ hoà, các cầu thủ HAGL càng đá càng hưng phấn. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội khách và nếu may mắn hơn, HAGL đã có thêm những bàn thắng. 2 phút sau bàn gỡ 1-1, đội chủ nhà có cơ hội vượt lên nhưng Minh Nghĩa lại vô lê không chính xác dù ở vị trí rất thoải mái trong vòng cấm địa Gạch ĐTLA. Tiếp đến, Thonglao có cú sút phạt cực kỳ khó chịu khiến thủ thành Gạch ĐTLA lỡ trớn và suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng. Không tận dụng được thêm cơ hội nào, đội chủ nhà đành chấp nhận tỉ số hoà khi kết thúc hiệp 1.
Bước vào hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Gạch ĐTLA chủ động tăng sức ép ở tuyến giữa và chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Trận đấu trở nên quyết liệt và sôi nổi hơn nhưng các cơ hội thực sự lại không có nhiều. Đội chủ nhà dù rất quyết tâm nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha bóng cuối cùng đã khiến họ không cụ thể hoá được ưu thế.
Trong một thế trận giằng co, điều bất ngờ đã xảy ra và thần may mắn đã mỉm cười với đội khách. Phút 60, từ tình huống đá phạt góc, Phan Văn Tài Em chọn đúng điểm rơi, đánh đầu chính xác tung lưới HAGL.
Bàn thua khiến đội chủ nhà choáng váng và khi mà họ chưa kịp chấn tĩnh lại, Gạch ĐTLA lại bồi thêm một “nhát dao chí mạng”. 3 phút sau bàn thua thứ 2, hàng thủ đội chủ nhà lại vỡ toang trước đợt phản công nhanh của ĐTLA. Antonio băng lên rất nhanh rồi bật cao đánh đầu dũng mãnh đem lại lợi thế cách biệt 2 bàn cho đội khách.
Nhận 2 bàn thua chóng vánh, HAGL không còn gì để mất, họ dồn toàn lực lên tấn công hòng đảo ngược thế trận. Tiền vệ Thái Lan Thonglao chút nữa khuất phục được Phan Văn Santos với pha sút phạt cực kỳ nguy hiểm từ khoảng cách chừng 23m. Tuy nhiên, các cầu thủ đội chủ nhà không phải nuối tiếc lâu bởi chỉ 2 phút sau, HAGL đã lần thứ hai tìm được mành lưới đội khách. Sau pha dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm của Duy Quang buộc Santos phải đẩy ra, hai cầu thủ áo đỏ băng vào sút bồi và cuối cùng Minh Nghĩa là người đem lại bàn gỡ 2-3.
Có được bàn gỡ trong khi thời gian vẫn còn khá nhiều, các cầu thủ HAGL tràn trề hi vọng gỡ hoà. Tinh thần của các cầu thủ phố núi lên rất cao và họ quần thảo không thương tiếc hàng phòng ngự đội khách. Hết Agostinho lại đến Minh Nghĩa rồi Thonglao tạo ra những cơ hội rất ngon ăn trước khung thành Phan Văn Santos nhưng không thể thành công. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang phút 80, sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt, Agostinho khôn khéo phá bẫy việt vị rồi dứt điểm nhẹ nhàng qua người Santos san bằng 3-3 cho đội chủ nhà.
Trong những phút còn lại của trận đấu, đội chủ nhà tạo thêm được một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Tỉ số 3-3 được giữ nguyên đến hết giờ, khép lại một cuộc chiến hấp dẫn và đầy kịch tính trên sân Pleiku.
Kết quả các trận đấu V-League vòng 14:
HN.ACB – Hoà Phát HN: 2-0
XM.CT. Thanh Hoá – TMN.CSG: 1-3 (Rodgers 45'; Trindade 60', 65', 67')
XM.Hải Phòng – SHB. Đà Nẵng: 4-0 (Elenildo 6', Leandro 20', Văn Thành 75', Ngọc Quang 77')
ĐPM.NĐ – B.BĐ: 0-0
K.KH – TCDK.SLNA: 2-2 (Tấn Tài 57', Quang Hải 67'; Đắc Khánh 60', Valdinei 90')
Ý kiến bạn đọc