Sir Alex Ferguson: “Muốn mua Ronaldo, hãy bước qua xác tôi”
![]() |
Ronaldo, "bảo bối" của Sir Alex. |
Với sự ủng hộ nhiệt tình từ giám đốc điều hành David Gill cũng như BLĐ CLB này, Sir Alex tin tưởng rằng CLB ĐKVĐ nước Anh cũng như cá nhân cầu thủ và người đại diện của anh, sẽ có một động thái chính thức đối với sự “đeo bám” dai dẳng của CLB Tây Ban Nha. Một động thái không chỉ là một lời từ chối đối với Real Madrid mà còn là lời khẳng định của sức mạnh của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng năm nay, CLB nước Anh không thất thế trên mặt trận này.
Theo lịch trình, Ronaldo sẽ trở lại Manchester vào cuối tuần này, sau khi cùng với ĐTQG Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết EURO 2008, để tiến hành phẫu thuật chấn thương ở chân phải. Và đây cũng là thời điểm mà CLB ĐKVĐ nước Anh mong muốn để có thể có được một cuộc đối thoại “ba mặt một lời” đối với những thông tin đang đồn thổi xung quanh tương lai của cầu thủ này. Về phần mình Sir Alex kỳ vọng, nếu để cho ông có cơ hội trò chuyện và giảng giải cho Ronaldo, chắc hẳn cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ nghe lời ông ở lại Manchester United mà không màng tới một lời đề nghị nào khác nữa.
5 năm trước, HLV của Manchester United đã phát hiện ra Ronaldo từ một cầu thủ chưa có mấy danh tiếng ở Sporting Lisbon, để rồi giờ đây anh là một cầu thủ sáng giá của CLB chủ sân Old Trafford nói riêng và của bóng đá thế giới nói chung.
Còn nhớ, hồi World Cup năm 2006 sau vụ va chạm khá nhạy cảm và tai tiếng với người đồng đội Rooney trong khuôn khổ trận đấu giữa ĐTQG Anh và Bồ Đào Nha, Ronaldo đã từng lớn tiếng đòi ra đi do lo sợ một thái độ thù địch mà CĐV Anh sẽ cư xử với anh khi trở về thi đấu cho CLB Manchester United. Và dường như điều đó đã trở thành sự thực nếu như không có nhà thương thuyết và cũng là sư giả hoà bình Sir Alex.
Ông không chỉ thuyết phục Ronaldo về một tương lai sáng lạn ở CLB nước Anh mà ông còn thành công trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa Ronaldo và Rooney, vốn là hai người bạn thân trước đó. Không chỉ có vậy, Ronaldo còn nhận được khá nhiều cuộc điện thoại của những người bạn thân chỉ một thành tâm khuyên anh hãy tiếp tục ở lại với CLB ĐKVĐ nước Anh này, nơi anh đã có một thời kỳ tuyệt đẹp trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
Hồi tuần trước, CLB ĐKVĐ nước Anh Manchester United đã chính thức khẳng định họ không bán Cristiano Ronaldo với bất cứ giá nào và giờ đây là Sir Alex, đang nghỉ ở Pháp, cũng khẳng định bằng một lời đanh thép “Muốn bán Ronaldo, hãy bước qua xác tôi”. Và như vậy, với Ronaldo và Manchester United lúc này không gì hơn là một phương án trung hoà giống như ở mùa giải trước, khi Ronaldo tiếp tục thăng hoa trong sự nghiệp của mình còn Manchester United “bay cao” trên trường quốc tế. Và đó cũng là lý do mà CLB nước Anh thẳng thừng từ chối mọi cuộc tiếp xúc của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đối với tương lai của Ronaldo, bởi hợp đồng hiện tại của cầu thủ này vẫn còn thời hạn đến tháng 6 năm 2012.
Ý kiến bạn đọc