Carling Cup:

Ronaldo "nổ súng", M.U thắng tưng bừng

07:38, 24/09/2008

Trong lần ra sân chính thức đầu tiên ở mùa giải này, Ronaldo lập tức "khai hỏa" gốp phần vào chiến thắng 3-1 của M.U trước Boro ở vòng 3 Carling Cup. Ở một cặp đấu khác, Arsenal vùi dập Sheffield 6-0.


 
 Ronaldo đánh đầu mở tỉ số cho M.U.
Tung ra đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận nhờ lợi thế sân nhà và lối chơi thanh thoát hơn. Trong hoàn cảnh đó, M.U đã có bàn khai thông bế tắc trong hiệp một nhờ pha đánh đầu cắm của Cristiano Ronaldo.

Dẫu sau giờ giải lao, Johnson có bàn gỡ hòa, nhưng đội chủ sân Old Trafford đã vùng lên lúc cuối trận và có liên tiếp 2 bàn thắng do công Giggs và Nani. Thắng thuyết phục, Sir Alex Ferguson hân hoan chào đón sự trở lại ấn tượng của "đứa con cưng" Ronaldo. Ngôi sao người Bồ để lại dấu ấn bằng một bàn thắng đẳng cấp.

Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng cũng phải nhận tổn thất không nhỏ khi tiền vệ triển vọng Possebon bị nghi ngờ gãy chân sau cú "tackle" cực kỳ thô bạo của Pogatetz (phút 66). Ngay sau tình huống trên, trọng tài lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trung vệ người Áo.

Đội hình ra sân:

Man Utd: Amos, Rafael Da Silva, Vidic, Brown, O'Shea, Nani, Possebon (Gibson 72'), Anderson, Giggs (Manucho 84), Welbeck, Ronaldo (Tevez 61').
Middlesbrough: Jones, Hoyte, Wheater, Pogatetz, Taylor, Downing, Digard (Riggott 72'), O'Neil, Shawky (Adam Johnson 46'), Aliadiere, Alves (Emnes 85').


VietNamNet

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trần Vân Anh không ghê gớm như 'Ngọc Diệp'
Từ lúc bước chân vào làng người mẫu, mọi người quen với hình ảnh ngoan hiền và gắn cho tôi cái mác “ngây thơ, trong sáng”.
23/09/2008
ĐTVN sẽ thi đấu hai trận với ĐT Singapore
Để chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2008, cũng như các trận đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2011 (gặp Lebanon và Trung Quốc), ĐTVN sẽ có hai trận đấu giao hữu với ĐT Singapore.
23/09/2008
Taylor Swift - Thiên thần mới của làng nhạc đồng quê
Cô ca sĩ tuổi teen xinh đẹp này đã nhẹ nhàng thổi vào làng nhạc Country một luồng sức sống mới, chỉ có thể hình dung qua hai từ “thanh khiết” và rất đỗi “chân thật”.
22/09/2008
Chelsea - M.U bất phân thắng bại ở Stamford Bridge
Dù Park đưa M.U vượt lên dẫn trước từ sớm, nhưng ở khoảng thời gian còn lại, Chelsea đã chơi đầy cố gắng và xứng đáng có bàn gỡ hòa 1-1 của Kalou vào những phút cuối trận thư hùng trên sân Stamford Bridge tối 21/9.
22/09/2008