Chuyện gì đang xảy ra, Calisto?

08:41, 07/10/2008

6 lần màu áo đỏ ra quân, 6 lần người hâm mộ đặt niềm tin và hi vọng vào một tương lai mới của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại Calisto… thế nhưng, đã không có tia sáng nào được nhen lên trong 540 phút đã qua. Tất cả chỉ là một màu đen, lạ lẫm, im lìm cùng sự ngỡ ngàng của hàng triệu trái tim người hâm mộ. “Kỷ nguyên” Calisto và kỷ lục 6 thất bại liên tiếp - Chuyện gì đang xảy ra?


"Cái chết" tinh thần!

Việc đi tìm và định hình lối chơi cho đội tuyển Việt Nam vẫn là câu chuyện muôn thủa, chưa thể có lời đáp thoả đáp. Chính vì cái sự vẫn phải mò mẫm điều gì phù hợp với thể trạng và tư duy người Việt nên các nhà cầm quân khi đến với tuyển luôn phải trông mong vào một yếu tố rất quan trọng khác là: sức mạnh tinh thần!

Kể từ thời HLV ngoại đầu tiên dẫn dắt Việt Nam là Tavares (1995), trải qua biết bao “mối tình” và mới đây nhất là sự tái hợp rồi chia ly với HLV người Áo Riedl, đội tuyển Việt Nam đã trở thành một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực. Điều làm nên sự đổi thay diện mạo ấy, trước hết là ở tài cầm quân của các ông thầy ngoại, nhưng nó không hoàn toàn là ở vấn đề chuyên môn mà còn là cách họ khơi nguồn được sức mạnh tinh thần nơi mỗi tuyển thủ. Các đối thủ của Việt Nam luôn hãi khi thi đấu với chúng ta bởi đội bóng áo đỏ mỗi lần ra sân là đem theo 200% khát vọng chiến đấu và chiến thắng. Điều đó như một truyền thống, đã ngấm vào máu, vào tư duy người Việt.

     

         Thành Lương đơn độc trong vòng vây của các cầu thủ Myanma

Thế nhưng, ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM vừa xong, không còn ai nhận ra khát vọng vì “màu cờ sắc áo” trong đội tuyển nữa. Người hâm mộ có thể thông cảm cho sự chuệch choạc trong lối chơi vì dù sao đội tuyển cũng mới chuyển sang một triều đại HLV mới nhưng cách các cầu thủ bước vào trận với những bước chân không buồn nhấc lên thì thật khó hiểu. Chứng kiến 3 trận đấu vừa qua, có thể dễ dàng nhận ra tinh thần đoàn kết của đội tuyển Việt Nam đang có vấn đề. Hiếm khi người ta thấy có những đường bóng phối hợp nhuần nhuyễn, trái lại toàn là những pha bóng 5 ăn 5 thua, gây khó cho đồng đội… thậm chí cả những đường chuyền cơ bản cũng được các cầu thủ thực hiện một cách lạ kỳ. Những pha bóng kiểu ấy rõ ràng không xứng với phẩm chất và đẳng cấp của những cầu thủ đại diện cho một quốc gia.

Dường như, cái tâm lý đá cho xong trách nhiệm, đá bóng nhưng đầu óc còn đang ức chế đã khiến cho các tuyển thủ Việt Nam biết là sẽ thua từ trước khi bóng lăn.

Tại sao, Calisto?

Nhiều người đã hoài nghi về những sự ưu ái của ông thầy Calisto dành cho các tuyển thủ “cưng” vốn là các học trò cũ tại CLB Gạch Đồng Tâm – Long An. Họ lo lắng sự “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của Calisto tại những buổi tập cũng như cách triệu tập cầu thủ lên tuyển sẽ làm cho nội bộ xảy ra vấn đề. Và điều đó càng trở nên rõ nét hơn sau những gì người ta được chứng kiến ở giải đấu vừa qua.

     

            Thủ thành Santos luôn mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn

Dù ông Calisto có những lý lẽ để biện minh cho sự “ưu ái” của mình với các cầu thủ cũ nhưng ông sẽ nghĩ gì khi chứng kiến họ thi đấu như mơ ngủ trong các trận đấu vừa qua. Tài Em, Minh Phương đều chơi ở mức tròn vai và không để lại mấy ấn tượng. Trong khi thủ thành Phan Văn Santos liên tiếp mắc những sai lầm khó hiểu trong các bàn thua của đội nhà. Sẽ không ít người đặt câu hỏi: Đá như thế mà vẫn được gọi lên tuyển và đương nhiên có “suất” thì thật là vô cùng lạ? Bản thân người hâm mộ đã vậy, còn với các cầu thủ trong tuyển thì khỏi phải nói. Ai cũng mong mình sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng trong màu áo quốc gia nhưng nếu như họ biết chắc sẽ không có “suất” thì tội gì phải nai lưng…

Calisto biện minh cho những thất bại là do đối thủ mạnh, do đội tuyển không gặp may nhưng thực chất không phải vậy mà là đội tuyển đã tự thua. Đấy mới là cái thua đau đớn và thất vọng nhất. Cái thua ngay từ trong tâm tưởng và cái thua ấy có trách nhiệm rất lớn của Calisto…

Đổi màu huy chương - Con đường xa xăm…

Với tình hình hiện tại của đội tuyển, rõ ràng giấc mơ “đổi màu huy chương” trong khu vực của bóng đá Việt Nam vẫn còn ở nơi xa lắm. Chúng ta nên thực tế một điều rằng: lọt được vào trận chung kết cũng đã là thành tích quá tốt trong thời điểm này. Bấy lâu nay, bóng đá Việt Nam chỉ coi Thái Lan là đối thủ xứng tầm tại khu vực, là cái đích để chúng ta vượt qua. Nhưng khi mà hết đội tuyển rồi đến cả các lứa U lần lượt thất bại trước người Thái thì chẳng những cái đích chưa thấy đâu mà bản thân chúng ta đã bị các đối thủ khác như: Indonesia, Singapore, Malaysia và cả Myanma qua mặt.

     

Sau cúp bóng đá quốc tế TP.HCM, Calisto cùng các học trò còn rất ít thời gian trước khi bước vào trận đánh lớn tại AFF Cup. Nhưng dù sao, cơ hội rèn quân và thay đổi mọi chuyện vẫn còn. 2 trận thử lửa trước Singapore cùng Cup T&T sẽ là những bước tập duyệt đáng kể cho tham vọng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn còn những niềm hi vọng khi chứng kiến một Công Vinh đang ngày càng hoàn thiện bản thân và những nhân tố mới như Quang Thanh, Thành Lương chứng tỏ được khát vọng của mình.

Mong rằng, những đốm lửa nhỏ rồi sẽ được gom lại để thành một ngọn đuốc rực sáng như cái cách mà các chàng trai áo đỏ vẫn thường thể hiện mỗi khi ra đấu trường khu vực và quốc tế…


thethao

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành Manchester và cuộc đua mang tên Benzema
Không hẹn mà gặp, Manchester United và Manchester City đang cạnh tranh nhau quyết liệt để có được chữ ký của tiền đạo đang chơi cho Olympic Lyon Kazim Benzema ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng Một tới...
30/09/2008
"Bữa tiệc Rock" cho khán giả thủ đô
17h30 ngày 12/10 tới, tại 19 Hai Bà Trưng, Hà Nội, "Regurgitator" - ban nhạc Funk của Australia sẽ cùng 3 ban nhạc Việt Nam trình diễn một "bữa tiệc Rock" trước khán giả Thủ đô.
30/09/2008
Han Ga-in là quyến rũ nhất
Trong một cuộc khảo sát mới đây, nữ diễn viên của Sunshine Hunting, Yellow Handkerchief, Witch Yoo Hee... Han Ga-in đã được bình chọn là Ngôi sao quyến rũ nhất. Đây là kết quả không mấy bất ngờ bởi khuôn mặt "chuẩn" của Han Ga-in đã được báo chí và các fan hâm mộ ca ngợi từ rất lâu.
29/09/2008
Ronaldo lập đại công trong thắng lợi của MU
Cú ngã như diễn kịch của siêu sao Bồ Đào Nha mang lại cho MU bàn phá thế bế tắc, khi tiếp Bolton. Chính anh có cú giật gót điệu nghệ để Rooney tung cú sút tuyệt đẹp, hoàn tất chiến thắng 2-0 quý giá cho đội đương kim vô địch. Ronaldo là cầu thủ hay nhất trận.
29/09/2008