Tứ kết lượt đi Champions League: Man United-FC Porto: 2-2

Sai lầm của hàng thủ, MU đánh rơi chiến thắng

09:07, 08/04/2009
4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả 2 đội trong một trận đấu đầy tính cống hiến giữa Man United và FC Porto. Cả 2 đều có những lí do đáng tiếc để biện hộ cho mình, nhưng đây được xem là một kết quả hợp lí.

Tuy nhiên, môt điều rõ ràng rằng hàng thủ của Man United đang thực sự gặp vấn đề khi không có Rio Ferdinand. Còn các cầu thủ FC Porto đã có một trận hòa trên thế thắng.

Tưởng như mỗi thù năm nào của Man United trước Porto sẽ khiến cho các cầu thủ chủ sân Old Trafforrd có được quyết tâm cùng khát khao chiến thắng khi bước vào trận đấu. Thế nhưng, khi lòng quyết tâm ấy chưa kịp thể hiện thì đã bị nguội lạnh bởi bàn thắng sớm của Cristian Rodriguez. Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu, các cầu thủ FC Porto đã khiến đội chủ nhà Man United bất ngờ với lối đá áp sát và liên tục tổ chức tấn công. Phút thứ 4, trung vệ trẻ Jonathan Evans đã có một đường chuyền bóng bất cẩn và Rodriguez khôn ngoan bắt bài cướp được bóng. Sau đó, bằng một động tác lắc người anh đã đưa bóng sang bên chân trái để tung ra cú cứa lòng cực kỳ hóc hiểm hạ gục thủ thành Van der Sar.

Ngay sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ khách Porto thi đấu đầy tự tin. Họ bình tĩnh trong phòng ngự, tự tin cầm bóng ở khu vực giữa sân và sau đó là tổ chức những đợt tấn công hết sức đa dạng. Từ trung lộ đến tấn công biên, hay tận dụng những quả phạt góc đều được các cầu thủ Porto tận dụng triệt để. Trong khi đó, các cầu thủ Man United dường như đã mất sự tự tin vốn có và quên mất rằng mình là đang được thi đấu trên sân nhà. Liên tục là những đường chuyền hỏng của Paul Scholes hay Fletcher, rồi đến những pha phối hợp không hiểu ý nhau… Pha bóng đáng chú ý nhất là cú đánh đầu của C.Ronaldo bị thủ môn Helton cản phá ở phút 13. Với những gì thể hiện, các học trò của Sir Alex khiến CĐV có mặt trên sân Old Trafford bắt đầu liên tưởng đến mùa bóng 2003-04.


Rooney trở lại và đã ghi bàn nhưng Man United vẫn không thể giành chiến thắng (Ảnh: AFP)
Tuy nhiên, bất ngờ đã đến khi Man United có bàn thắng gỡ hòa ở phút 15. Cũng bắt nguồn từ một sai lầm của hậu vệ, khi Bruno Alves có đường chuyền về hết sức cẩu thả, còn Rooney quá lọc lõi và khôn ngoan khi bắt bài ý đồ này. Bằng một động tác đơn giản, Rooney có bóng và đối mặt với thủ môn Helton, và với pha kết thúc đơn giản, số 10 của MU đã cân bằng tỉ số cho “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Tưởng như bàn thắng gỡ hòa của Rooney sẽ khiến cho các cầu thủ MU có được thế trận sáng sủa hơn. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra khi đội khách Porto mới là người thi đấu tốt hơn và có nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự. Liên tục là các pha hãm thành của các cầu thủ đội khách. Tình huống đáng chú ý nhất là cú sút từ ngoài vạch 16m50 của Raul Meireles khiến cho thủ môn Van der Sar phải rất vất vả mới có thể cản phá ở phút 27. Và chỉ 2 phút sau, O’Shea có pha bóng đáng trách khi thiếu chút nữa cú chuyền về của anh đã biến thành bàn thắng.

Còn Man United chỉ có duy nhất một tình huống tấn công thực sự có nét ở phút 41 khi Paul Scholes có đường chặt bóng quen thuộc cho C.Ronaldo và tiền vệ này đã nhả bóng bằng đầu cho Fletcher băng vào dứt điểm. Đáng tiếc là hậu vệ của Porto đã chơi lăn xả và cản phá được cú sút đó. Kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa là một điều đáng tiếc cho đại diện đến từ Bồ Đào Nha.

Có lợi thế sân nhà, nhưng Man United đã không tận dụng thành công (Ảnh: AFP)
Bước sang hiệp thi đấu, các cầu thủ MU đã dần lấy lại được thế trận với tư thế của kẻ chủ nhà. Tuy nhiên, trong nửa đầu hiệp 2, các cầu thủ MU chỉ có 2 cơ hội thực sự nguy hiểm. Đầu tiên là pha xử lí bóng kỹ thuật của Rooney ở phút 58, nhưng pha cảnh giác của thủ môn Helton đã cứu cho Porto một bàn thua trông thấy. Ngay sau đó, chính anh cũng là người cản phá được cú đánh đầu rất mạnh của trung vệ Vidic trong một pha lên tham gia tấn công.

Trong khi đó, đội khách Porto với mục tiêu kiếm một trận hòa nên đã triển khai lối chơi phòng ngự, phản công trong suốt hiệp. Chính vì lẽ đó, mỗi lần phản công là một lần các CĐV trên SVĐ Old Trafford không khỏi giật mình lo lắng. Ngay phút 67, từ một đường phản công chớp nhoáng, Rodriguez có cơ hội để dứt điểm, nhưng Van der Sar đã phán đoán chính xác khi đổ người đẩy bóng khỏi tầm nguy hiểm. Cũng chỉ sau đó 2 phút, Cissokho đã có cú nã đại bác từ khoảng cách 35m khiến Van der Sar phải rất vất vả mới đẩy được bóng.

Tưởng chừng như 2 đội chấp nhận với kết quả hòa thì bất ngờ MU có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 ở phút 85. Từ quả ném biên của “lão tướng” Nevilla, Rooney đánh gót điệu nghệ để Tevez dũng mãnh lao vào đưa bóng găm thẳng vào lưới của FC Porto. Nhưng khi các CĐV của MU cùng ông thầy Ferguson vui mừng chưa tày gang thì Porto đã có bàn quân bình tỉ số 2-2. Một pha lỗi vị trí của các trung vệ bên phía MU khi cả O’Shea và Vidic quá mải mê cuốn vào đường bóng của Lisandro Lopez mà bỏ rơi Mariano. Với một pha khống chế hoàn hảo sau quả tạt của Lisandro, cầu thủ vào thay người Mariano đã hạ gục thủ thành bằng một pha dứt điểm thông minh. Tỉ số được quân bình cho Porto ở phút 89. Và thời gian còn lại đã không đủ để 2 đội có thêm bàn thắng cho riêng mình.

Mariano đem về bàn gỡ hòa quý giá cho FC Porto ở phút 89 (Ảnh: AFP)
Hòa 2-2 ngay trên sân nhà, MU sẽ rất bất lợi trong chuyến làm khách tại Dragao sau đây 2 tuần. Trong khi đó, một trận hòa trên sân khách có ý nghĩa như một trận thắng đối với thầy trò Jesualdo Ferreira. Và cuộc đụng độ tại Dragao sẽ thêm phần hấp dẫn khi mang tính chất quyết định chiếc vé vào vòng bán kết Champions League mùa bóng năm nay.

Chung cuộc: Man United-FC Porto: 2-2

Người ghi bàn:

Man United: Rooney (15’), Tevez (85’)

FC Porto: C. Rodriguez (4’), Mariano (89’)

Đội hình xuất phát:

Manchester United: Edwin van der Sar; John O’Shea, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra; Cristiano Ronaldo, Michael Carrick, Paul Scholes, Ryan Giggs; Carlos Tevez, Wayne Rooney

Porto: Helton; Bruno Alves, Rolando, Sapunaru, Cissokho; Lucho, Raul Meireles, Fernando; Lisandro Lopez, Cristian Rodriguez, Hulk

Kết quả trận đấu khác:

Villareal-Arsenal: 1-1

(Villareal: Senna, 10’; Adebayor, 60’)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bồ Đào Nha lại hòa: C.Ronaldo vẫy tay chào World Cup?
Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2008có thể sẽ không được dự World Cup 2010. ĐT BĐN của Carlos Queiroz đang đứng trước một thử thách cam go để tới được Nam Phi mùa Hè sang năm sau khi bỏ phí quá nhiều cơ hội trong trận hòa không bàn thắng với Thụy Điển.
31/03/2009
Những chiếc váy trắng đẹp nhất trên thảm đỏ
Hãy cùng xem, trên nền thảm đỏ danh giá, các ngôi sao đã diện những chiếc váy trắng đẹp nhất thế giới như thế nào nhé!
31/03/2009
Những cuộc thi sắc đẹp độc đáo nhất thế giới
Các cô gái trong ngành hạt nhân Nga đua nhan sắc, hoa hậu béo ở Thái Lan và thi mông đẹp tại Pháp là những cuộc tranh tài lạ lùng nhất thế giới.
30/03/2009
Tôn vinh các gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam
Tối qua 29-3, lễ trao thưởng VÐV, HLV tiêu biểu; VÐV, HLV khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2008 mang tên "Vinh quang Thể thao Việt Nam" đã được tổ chức tại Hà Nội.
30/03/2009