Bồ Đào Nha vào bán kết: Khi pha lê vụn vỡ
07:37, 22/06/2012
Trong khi siêu sao Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng duy nhất của trận đấu cho BĐN thì việc thiếu vắng thủ quân Rosicky khiến ĐT Cezch như đánh mất đi bản sắc trong lối chơi của mình. Khi pha lê vụn vỡ thì những người ở bán đảo Iberia đã bắt đầu say men chiến thắng…
![]() |
Xét về mọi mặt, BĐN được đánh giá cao hơn CH Czech. Đây là điều không phải bàn cãi bởi BĐN đang sở hữu một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới là Cristiano Ronaldo cùng dàn cầu thủ đồng đều. Trong khi đó, CH Czech không sở hữu cái tên nào quá nổi bật bên cạnh đó họ còn gặp phải tổn thất rất lớn khi thủ quân Tomas Rosicky gặp chấn thương.
Tuy nhiên, đội bóng xứ pha lê lại là những người nhập cuộc tốt hơn và là đội chơi ép sân. BĐN vẫn chưa có cơ hội tung ra những pha phản công sở trường khi mà CH Czech đang giữ cự ly đội hình rất hợp lý. Nhưng sau những phút đầu tỏ ra lép vế, BĐN đang dần lấy lại thế trận và đẩy CH Czech về phía sân nhà. Tuy vậy, họ vẫn chưa tạo ra pha bóng nào thực sự nguy hiểm về cầu môn của Cech.
Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên sân và những cơ hội ngon ăn nhất của đội bóng đến từ bán đảo Iberia này cũng xuất phát từ anh. Thế nhưng, cú dứt điểm ở phút 25 hay cú sút phạt sở trường ở phút 35 của CR7 đều không làm rung mành lưới của Petr Cech.
Siêu sao CR7 đã thất vọng khi cột dọc từ chối bàn thắng (Ảnh: Reuters)
Hiệp một kết thúc bằng tình huống đáng tiếc nhất của BĐN khi Ronaldo xoay xở rất khéo léo trong vòng cấm CH Czech rồi ra chân rất nhanh nhưng cú sút sau đó của anh lại đưa bóng trúng cột dọc. Kém may mắn cho Ronaldo. Tỉ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên là sự bất công dành cho người Bồ.
Ngay những phút đầu hiệp hai, cột dọc lần thứ hai cứu thua cho các cầu thủ CH Czech và chủ nhân của cú sút lại là Ronaldo. Và với tâm lý hưng phấn, BĐN thi đấu tích cực trong những phút sau đó trong khi các học trò của HLV Bilek dường như chỉ biết phòng ngự và phòng ngự.
Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của BĐN đã được đền đáp khi Ronaldo mở tỉ số trận đấu ở phút 79. Từ quả tạt chính xác của đồng đội Moutinho bên cánh phải, Ronaldo bay người đánh đầu cực kỳ đẹp mắt, bóng đập đất khiến thủ thành Petr Cech chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

Và rồi niềm vui cũng đã đến với CR7, với người Bồ (Ảnh: AFP)
Ở những phút còn lại của trận đấu, CH Czech vẫn không thể làm tươi mới hàng công và việc thiếu vắng thủ quân Rosicky khiến đội bóng xứ pha lê vụn vỡ, các tuyến không thể gắn kết. Còn với BĐN, bàn thắng duy nhất của CR7 đủ cho một chiến thắng và hơn cả là chiếc vé vào vòng bán kết.
BĐN đã giành chiếc vé bán kết đầu tiên tại Euro 2012. Đối thủ của đội bóng đến từ bán đảo Iberia này sẽ là đội chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha.
Đội hình ra sân:
+ CH Czech: Cech, Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek, Darida, Pilar, Baros.
+ BĐN: Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.
|
CH Czcech | Các thông số | Bồ Đào Nha |
38% | Tỷ lệ giữ bóng | 62% |
6 | Sút bóng | 20 |
0 | Sút cầu môn | 5 |
5 | Sút ngoài cầu môn | 12 |
4 | Thủ môn cản phá | 0 |
6 | Phạt góc | 11 |
12 | Phạm lỗi | 7 |
1 | Việt vị | 3 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Ý kiến bạn đọc