Hạ Ireland, Croatia vượt mặt 'đại gia' Italia, TBN

07:57, 11/06/2012

Thắng Ireland thuyết phục 3-1, thầy trò HLV Slaven Bilic khởi đầu Euro như mơ với ngôi đầu bảng C trong tay.


Việc hai ông lớn Italia và Tây Ban Nha chia điểm trong trận đấu sớm là cơ hội không thể tốt hơn cho Croatia, Ireland vươn lên chiếm ngôi đầu bảng C. Một thất bại gần như đồng nghĩa với tấm vé về nước sớm. Bởi vậy, đây thực sự là trận chung kết sớm với đôi bên.

Sự căng thẳng giữa CĐV hai đội nổ ra ngay trước giờ G. Theo thông báo từ nước chủ nhà Ba Lan, 14 CĐV Ireland đã bị bắt trong một vụ bạo loạn ở quảng trường Rynek thuộc thành phố Poznan.
 
Thống kê thú vị:

1. Euro 2012 là lần thứ hai trong lịch sử Ireland được tham dự ngày hội lớn châu Âu. Năm 1988, họ bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

2. Đội quân HLV Trapattoni ghi được tới 10 bàn thắng ở vòng loại Euro 2012 từ những tình huống bóng chết - nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Họ cũng đang sở hữu 14 trận bất bại liên tiếp.

3. Robbie Keane ghi được 7 bàn ở vòng loại. Anh cũng là chân sút hay nhất mọi thời đại của Ireland với 53 bàn thắng.

4. Croatia chỉ đánh bại được Ireland một lần trong 6 trận đối đầu (thua 2 hòa 3).

5. HLV Slaven Bilic sẽ chia tay tuyển Croatia sau Euro 2012 và cập bến CLB Lokomotiv Moscow.

6. Croatia đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống không chiến.Họ có 9 bàn bằng đầu ở vòng loại.
Một chi tiết đáng lưu ý khiến cầu thủ Croatia và Ireland quyết tâm hơn: hai quốc gia này đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và đối đầu với nguy cơ vỡ nợ . Chiến thắng mở màn Euro 2012 sẽ là món quà ý nghĩa và liều thuốc tinh thần giúp cho các CĐV tạm quên đi sự khó khăn hiện tại.

Trong đội hình xuất phát, HLV Trapattoni và Bilic đều tung vào sân những ngôi sao sáng giá nhất như Shay Given, John O'Shea, Robbie Keane hay Corluka, Dario Srna, Luka Modric.

Khi các khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Croatia đã có được bàn mở tỉ số. Phút thứ 3, ngay ở tình huống lên bóng đầu tiên, Mandzukic đã đội đầu tung lưới thủ thành Shay Given.
 
Ở tình huống quay chậm, sân trơn bóng ướt cộng với cái hông chưa hết đau khiến thủ thành thuộc biên chế Newcastle không kịp bay người cản phá pha bóng không khó từ đối thủ.

Croatia và Ireland đều thể hiện được sở trường bóng chết khi ghi được hai bàn thắng bằng đầu trong 20 phút đầu tiên của trận đấu.
Những phút tiếp theo, đội quân áo xanh caro liên tục khiến khung thành Ireland chao đào bằng những cú sút xa đầy uy lực.

Bị dồn ép dữ dội nhưng Ireland lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa. Và thật trùng hợp, nó cũng xuất phát từ một tình huống bóng chết. Hậu vệ St. Ledger là người có cú đội đầu cận thành phá lưới Pletikosa.

Có vẻ như những tình huống đá phạt và không chiến đang trở nên đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện trời mưa rất to tại Pozan.

Sau bàn thua khá choáng váng, Modric và các đồng đội không nản chí và vẫn tiếp tục ép sân. Tuy nhiên, sự thận trọng đã tăng lên ở phần sân nhà, nơi những Dunne, O'Shea trấn giữ, khi Ireland tỏ ra khó lường trong những tình huống phản công.

Khi mà thời gian hiệp một gần kết thúc và nhiều người đã nghĩ tới một tí số hòa thì Croatia lần thứ hai vươn lên dẫn trước. Phút 42, Modric sút bóng rất căng bên ngoài vòng cấm. Bóng bay thẳng vào khu vực lộn xộn trước khung thành Shay Given. Từ một pha phá hỏng của hậu vệ Ireland, tiền đạo mang áo số 9 Jelavic dễ dàng sút bóng từ cự ly gần nâng tỉ số lên 2-1.

Thời gian 15 phút nghỉ giữa giờ không giúp ích nhiều cho HLV Trapattoni. Ông không thể giúp các học trò xoay chuyển thế trận.

Phút 47, Ireland tiếp tục hứng chịu bàn thua thứ ba. Và thật kỳ lạ, lại là cái đầu may mắn của Mandzukic. Tiền vệ mang áo số 17 có cú lắc bóng điệu nghệ ghim thẳng vào góc lưới hoàn tất cú đúp trong ngày ra mắt Euro. 

Dẫn trước hai bàn, Croatia chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Dù chơi nhàn nhã nhưng các học trò HLV Bilic vẫn làm chủ trận đấu và nhỉnh hơn Ireland về cơ hội ăn bàn.

Với kết quả thắng 3-1 chung cuộc, Croatia giành ngôi đầu bảng C đầy thuyết phục sau lượt trận đầu tiên. Họ tạm hơn Italia và Tây Ban Nha hai điểm trên bảng xếp hạng.
 
Đội hình ra sân:

Ireland: Given, O'Shea, St. Ledger, Dunne, Ward, McGeady, Whelan, Andrews, Duff, Doyle, Keane.
Croatia: Pletikosa, Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic, Vukojevic, Rakitic, Modric, Perisic, Mandzukic, Jelavic.

Trọng tài: Bjorn Kuipers (người Hà Lan)

Bàn thắng: Mandzukic 3' 47' Ledger 18' Jelavic 42'

Xếp hạng bảng C sau loạt trận đầu tiên:

 Đội Trận  Bàn thắng  Bàn thua  Điểm 
 1. Croatia  1  3  1  3
 2. Italia  1  1  1  1
 3. Tây Ban Nha  1  1  1  1
 4. Ireland  1  1  3  0
 

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đa sắc màu thun cho cô nàng công sở
Áo thun, đặc biệt là những chiếc thun rộng, dáng dài vô cùng thích hợp trong mùa hè – và đây cũng là một trong những must – have của mùa hè năm nay.
30/05/2012
TBN và Italia chia điểm sau trận cầu giàu cảm xúc
Cuộc đụng độ giữa ĐKVĐ Tây Ban Nha và Italia đã kết thúc như một trận cầu hay nhất Euro 2012 tính từ thời điểm khai mạc, Di Natale mở tỉ số cho người Ý nhưng Fabregas đã gỡ hòa cho La Roja ngay sau đó…
11/06/2012
Tuyển Việt Nam ngược dòng bằng 2 bàn thắng chớp nhoáng
Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Phan Thanh Hùng sau khi đánh bại đội chủ nhà Hong Kong với tỷ số 2-1 trong trận đấu giao hữu chiều nay.
11/06/2012
Tạo nét đẹp khỏe khoắn với sơ mi hè
Bạn yêu nét đẹp khỏe khoắn của những chiếc áo sơ mi công sở? Hãy đừng bỏ qua bài viết này nhé!
11/06/2012