Kết thúc bảng D: Vé cho Anh và Pháp
07:32, 20/06/2012
Đội đồng chủ nhà Ukraine cũng đã nối gót Ba Lan chia tay giải đấu một cách đầy nuối tiếc và tấm vé đi tiếp giành cho hai đội bóng kinh nghiệm và may mắn hơn.
![]() |
Ukraine chia tay đầy tiếc nuối
Có nhiều hơn 2 lí do khiến đội đồng chủ nhà Ukraine lấy làm nuối tiếc khi phải rời cuộc chơi đang diễn ra trên sân nhà của mình. Trước hết, thầy trò Blokhin có thể tự hào về màn trình diễn của mình trước người Anh. Mặc dù Ukraine thúc thủ 0-1 trước ĐT Tam sư nhưng ngoại trừ bàn thắng của Wayne Rooney ở phút 48, Ukraine chẳng hề kém cạnh đội bóng tới từ quốc đảo sương mù.
Thậm chí, Ukraine đã thi đấu rất hứng khởi, đặc biệt là trong hiệp 2 sau khi bị dẫn điểm. Cụ thể là tình huống Devic dứt điểm nguy hiểm ở phút 61 tạo ra tình huống gây tranh cãi bởi dường như bóng đã lăn qua vạch vôi trước khi Terry phá bóng. Hoặc cú sút xa đầy ngẫu hứng buộc thủ thành Joe Hart phải đẩy bóng bằng 5 đầu ngón tay ở phút 73 cũng như một vài tình huống hãm thành ở những phút cuối trận.
Ngay cả khi thủ lĩnh Sheva vào sân 20 phút cuối trận nhưng ngôi sao lớn nhất của bóng đá Ukraine cũng không thể hiện được gì nhiều. Shevchenko và các đồng đội đã làm tất cả những gì có thể chỉ tiếc rằng bàn thắng không tới.
Thêm một lí do nữa khiến việc Ukraine bị loại đầy cay đắng khi người Thụy Điển đã làm quá tốt nhiệm vụ kiếm một trận thắng danh dự sau khi bị loại sớm. Hai bàn thắng của Ibrahimovic và Larsson nhấn chím hoàn toàn đội bóng của HLV Blanc. Trước cơ hội lớn mà Thụy Điển trao tặng cho đội đồng chủ nhà nhưng Ukraine lại không thể chiến thắng và nắm lấy cơ hội đi tiếp.

Đồng chủ nhà Ukraine chia tay VCK Euro 2012 một cách đầy tiếc nuối
Như vậy, Euro năm nay tiếp tục vắng bóng các đội đồng chủ nhà ngay ở vòng bảng khi lần lượt Ba Lan đến Ukraine không giành được 2 vị trí dẫn đấu các bảng đấu. Kỷ Euro trước, hai đội đồng chủ nhà Áo và Thụy Sĩ cũng thất bại trong việc tìm kiếm tấm vé vượt qua vòng bảng.
Anh và Pháp bước tiếp tạo ra những cặp tứ kết hấp dẫn
Rooney có trận đấu đầu tiên ở VCK Euro hết sức thành công với pha lập công duy nhất mang về 3 điểm trước Ukraine và ngôi đầu bảng cho người Anh. Trong một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm sau pha đá phạt góc của Gerrard, tiền đạo số 1 của tuyển Anh đánh đầu tung lưới thủ thành Pyalov ở cự li gần.
Gerrard, Terry và Ashley Cole là những tuyển thủ chơi nổi bật nhất trong thế trận phòng ngự phản công của ĐT Tam sư. Trên thực tế, lối chơi khó chịu mà HLV Hodgson đang áp dụng gây ra những khó khăn lớn với mục tiêu ghi bàn của những đối thủ của ĐT Anh. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu gắn kết với hệ thống phòng ngự khoa học nhiều tầng lớp khiến Sheva và các đồng đội không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận thất bại.

Pha ngả người vô-le đẹp mắt của Ibra
mang về bàn thắng mở điểm ở phút 54
Trong khi đó, thầy trò Laurent Blanc đã quá may mắn với tấm vé thông hành bởi ĐT Pháp đã thua trong một trận đấu mà đội bóng áo Lam lép vế hoàn toàn. Pha ngả người bắt vô-lê đầy chất nghệ sĩ của Ibra ở phút 54 tô điểm thêm cho chiến thắng danh dự của Thụy Điển tại giải đấu năm nay. Và cú bắt vô-lê cực mạnh khác của Larsson ở phút cuối trận khép lại trận đấu mà người thắng không có được niềm vui trọn vẹn trong khi người thua có thể nở nụ cười mãn nguyện.
ĐT Anh giành vé với ngôi đầu bảng D đầy thuyết phục sẽ chạm trán với Italia trong khi cặp đấu tứ kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Pháp và ĐKVĐ Tây Ban Nha. Nuối tiếc cho Ukraine nhưng NHM sẽ có dịp chứng kiến những màn thư hùng đỉnh cao khi những đội bóng được dánh giá cao chạm trán ở vòng 8 đội sắp tới.
Kết quả:
Ukraine 0-1 Anh
Rooney (48')
Thụy Điển 2-0 Pháp
Ibra (54'), Larsson (90')
BXH 4 bảng đấu Euro 2012:

Ý kiến bạn đọc