TBN và Italia chia điểm sau trận cầu giàu cảm xúc

07:22, 11/06/2012
Cuộc đụng độ giữa ĐKVĐ Tây Ban Nha và Italia đã kết thúc như một trận cầu hay nhất Euro 2012 tính từ thời điểm khai mạc, Di Natale mở tỉ số cho người Ý nhưng Fabregas đã gỡ hòa cho La Roja ngay sau đó…

Bước vào trận đấu với Italia, HLV Del Bosque quyết định để Torres lẫn Llorente trên băng ghế dự bị và thay vào đó là việc bố trí 6 tiền vệ Busquets, Alonso, Xavi, Silva, Iniesta và Fabregas. Đáng chú ý, Cesc chơi cao nhất trong đội hình của nhà ĐKVĐ còn Silva và Iniesta đảm nhiệm 2 bên cánh hỗ trợ tấn công. Như thường lệ, TBN tấn công ngay với những pha phối hợp khá nhuyễn ở cự ly ngắn nhưng chưa thể xâm nhập cấm địa tuyển Italia khi các cầu thủ xứ mỳ thi đấu chặt chẽ và khoa học.
 
Sau những phút đầu để TBN lấn lướt, Italia đã lấy lại thế trận khi kiểm soát bóng tốt hơn và không để cho nhà ĐKVĐ gây sức ép xung quanh cấm địa của Buffon. Tuy nhiên, đội bóng áo Thiên Thanh cũng chưa thể tiếp cận được vòng cấm của TBN.
 
Trong 45 phút đầu tiên, TBN với triết lý tiqui-taca vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn đối phương nhưng Italia lại là người có những cơ hội rõ ràng hơn rất nhiều. Đầu tiên là Pirlo đá phạt kỹ thuật nhưng Casillas đã đoán được hướng sút và đẩy bóng giải nguy ở phút 14. Sau đó ở phút 34, Cassano có pha đi bóng từ cánh trái vào cấm địa TBN rồi dứt điểm chân phải quyết đoán nhưng Casillas đã cản phá kịp thời. Ở những phút cuối trận, Cassano tạt bóng điểm rơi cực đẹp từ cánh phải vào cho Motta đánh đầu cận thành trong tư thế hoàn toàn không bị kèm nhưng Casillas đã phản xạ nhạy cảm, đẩy bóng cứu thua cho TBN.
 
Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0 đầy tiếc nuối cho người Ý. Với TBN, 45 phút đầu tiên cũng có không ít cơ hội và những pha ban bật ở cự ly ngắn làm mãn nhãn người hâm mộ. Điều đáng tiếc là bàn thắng không xuất hiện ở hiệp một và những trái tim yêu bóng đá đang mong chờ điều đó trong 45 phút hiệp hai.
 
Trong những phút đầu tiên hiệp hai, TBN vẫn là đội gây sức ép và Buffon liên tiếp phải trổ tài. Ngay sau đó, Sergio Ramos để mất bóng đáng trách khiến các CĐV của La Roja phải thót tim nhưng sự chần chừ của Balotelli đã đánh mất cơ hội cho Italia. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Italia đã có bàn thắng mở tỉ số. Phút 60, Pirlo chọc khe tinh tế để Di Natale di chuyền hợp lý và dứt điểm chính xác, hạ gục Casillas. 1-0 cho người Ý.
 
Niềm vui của các tifosi kéo dài chưa được bao lâu, TBN đã có bàn quân bình tỉ số. Phút 65, từ pha phối hợp kiểu tiki-taka xuất sắc, Silva tỉa bóng đầy mê hoặc để Fabregas thoát xuống đánh bại thủ môn Buffon gỡ hòa 1-1 cho nhà ĐKVĐ.
 
Trong những phút còn lại của trận đấu, TBN lẫn Italia đều có cơ hội của riêng mình nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận và nhà ĐKVĐ đã phải chia điểm trước thầy trò Prandelli trong một trận cầu giàu cảm xúc.
 
Đội hình thi đấu:
 
+ TBN: Casillas, Arbeloa, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Alonso, Xavi; Silva, Iniesta, Fabregas
 
+ Italia: Buffon, Maggio, Bonucci, Chiellini, De Rossi, Motta, Pirlo, Giaccherini, Marchisio, Cassano, Balotelli.
65.8% Tỷ lệ giữ bóng 34.2%
19     Sút bóng    11
6     Sút cầu môn    6
9     Sút ngoài cầu môn    3
4     Thủ môn cản phá    2
7     Phạt góc    2
13     Phạm lỗi    19
2     Việt vị    3
3     Thẻ vàng    4
0     Thẻ đỏ    0

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đa sắc màu thun cho cô nàng công sở
Áo thun, đặc biệt là những chiếc thun rộng, dáng dài vô cùng thích hợp trong mùa hè – và đây cũng là một trong những must – have của mùa hè năm nay.
30/05/2012
Chi 17 triệu bảng, MU cách Kagawa 1 chữ kí?
Nếu đồng ý với những điều khoản cá nhân và mức giá 17 triệu bảng mà MU đã đặt trên bàn thương lượng cho Dortmund, tiền vệ Shinji Kagawa sẽ trở thành cầu thủ châu Á thứ 2 khoác lên mình chiếc áo của Quỷ đỏ.
30/05/2012
Điệu đà dưới nắng với cô nàng công sở
Thời tiết mới đầu hè nhưng thật đã khiến con người ta mệt mỏi, căng thẳng …
29/05/2012
Tuyển Việt Nam ngược dòng bằng 2 bàn thắng chớp nhoáng
Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Phan Thanh Hùng sau khi đánh bại đội chủ nhà Hong Kong với tỷ số 2-1 trong trận đấu giao hữu chiều nay.
11/06/2012