Sân Pleiku, HAGL-K.KG: Không hay nhưng vẫn thắng
Tiếp K.KG trên sân nhà, đối thủ được xác định là đối thủ dưới cơ, những tưởng HA.GL có thể tạo niềm tin cho riêng mình trước 2 chuyến hành quân trên sân khách nhưng… tất cả chỉ là nhạt nhòa và chán ngán.
Ở 45 phút đầu tiên, HA.GL là đội cầm nhiều bóng hơn đối thủ, trong đó nổi bật là Thái Dương, nhưng tiếc rằng các đồng đội của anh lại quá mờ nhạt trước “rừng” người của đối thủ. Hôm qua tiền đạo chủ lực Evaldo của HA.GL tỏ ra yếu sức, thi đấu vật vờ. Cả hiệp 1 HAGL chẳng có được cú sút nào ra hồn trước đối thủ. Đến phút cuối cùng họ mới có được cú sút có nét nhưng chẳng trúng đích.
Ở bên kia chiến tuyến, tuy đã nhường thế trận cho đối thủ nhưng không vì thế mà K.KG tỏ ra lép vế trước chủ nhà. Tuyến giữa tuy không sắc sảo nhưng các đợt phản công của họ lại tỏ ra hiệu quả hơn nhiều. Trong hiệp đấu này K.KG có 4 cơ hội để Văn Cường, Oseni và các đồng đội có thể mở tỷ số, nhưng rất may hàng thủ của HA.GL không “mơ ngủ” như tuyến trên của mình.
Hiệp 2 bắt đầu, HA.GL đã tạo ra nhiều bất ngờ cho người xem khi HLV Choi Yooon Gyum có sự thay đổi nhân sự khi rút Thái Dương, người được xem là thi đấu có nét nhất của họ trong hiệp 1, ra nghỉ để thay bằng Hoàng Thiên. Có cảm giác BHL HA.GL muốn tạo đột biến cho tuyến trên nhưng sự mạo hiểm nửa vời nói trên đã tạo ra nhiều bất ngờ và tiếc nuối cho người xem khi họ nhập cuộc lúng túng. Để sửa sai, khi hiệp 2 đi được khoảng 10 phút thì HA.GL lại tiếp tục điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên.
Trong khi đó, K.KG sau hiệp 1 thành công bước vào hiệp 2 họ lên tinh thần và đá chủ động hơn trong các lần lên bóng. Họ nhập cuộc tốt, đội hình dâng cao hơn, ép đối thủ nhiều trên toàn. Trong lúc đối thủ đang rối thì K.KG lại quá non trong kinh nghiệm khi nóng vội dâng cao để rồi sập bẫy.
Sự chắc chắn trong lối chơi đã không còn, việc dâng cao đội hình đã tạo ra nhiều cơ hội cho đối thủ. Ngoài ra, hôm nay các cầu thủ K.KG cũng đã thật sự ngợp với độ cao ở phố núi khiến họ mau chóng xuống sức trong hiệp này.
“Chúng tôi đã xuống sức quá nhanh. Ngoài ra, sai sót của các cá nhân khiến đội bóng suy sụp. Mặc dù vậy, K.KG còn 2 trận tiếp theo trên sân nhà, đây là cơ hội để đội bóng để tận dụng trên con đường trụ hạng”, ông Lai Hồng Vân khẳng định sau trận đấu.
Khi thế trận mở hơn, cùng sự xuống sức nhanh của đối thủ đã tạo cơ hội cho HA.GL. Đá với 3 tiền đạo, cùng thế trận thông thoáng đã giúp HA.GL dần lấy lại sự tự tin. Sau tình huống sút xa bị xà ngang từ chối của Trần Vũ thì không lâu sau HA.GL đã có bàn mở tỷ số.
Phút 64, bộ ba tiền đạo HA.GL đã phối hợp trung lộ trước khi Olushola dứt điểm trong vòng cấm để mở tỷ số cho đội nhà. Bàn thua này cũng có lỗi lớn của hàng thủ K.KG khi một trung vệ của K.KG phá bóng hỏng trước khi Olushola nhận bóng.
Gỡ bỏ được gánh nặng, cùng sự nôn nóng của đối thủ đã giúp các đôi chân của HA.GL thanh thoát hơn. Phút 73 HA.GL đã trừng phạt sai lầm chuyền bóng hỏng của hàng thủ K.KG bằng cú sút xa từ khoảng cách khoảng 25m của Hoàng Thiên để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Khi K.KG bị vỡ thế trận thì việc Evaldo ghi thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 88 cũng chẳng có gì là lạ. Mặc dù thắng tưng bừng nhưng HLV Choi Yoon Gyum lại không lấy làm vui trước sự thể hiện của các học trò. Ông nói: “Hiệp 1 chúng tôi thi đấu tốt, cầm bóng nhiều, phòng thủ hay. Hiệp 2 tuy có bàn thắng nhưng một phần do đối thủ xuống sức khi HA.GL chủ động đẩy nhanh trận đấu”.
Ý kiến bạn đọc