Ngược dòng trên sân nhà, Đồng Nai thắng đậm Đà Nẵng

07:11, 25/07/2013

Niềm vui đã nhân đôi với người hâm mộ Đồng Nai khi trong ngày khai trương dàn đèn chiếu sáng, thầy trò HLV Trần Bình Sự đã đánh bại các nhà ĐKVĐ Đà Nẵng với tỉ số 4-1 trong trận đấu bù vòng 7 diễn ra chiều nay (24/7).


Lực lượng của đội chủ nhà bị sứt mẻ nghiêm trọng vì một số cầu thủ bị ốm. Đó là thủ môn Minh Phong, Thierry, Van Bakel, Henry không thể ra sân như dự kiến. Chính sự vắng mặt của những trụ cột này đã buộc HLV Trần Bình Sự phải có một số sự điều chỉnh nhân sự để đón tiếp Đà Nẵng cũng thiếu hai trụ cột là trung vệ Cosmin và tiền đạo Miloroad.

Sau tiếng còi khai cuộc, Đồng Nai kiểm soát chặt chẽ thế trận trong khi lối chơi của Đà Nẵng chủ yếu tập trung bóng bổng cho tiền đạo Merlo. Lối đá quen thuộc này của các vị khách đã bị hàng thủ Đồng Nai tập trung hoá giải. Nhưng bất ngờ khi thế trận đang diễn ra khá cân bằng, thì từ một tình huống đá phạt ở phút 31, Minh Phương treo bóng vào trong, loại toàn bộ hàng thủ Đồng Nai và thủ môn Thanh Diệp bị khuất tầm nhìn đã không kịp phản ứng để đội khách có bàn mở tỉ số.

9W1B5256-1374666362_500x0.jpg
Minh Phương mở tỉ số cho Đà Nẵng nhưng chính anh đã làm cho đội bóng của mình gặp khó khi lãnh thẻ đỏ. Ảnh: Đức Đồng.
Với việc có bàn thắng khai thông, Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự phản công, trong khi đó, các cầu thủ Đồng Nai dồn lên áp sát đối phương nhằm bẻ gãy lối đá nhóm nhỏ của đối thủ. Chính lối đá đeo bám khiến hàng thủ Đà Nẵng mắc sai lầm khi thủ môn Thanh Bình trả bóng thiếu dứt khoát để cầu thủ Đồng Nai cướp được và sau pha sút bóng của Đức Nhân, bóng đén chân Victor, cầu thủ này dễ dàng gỡ hoà 1-1 cho Đồng Nai ở phút 35.

Những giây trước khi kết thúc hiệp 1, sau một pha va chạm, tiền vệ đội trưởng Minh Phương đã có pha đánh nguội tiền đạo Văn Thành và trọng tài Nguyễn Quốc Hùng không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ này. Thiếu người, HLV Huỳnh Đức buộc phải rút Quốc Anh, Đức Lễ ra sân để tăng cường phòng ngự trong hiệp 2.

9W1B5687-1374666362_500x0.jpg
Ngọc Quốc (13) mừng bàn thắng nâng tỉ số 2-1 cho đội nhà. Ảnh: Đức Đồng.
Ngược lại, Đồng Nai với lợi thế sân nhà và hơn người đã vùng lên mạnh mẽ. Họ tấn công dồn dập và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì đến phút 59, Ngọc Quốc bật cao đánh đầu nâng tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà. Thừa thắng xông lên, Đồng Nai tiếp tục có thêm 2 bàn thắng của Đình Hiệp và Hữu Thắng ở các phút 76 và 87 để nâng tỉ số lên 4-1 cho đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Những phút cuối trận, nếu dứt điểm chính xác hơn, các cầu thủ Đồng Nai đã có thể có một chiến thắng đậm hơn. HLV Trần Bình Sự phát biểu sau trân: “Chúng tôi đã thắng xứng đáng. Về lý thuyết thì chúng tôi chưa trụ hạng nhưng điểm số này đã làm chúng tôi an tâm rồi”.

Với 3 điểm có được, Đồng Nai nhảy vọt lên hạng 6 trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã bỏ lỡ cơ hội leo lên ngồi đầu bảng. Ở lượt đấu tới, Đà Nẵng sẽ về sân nhà tiếp Ninh Bình trong khi đó, Đồng Nai tiếp tục đón một đội bóng nữa của “bầu” Hiển là HN-T&T trong vòng 17 V-League.


vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thao lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh
HGĐT- Ngày 23.7, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khai mạc Hội thao lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) toàn tỉnh năm 2013. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lực lượng DQTV của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
24/07/2013
Thời trang công sở những ngày cuối hè
Thoát cái đã đến giai đoạn cuối hè của năm 2013 rồi đấy các bạn nhỉ? Trời đã bớt nắng, những cơn mưa nhiều hơn, nhiệt độ hạ xuống dần và đôi khi nghe có chút lạnh len lỏi sau cơn mưa.
24/07/2013
Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Ít người thành công
Trước Lê Công Vinh, đã có không ít cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thi đấu nhưng thành công, dấu ấn để lại vẫn còn khá hạn chế.
24/07/2013
Sơ mi công sở mát mẻ mùa hè
Trong những ngày hè nắng nóng này thì việc lựa chọn những áo sơ mi không tay để đi làm không chỉ hợp thời trang mà còn hợp cả thời tiết nữa.
23/07/2013