Lội ngược dòng thắng 3-2 trước Thái Lan, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

23:33, 18/12/2025

Bước vào trận đấu tối 18/12, U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing sớm và sẵn sàng tranh chấp. Tuy nhiên, trong thế trận giằng co, đội chủ nhà Thái Lan cho thấy sự sắc sảo ở các tình huống cố định và chuyển trạng thái.

Bàn mở tỷ số từ cú sút phạt đẹp mắt của Yotsakon ở phút 20 đã phá vỡ thế cân bằng, trước khi Saksan tận dụng khoảng trống bên cánh trái để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 31.

Hai bàn thua liên tiếp không làm các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik nao núng. Ngược lại, đó trở thành phép thử cho bản lĩnh và tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam. Những điều chỉnh nhân sự đầu hiệp 2 đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp đội bóng áo đỏ đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 49, khi Đình Bắc thoát xuống buộc thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Đình Bắc lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho U22 Việt Nam.

Đình Bắc ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2. (Ảnh: MINH THẮNG)
 

Chỉ hơn 10 phút sau, từ một tình huống phạt góc, áp lực bền bỉ của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của U22 Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong phần còn lại của hiệp 2, U22 Việt Nam duy trì thế trận lấn lướt, liên tục tạo ra cơ hội nhưng thiếu một chút may mắn để kết thúc trận đấu trong 90 phút. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ, nơi bản lĩnh và chiều sâu lực lượng lên tiếng.

Phút 95, từ một pha phối hợp làm rối loạn hàng thủ Thái Lan, Thanh Nhàn nhanh chân dứt điểm cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Thanh Nhàn dứt điểm cận thành để đưa U22 Việt Nam dẫn trước. (Ảnh: MINH THẮNG)
 

Những phút cuối trận, trong sức ép lớn từ đối thủ, hàng phòng ngự cùng thủ môn Trung Kiên đã thi đấu tập trung, lăn xả, bảo toàn thành quả đến tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng 3-2 và Huy chương Vàng SEA Games 33 là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể gắn kết, kiên cường và biết vượt lên nghịch cảnh, quá đó cũng khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Cổ động viên Việt Nam bùng nổ trên sân Rajamangala

 
 
Thanh Nhàn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)
 

Bước vào trận đấu tối 18/12, U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing sớm và sẵn sàng tranh chấp. Tuy nhiên, trong thế trận giằng co, đội chủ nhà Thái Lan cho thấy sự sắc sảo ở các tình huống cố định và chuyển trạng thái.

Bàn mở tỷ số từ cú sút phạt đẹp mắt của Yotsakon ở phút 20 đã phá vỡ thế cân bằng, trước khi Saksan tận dụng khoảng trống bên cánh trái để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 31.

Hai bàn thua liên tiếp không làm các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik nao núng. Ngược lại, đó trở thành phép thử cho bản lĩnh và tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam. Những điều chỉnh nhân sự đầu hiệp 2 đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp đội bóng áo đỏ đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 49, khi Đình Bắc thoát xuống buộc thủ môn Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Đình Bắc lạnh lùng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho U22 Việt Nam.

Đình Bắc ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2. (Ảnh: MINH THẮNG)
 

Chỉ hơn 10 phút sau, từ một tình huống phạt góc, áp lực bền bỉ của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của U22 Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong phần còn lại của hiệp 2, U22 Việt Nam duy trì thế trận lấn lướt, liên tục tạo ra cơ hội nhưng thiếu một chút may mắn để kết thúc trận đấu trong 90 phút. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ, nơi bản lĩnh và chiều sâu lực lượng lên tiếng.

Phút 95, từ một pha phối hợp làm rối loạn hàng thủ Thái Lan, Thanh Nhàn nhanh chân dứt điểm cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.

Thanh Nhàn dứt điểm cận thành để đưa U22 Việt Nam dẫn trước. (Ảnh: MINH THẮNG)
 

Những phút cuối trận, trong sức ép lớn từ đối thủ, hàng phòng ngự cùng thủ môn Trung Kiên đã thi đấu tập trung, lăn xả, bảo toàn thành quả đến tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng 3-2 và Huy chương Vàng SEA Games 33 là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể gắn kết, kiên cường và biết vượt lên nghịch cảnh, quá đó cũng khẳng định mạnh mẽ cho vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Cổ động viên Việt Nam bùng nổ trên sân Rajamangala

 

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Lịch thi đấu ngày 18/12 của Đoàn Thể thao Việt Nam
Tâm điểm của ngày thi đấu 18/12 là trận chung kết bóng đá nam đầy duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trong khi đó, các môn như futsal nữ, bắn cung, đua thuyền truyền thống, đấu kiếm, triathlon và vật hứa hẹn sẽ mang về thêm những Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.
18/12/2025
Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 18/12
Đoàn Thể thao Việt Nam đang bám sát Đoàn Thể thao Indonesia về số Huy chương Vàng để tranh chấp vị trí thứ hai toàn đoàn.
18/12/2025
Vận động viên Tuyên Quang tiếp tục tỏa sáng tại SEA Games 33
Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức trên đất Thái Lan, các vận động viên tỉnh Tuyên Quang tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Ở môn đua thuyền, hai vận động viên Ma Thị Thùy và Lý Thị Na vinh dự được triệu tập, thi đấu và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam.
18/12/2025
Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đón, trao thưởng vận động viên Phùng Thị Ánh
Sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển bóng ném nữ chủ nhà Thái Lan, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33. Chiều ngày 18-12, đội tuyển lên đường trở về nước trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Trong thành phần đội tuyển có vận động viên xuất sắc Phùng Thị Ánh, tuyển thủ người Tuyên Quang.
18/12/2025