“Đối thủ đã mang đến những thử thách mới. Chúng tôi chủ động tạo sức ép, kiểm soát bóng và có nhiều thời điểm chơi khá tốt. Trong những phút đầu, các cầu thủ xử lý bình tĩnh ở khâu cuối, nhưng sau đó còn thiếu chính xác trong những đường chuyền quyết định và dứt điểm”, ông nói.
Huấn luyện viên Diego Giustozzi khẳng định, ông hài lòng với màn trình diễn tổng thể của toàn đội, nhất là trong bối cảnh điều kiện thi đấu không thật sự thuận lợi. “Đây là một trận đấu khó, mặt sân không hoàn toàn phù hợp với lối chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, sau hai trận, đội đã giành trọn 6 điểm. Đó là kết quả rất tích cực”, ông nhấn mạnh.
Liên quan đến tình huống thẻ đỏ trong trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal Việt Nam bày tỏ quan điểm cá nhân: “Theo tôi, đó không phải là thẻ đỏ mà chỉ là một pha phạm lỗi thông thường, có thể trọng tài không quan sát rõ. Dù vậy, quyết định đã được đưa ra và chúng tôi phải chấp nhận. Điều tích cực là đội đã phòng ngự rất tốt khi chơi thiếu người, giữ vững khung thành trong thế 3 đấu 4, điều đó rất quan trọng”.
Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Đinh Công Viên cũng bày tỏ niềm vui khi đội tuyển futsal Việt Nam toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên. “Hai chiến thắng giúp toàn đội có tâm lý rất tốt và tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Liban là đội chơi phòng ngự chặt, thường xuyên tổ chức khối đội hình thấp, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội đã kiên nhẫn, tận dụng tốt cơ hội để giành kết quả thuận lợi, hướng tới mục tiêu tự quyết ở lượt trận cuối”, Công Viên cho biết.











Ý kiến bạn đọc