Kiêu hãnh sơn nữ Lâm Bình
Lần đầu tiên bước ra một đấu trường thể thao quy mô toàn quốc, đội bóng đá nữ Lâm Bình (Tuyên Quang) đã khiến khán giả bất ngờ bằng lối đá giàu cảm hứng, hiên ngang tiến vào Bán kết Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam tranh cúp VTV lần thứ Nhất năm 2026. Phía sau hành trình đơm hoa trên thảm cỏ là câu chuyện mộc mạc về 14 cô gái Tày, Dao, Cao Lan cùng niềm đam mê hồn nhiên dành cho quả bóng tròn.
Ấn tượng từ một giải đấu
Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam tranh cúp VTV lần thứ Nhất năm 2026 diễn ra tại Sân vận động Nghĩa Lộ do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Đây là sân chơi thể thao lớn, lần đầu tiên hướng tới xây dựng một mô hình có bản sắc riêng, phát triển bền vững khi gắn thể thao với đời sống thực tiễn của đồng bào vùng cao.
![]() |
| Những cầu thủ Lâm Bình luôn thể hiện bản lĩnh trước những pha tranh bóng gay cấn (Trận bóng giữa đội Lâm Bình và đội Ea Păl (Đắk Lắk). |
Sức hút của giải đấu được thể hiện rõ nét khi quy tụ 12 đội bóng đến từ nhiều vùng miền. Bên cạnh 4 đại diện của đoàn chủ nhà Lào Cai (phường Nghĩa Lộ và các xã: Lâm Thượng, Võ Lao, Lục Yên), giải đấu chào đón 8 đội bóng đại diện cho các vùng miền khác nhau: xã Vân Sơn (Phú Thọ), Pắc Ta (Lai Châu), Mường Pồn (Điện Biên), Lâm Bình (Tuyên Quang), Nam Tuấn (Cao Bằng), Quỳ Hợp (Nghệ An), Ea Păl (Đắk Lắk) và Đắk Đoa (Gia Lai). Mỗi đội bóng mang theo tập quán và nét văn hóa riêng, tạo nên sự phong phú cho giải đấu. Đây không chỉ là nơi giao lưu thể thao mà còn là cơ hội bình đẳng để phụ nữ các dân tộc thiểu số được rèn luyện, thi đấu và tự tin tỏa sáng trên một không gian chung cấp toàn quốc.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, điểm nhấn độc đáo của giải đấu là các nữ cầu thủ thi đấu trong trang phục được phát triển từ chính trang phục truyền thống của dân tộc mình. Sự kết hợp giữa chất liệu, hoa văn thổ cẩm đặc trưng với yêu cầu vận động thể thao đã mang lại nét thẩm mỹ độc đáo. Mỗi trận đấu vì thế trở thành một không gian trình diễn văn hóa sống động, tôn vinh di sản và lòng tự hào dân tộc của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Giữa bức tranh sắc màu ấy, đội bóng đá nữ xã Lâm Bình nhanh chóng trở thành điểm sáng gây ấn tượng mạnh. Trong trang phục thi đấu đậm đà bản sắc xứ Tuyên, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Trung Thực bước vào giải đấu với lối chơi thanh thoát, tinh thần thi đấu gắn kết và tư duy chiến thuật mạch lạc.
Ấn tượng ấy được thể hiện ngay ở trận ra quân tại bảng C gặp đội Mường Pồn (Điện Biên). Sau buổi sáng mưa tầm tã, Ban tổ chức phải phủ một lớp chấu lên mặt sân Nghĩa Lộ lầy lội để các cầu thủ dễ di chuyển. Dù điều kiện thi đấu không mấy thuận lợi, các cô gái Lâm Bình vẫn nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ sự kỹ thuật và kinh nghiệm tốt. Các sơn nữ xứ Tuyên đã thắng đậm với tỷ số 5 - 0 đầy thuyết phục.
Bước vào trận Tứ kết gặp Ea Păl (Đắk Lắk), đội bóng Lâm Bình tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa. Các nữ tuyển thủ Lâm Bình đã cống hiến những đường bóng đẹp mắt, đường chuyền ăn ý cộng với chiến thuật linh hoạt đã chiến thắng vượt trội với tỷ số 4 - 1.
Sáng 28-8, đội bóng đá nữ Lâm Bình bước vào trận Bán kết 1 gặp đối thủ mạnh Đăk Đoa (Gia Lai). Trước đội bạn có thể lực và thể hình nhỉnh hơn, các cầu thủ Lâm Bình vẫn tự tin cầm bóng, chơi ăn khớp và cống hiến một trận đấu đôi công hấp dẫn. Dù để thua sát nút với tỷ số 1-2 (cầu thủ Triệu Linh Dương là người ghi bàn thắng duy nhất cho Lâm Bình), việc ghi tên mình vào tốp 4 đội mạnh nhất giải đấu toàn quốc lần thứ Nhất đã là một thành tích vô cùng tự hào.
Khát vọng vươn xa
Để có được hành trình thi đấu ấn tượng tại VTV Cup 2026, đội bóng đá nữ Lâm Bình đến giải với 14 cầu thủ. Tất cả đều là con em đồng bào dân tộc Tày, Dao, Cao Lan, sinh trong khoảng từ năm 2002 đến 2009.
Nói về hành trình của đội, Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trung Thực chia sẻ, nòng cốt của đội bóng chính là những gương mặt từng đăng quang tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang. Trước đây, các cầu thủ chủ yếu thi đấu phong trào, thỉnh thoảng mới có dịp giao lưu. Tuy nhiên, khi nhận nhiệm vụ đại diện cho tỉnh tham dự giải đấu toàn quốc lần thứ Nhất này, toàn đội đã gác lại các công việc cá nhân, tập trung rèn luyện nghiêm túc suốt một tháng trời. Những buổi tập thể lực muộn và các bài tập chiến thuật dồn dập đã giúp dàn cầu thủ trẻ gắn kết, hiểu ý nhau hơn trong từng đường chuyền.
Là người có kinh nghiệm thi đấu tại nhiều các giải đấu tầm cỡ, đội trưởng Nguyễn Thị Tươi chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đội. Cô tâm sự rằng, trước ngày lên đường, bản thân gánh trên vai không ít áp lực và lo lắng bởi phần lớn đồng đội còn rất trẻ, chưa từng cọ xát ở một sân chơi lớn truyền hình trực tiếp toàn quốc. Bằng sự điềm tĩnh và bản lĩnh, Nguyễn Thị Tươi đã luôn theo sát, động viên và dìu dắt các em nhỏ từ cách di chuyển, giữ cự ly đội hình cho đến tâm lý thi đấu. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò thủ lĩnh, đội trưởng mang áo số 10 còn trực tiếp ghi 3 bàn thắng quan trọng ở các trận gặp Mường Pồn và Ea Păl, mở ra bước ngoặt chiến thắng cho đội nhà.
Bên cạnh sự vững vàng của đội trưởng, tiền đạo trẻ Quan Thị Thủy Tiên (sinh năm 2008) là gương mặt thi đấu bùng nổ nhất. Mê bóng đá từ nhỏ và sở hữu khả năng chơi bóng thiên bẩm, Thủy Tiên thể hiện sự chững chạc vượt tuổi trên hàng công. Qua các trận đấu, cô gái 18 tuổi này đã xuất sắc ghi tới 7 bàn thắng, độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu. Bàn thắng xoay người dứt điểm kỹ thuật vào góc chết khung thành Ea Păl tại trận Tứ kết là minh chứng cho lối chơi đầy cảm hứng nhưng vô cùng hiệu quả của chân sút trẻ này.
Không chỉ gây chú ý với giới chuyên môn, màn trình diễn của các cô gái Lâm Bình còn chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả có mặt tại Sân vận động Nghĩa Lộ. Chị Phan Thị Trung Kiên, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai một khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu, chia sẻ: “Mấy ngày nay tôi đều ra sân xem các đội thi đấu. Đội nữ Lâm Bình đá rất hay, mộc mạc nhưng tư duy chơi bóng rất rõ ràng. Nhìn các cháu lăn xả trên mặt sân bùn lầy rải chấu mà không hề ngần ngại, ai trên khán đài cũng vỗ tay tán thưởng. Tinh thần thi đấu của các cô gái Tuyên Quang thực sự rất đáng khen”.
Sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả trên khán đài cùng sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Tấm vé lọt vào Bán kết VTV Cup 2026 không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi trên sân tập của thầy trò HLV Nguyễn Trung Thực, mà còn khẳng định sức trẻ, sự tự tin và bản lĩnh của phụ nữ các dân tộc Tuyên Quang trên đấu trường thể thao lớn.
Giang Lam











Ý kiến bạn đọc