Tuổi thơ thật đẹp bên những mô hình Trung thu
Một mùa Trung thu nữa lại về, trên khắp phố phường của thành Tuyên những mô hình Trung thu rực rỡ sắc màu được diễn diễu. Đây là món quà, là tình yêu thương mà người dân các tổ dân phố dành tặng cho con em mình, những mầm non của Tổ quốc. Các mô hình khi được lên ý tưởng, thực hiện đều lấy trẻ em làm trung tâm bởi Lễ hội thành Tuyên khi được sinh ra đã là lễ hội của thiếu nhi, nơi các em được đắm mình trong một thế giới lung linh, rực rỡ, đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
![]() |
| Lễ hội Thành Tuyên - Lễ hội của tuổi thơ. |
“A! Mẹ ơi, đàn ngựa đẹp quá!” “Bố mẹ ơi, bạn cá heo đang quẫy đuôi kìa”… cứ vào những ngày cuối tuần, tiếng hò reo của các bạn nhỏ lại vang lên không ngớt khi chiêm ngưỡng các mô hình đi qua trên phố. Giữa muôn vàn lễ hội trên khắp mọi miền đất nước, lễ hội Thành Tuyên vẫn giữ một vị thế vô cùng đặc biệt. Không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô, đây còn là không gian diệu kỳ – nơi ước mơ tuổi thơ được chắp cánh và nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ trở thành trung tâm của mọi hoạt động.
![]() |
| Các em thiếu nhi luôn là trung tâm của lễ hội. |
Em Phạm Gia Bảo, trường THCS Lê Quý Đôn
Năm nay, người dân tổ dân phố 5, phường Minh Xuân đã họp bàn từ sớm để mang đến một sắc màu hấp dẫn cho Lễ hội Thành Tuyên và khiến cho các cháu thiếu nhi trong tổ phải bất ngờ. Không cầu kỳ về những hình tượng lớn lao, mô hình Trung thu của tổ gây ấn tượng bởi thiết kế ngộ nghĩnh, đáng yêu với hình ảnh chú cá heo đang bay lên mặt nước, chú cá kéo theo 1 chiếc xe với thỏ và gấu đang vươn tới mặt trăng. Những gam màu tươi sáng cùng cách bài trí bắt mắt khiến mô hình trở thành điểm nhấn thu hút các em nhỏ. Đặc biệt nhất là ý nghĩa đã được người dân nơi đây gửi gắm vào mô hình, chú cá heo phải bơi lên khỏi lòng đại dương bởi nơi đây đang bị ô nhiễm, chú thỏ, chú gấu cũng không thể sống trong khu rừng của mình mà phải tìm đường lên mặt trăng vì những cánh rừng đang bị tàn phá. Chính vì vậy, những phụ huynh trong tổ mong muốn con em mình khi thấy điều đó hãy chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn thiên nhiên để cá heo có thể trở về biển khơi, gấu và thỏ có thể trở về với cánh rừng thân thuộc.
![]() |
| Mô hình của tổ dân phố 5, phường Minh Xuân. |
Em Lê Đăng Khôi, tổ dân phố 5, phường Minh Xuân
Hơn 100 mô hình diễn diễu là hơn 100 câu chuyện ý nghĩa được gửi gắm. Mỗi mô hình diễn diễu không chỉ đơn thuần là một sản phẩm thủ công, mà là một tác phẩm nghệ thuật đích thực được kết tinh từ bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ và trái tim nhiệt huyết của người dân. Từ những vật liệu đơn giản, qua hàng tháng trời miệt mài thiết kế, hàn khung, dán vải và đi dây điện, các nghệ nhân đã thổi hồn vào từng đường nét, biến những ý tưởng trên giấy thành những kiệt tác sống động giữa đời thực. Mỗi tối ra phố các em thiếu nhi có thể thấy hình tượng Thánh Gióng cầm bụi tre đánh tan quân xâm lược, thấy Bà Trưng, Bà Triệu cưỡi voi với khí phách kiên cường, thấy rùa thần trả gươm và những linh vật như phượng hoàng, rồng thiêng đang lượn bay trước mắt.
![]() |
| Không gian lễ hội rực rỡ thắp sáng ước mơ tuổi thơ. |
Những câu chuyện trong trang sách các em được học nay đã bước ra đời thực đầy ấn tượng. Đêm hội không chỉ mang lại niềm vui trọn vẹn, tuổi thơ diệu kỳ cho các em nhỏ mà còn gợi mở tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về lịch sử dân tộc qua từng câu chuyện truyền thuyết, di tích lịch sử được tái hiện.
Em Vũ Lan Chi, Tổ dân phố Tân Quang 9, phường Minh Xuân
Giữa cuộc sống hiện đại với muôn vàn thiết bị điện tử, mùa trăng tại Tuyên Quang như một khoảng lặng ngọt ngào, kéo các em trở về với những trải nghiệm thực tế đầy ắp sắc màu và tình thân. Niềm vui của trẻ thơ bên những mô hình Trung thu cho thấy một mùa lễ hội trọn vẹn ý nghĩa – nơi tuổi thơ được nâng niu đầy yêu thương và được tỏa sáng rực rỡ nhất.
![]() |
| Mỗi mô hình là 1 bài học về tình yêu thương và niềm tự hào dân tộc. |
Hoàng Minh















Ý kiến bạn đọc