Những hiểm họa trên Quảng trường 26.3

09:04, 04/08/2011

HGĐT- Quảng trường 26/3 là di tích lịch sử Quốc gia tại nơi đây 50 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.


 

 Hộp nguồn cung cấp điện tại Quảng trường 26.3 đặt ngay tại vị trí rất thấp, nơi trẻ em thường đến đây vui chơi như thế này rất nguy hiểm.


Với ý nghĩa đó, năm 2005 Quảng trường 26/3 đã được tỉnh đầu tư xây dựng rất quy mô, hoành tráng đồng thời được xây dựng Tượng đài Bác Hồ với dân tộc Hà Giang. Đây cũng là Trung tâm văn hoá và là bộ mặt của tỉnh Hà Giang. Tất cả các lễ hội lớn đều được tổ chức, giao lưu văn hoá văn nghệ tại đây. Đặc biệt là hàng năm có rất nhiều khách tham quan, du lịch đến Hà Giang đều thăm Quảng trường bên tượng Bác Hồ để chụp hình kỷ niệm. Cùng với niềm tự hào trên, Quảng trường 26/3 còn là nơi vui chơi giải trí cho bà con nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang vào những buổi chiều sau giờ làm việc mệt mỏi... Nhưng đến nay Quảng trường đang xuống cấp, nhiều khuôn viên trang trí đã bị bung lên từng mảng, cống thoát nước đã bị sập nhiều chỗ, cột điện trang trí thắp sáng hai bên đã bị đập vỡ toàn bộ, hàng cột đèn thắp sáng trước Quảng trường đã được tháo di dời đi chỗ khác, nhưng dây điện và ốc bắt chân cột vẫn để nguyên đó, từ khi công bố Quyết định lên thành phố Hà Giang đến nay và một số hệ thống điện đặt không đúng chỗ, tất cả hiện trạng trên như những cái “bẫy” đang chờ sẵn. Đặc biệt là tỉnh ta đang chuẩn bị tổ chức sự kiện lớn kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Hà Giang.


Phóng sự ảnh đã ghi lại hình ảnh những hiểm hoạ khó lường. Rất mong được sự quan tâm của các cấp, các ngành chức năng chỉ đạo tiến hành xử lý ngay để tránh được những tai nạn biết trước sẽ xảy ra.

 

 Cột đèn chiếu sáng trước Quảng trường 26.3 đã được di dời đi từ năm 2010, nhưng dây điện và ốc bắt chân cột đèn vẫn để nguyên đó, khiến cho nhiều người dân đến dạo chơi bị vấp ngã.

 

 Cống thoát nước trên đường mép Quốc lộ qua trước Quảng trường đã bị rập vỡ từ lâu, đến nayvẫn chưa được sửa chữa, rất nguy hiểm cho hoạt độngcác ngày Lễ lớn diễn ra đông người trên sân và làm mất mỹ quan của Quảng trường 26.3.

 

 Khuôn viên trang trí trong Quảng trường, gạch lát đang bị bung lên từng mảng lớn, hai hàng cột đèn trang trí đã bị đập vỡ hoàn toàn chỉ còn lại hai hàng cột.


Phóng sự ảnh của BÌNH MINH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cần... “tôn trọng dòng sông”!
HGĐT- Sông Lô, sông Miện chảy qua địa bàn thành phố Hà Giang và được ví như hai chiếc điều hoà thiên nhiên quan trọng của thành phố. Không những thế, nó còn tạo ra cảnh quan giúp cho thành phố thêm phần thơ mộng. Thay vì phải giữ gìn những “lá phổi” quan trọng này, có những người thiếu ý thức đã xả rác, đất bừa bãi gây nên sự phản cảm và trở thành tiền lệ để người dân tiếp
28/03/2011
Cần hạn chế tình trạng người xây, người phá
HGĐT- Tuyến đường liên xã từ Ngọc Linh đi vào Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, do Công ty TNHH 307 thi công, cơ bản đã gần xong, chỉ còn lại 2 đoạn ngắn tổng chiều dài khoảng 200m chưa được rải nhựa, cảnh lầy lội xưa đã tạm đi vào quá khứ.
27/11/2010
Người nuôi chó, mèo cần hiểu bệnh dại và chủ động phòng, chống
HGĐT- Bệnh dại là bệnh viêm não tuỷ cấp tính do Virus gây ra. Khi chó, mèo bị dại cắn hoặc cào (do móng chân dính nước bọt) vào người làm xước da chảy máu, Virus sẽ xâm nhập qua vết thương, người lên cơn dại và tử vong nếu cứu chữa không đúng cách và kịp thời.
27/06/2011
Cảnh giác với kẻ lợi dụng Hội Nạn nhân chất độc da cam đi vận động ủng hộ trái phép
HGĐT- Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh có công văn số 92 để Nhà hát Cải lương Việt Nam vận động mua vé xem đêm biểu diễn của đoàn nhằm lấy tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.
22/07/2011