Tết ấm ở Lùng Thàng
BHG - Những ngày cuối năm, tiết trời se se lạnh, những cánh hoa đào, hoa lê, hoa mận bung nở khoe sắc thắm khắp dải biên cương thì cũng là lúc bà con người Mông ở thôn Lùng Thàng, xã Sảng Tủng (Đồng Văn) gác lại bộn bề công việc trên nương để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Xuân mới Ất Tỵ năm 2025.
Lùng Thàng là thôn đặc trưng của huyện Đồng Văn, 100% cư dân là dân tộc Mông. Hiện nay cơ bản còn giữ được những ngôi nhà cổ, mái ngói âm dương, trình tường đất, nét kiến trúc truyền thống của dân tộc Mông vùng cao nguyên đá. Thôn có khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những dãy núi đá tai mèo ẩn mình bên những đám mây giăng quanh bản làng. Vẻ đẹp của Lùng Thàng mộc mạc, đơn sơ và đặc biệt bà con Nhân dân còn giữ được nghề làm ngói âm dương với hàng trăm năm tuổi. Thôn Lùng Thàng nằm án ngữ phía sau cổng trời của xã Sảng Tủng, có độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, thời tiết trung bình hàng năm dao động khoảng 18 - 22 độ C, khí hậu trong lành và mát mẻ quanh năm, có dãy núi hoang mạc đá cao bao bọc xung quanh. Hoàng mạc đá đẹp thuộc bậc nhất nhì trong khu vực ở vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực phía Nam của huyện Đồng Văn.
![]() |
Múa khèn ngày Xuân. |
Xuân này, Lùng Thàng khoác lên mình tấm áo mới, đường làng ngõ xóm đều bê tông, sáng, xanh, sạch, đẹp, thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng/người/năm. Ông Hầu Mí Nô, trưởng thôn chia sẻ: Lùng Thàng có lịch sử hình thành khoảng hơn 300 năm, ban đầu chỉ có từ 1 - 2 hộ sinh sống, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đến nay toàn thôn có 41 hộ gia đình với 211 nhân khẩu, diện tích đất có khả năng sản xuất được chỉ chiếm khoảng 16%, còn lại chủ yếu là núi đá cao. Xưa kia thôn nghèo lắm, người dân không biết làm ăn, chỉ biết trồng cây thuốc phiện và cây ngô, ăn không đủ no, chăn không đủ ấm. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, giờ đây cuộc sống của người dân đã đổi thay.
Ghé thăm gia đình ông Hầu Mí Súng, dân tộc Mông, người đã gắn bó với mảnh đất này từ thuở khai sinh, ông Súng tâm sự: “Gia đình tôi có 7 khẩu, trước đây nghèo lắm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình đã chuyển đổi đất xấu trồng ngô 1 vụ cho năng suất thấp sang trồng rau bắp cải. Với diện tích 3ha, bình quân thu được 6 tấn/ha, mỗi năm 2 vụ, thu khoảng 180 triệu đồng/năm”. Cũng như gia đình ông Hầu Mí Súng, năm nay gia đình anh Hầu Súa Say cũng chuẩn bị Tết tươm tất hơn, sau khi được Nhà nước hỗ trợ cho vay ưu đãi các nguồn vốn, đến nay anh Say đã có 7 con bò, 25 con dê, 11 con lợn, hàng trăm con gia cầm.
![]() |
Người dân thôn Lùng Thàng tham gia trò chơi dân gian. |
Đồng chí Phúc Trọng Binh, Chủ tịch UBND xã Sảng Tủng cho hay: Trước đây trên 90% hộ dân thôn Lùng Thàng quanh năm thiếu ăn, thiếu mặc, đường giao thông đi lại khó khăn, trẻ em không được đến lớp. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là từ 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, đời sống người dân đã nhanh chóng được cải thiện, trẻ em đều được đến trường, chăm sóc sức khỏe. Từ Chương trình 3 mục tiêu quốc gia, nhiều hộ dân trong thôn đã được hỗ trợ về vốn, con giống để chăn nuôi và sản xuất. Cụ thể có 37 hộ được hỗ trợ bò, hiện đã sinh sản được 72 con bê, từ đó tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành các bước để thành lập Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thông qua đó sẽ thay đổi dần nhận thức của người dân từ sản xuất thuần nông sang hướng phát triển du lịch và dịch vụ để nâng cao đời sống, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Tết năm nay thôn Lùng Thàng không còn hộ nào thuộc diện nghèo khó. Tình hình an ninh chính trị ổn định, người dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Thôn có đội văn nghệ dân gian thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ các ngày Lễ, Tết ở khu dân cư hoặc tham gia các Hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do cấp trên tổ chức. Bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy, đặc biệt không còn những hủ tục trong việc cưới, việc tang, không còn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Chia tay thôn Lùng Thàng khi mặt trời khuất sau rặng núi đá, không khí mùa Xuân đang lan tỏa khắp đất trời, bà con phấn khởi trước thềm Xuân mới với những ước mơ và niềm tin về một tương lai tươi sáng.
Bài, ảnh: DƯƠNG NGỌC ĐỨC
(Đồng Văn)
Ý kiến bạn đọc