Chia tay một người bạn thân thiết

14:08, 28/06/2025

BHG - Những ngày qua, thông tin Báo Hà Giang ngừng xuất bản đã khiến tôi cũng như những người lính Biên phòng ngày đêm bám trụ nơi biên cương địa đầu Tổ quốc không khỏi bùi ngùi. Đối với chúng tôi, Báo Hà Giang không chỉ là một ấn phẩm thông tin, mà còn là một người bạn đồng hành, không thể thiếu trong cuộc sống nơi biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Minh, Phòng Chính trị, 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
Thiếu tá Nguyễn Xuân Minh, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Là cộng tác viên gắn bó với Báo Hà Giang trên 10 năm, nhớ lại những ngày đầu chập chững gửi tin, bài, niềm vui vỡ òa khi bài viết, câu chuyện về cuộc sống giản dị, đầy ý nghĩa của đồng bào và đồng đội nơi biên cương được đăng tải; cảm giác tự hào khi thấy tên mình xuất hiện trên trang báo - đó là những kỷ niệm sẽ mãi in sâu trong tôi và Báo Hà Giang đã trở thành cầu nối, giúp tôi truyền tải hơi thở của núi rừng, của những người lính thầm lặng đến với bạn đọc gần xa. Mỗi tin, bài được đăng tải không chỉ là sự ghi nhận công sức, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm lửa nhiệt huyết để tôi tiếp tục cống hiến. Báo Hà Giang không chỉ là nơi tôi gửi gắm những suy nghĩ, quan sát về cuộc sống, mà còn là một “trường học lớn” nơi tôi được học hỏi từ các anh, chị biên tập viên giàu kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng viết và hơn hết là hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của người làm báo.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Minh cộng tác viên đặc biệt của Báo Hà Giang đang tác nghiệp.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Minh cộng tác viên đặc biệt của Báo Hà Giang đang tác nghiệp.

Tạm biệt Báo Hà Giang, người bạn thân thiết; cảm ơn vì những năm, tháng đồng hành đã mang đến cho tôi và đồng đội bao cảm xúc, tri thức. Dù cái tên Báo Hà Giang không còn xuất bản, tôi tin rằng những giá trị cốt lõi của báo chí, niềm đam mê với thông tin sẽ vẫn được tiếp nối. Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Ban Biên tập, các anh, chị phóng viên, biên tập viên và toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Hà Giang – những người đã thầm lặng cống hiến, vượt qua mọi khó khăn để mang đến cho độc giả những ấn phẩm chất lượng.

Nguyễn Yếm  (Thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hành trình kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ
BHG - 61 năm gắn bó mật thiết với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc nơi cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, Báo Hà Giang đã khẳng định vị thế cơ quan ngôn luận trung thành, nhịp cầu thông tin tin cậy, lực lượng tuyên truyền sắc bén.
28/06/2025
Những năm tháng đẹp nhất
BHG - Năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tôi được nhận vào làm phóng viên của Báo Hà Giang. Năm 1994, theo sự phân công của Ban Biên tập, tôi chuyển sang Phòng Thư ký - Xuất bản làm công tác bạn đọc - cộng tác viên (CTV). Sau này phụ trách thêm công tác tư liệu, thư viện của báo.
28/06/2025
Tự hào được đồng hành cùng Báo Hà Giang
BHG - Là một cộng tác viên ở cơ sở, huyện Đồng Văn – địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Tôi may mắn được cộng tác và ghi nhận là cộng tác viên tiêu biểu của Báo Hà Giang. Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt, sự tin tưởng và niềm tự hào sâu sắc đối với Báo Hà Giang.
28/06/2025
Giữ mãi một thời Báo Hà Giang
BHG - 22 năm gắn bó với Báo Hà Giang là một quãng đời đầy kỷ niệm và tự hào trong hành trình làm báo của tôi. Với tôi, Báo Hà Giang không chỉ là nơi công tác mà là mái nhà nghề nghiệp, là nơi lưu giữ ký ức, kỷ niệm đẹp của một thời làm báo trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đầy tâm huyết và nghĩa tình.
28/06/2025