Nhà báo Đỗ Minh Tuấn, nguyên Trưởng phòng Thư ký - Xuất bản Báo Hà Giang

Giữ mãi một thời Báo Hà Giang

09:46, 28/06/2025

BHG - 22 năm gắn bó với Báo Hà Giang là một quãng đời đầy kỷ niệm và tự hào trong hành trình làm báo của tôi. Với tôi, Báo Hà Giang không chỉ là nơi công tác mà là mái nhà nghề nghiệp, là nơi lưu giữ ký ức, kỷ niệm đẹp của một thời làm báo trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đầy tâm huyết và nghĩa tình.

Nhà báo Đỗ Minh Tuấn.
Nhà báo Đỗ Minh Tuấn.

Tôi về công tác tại Báo Hà Giang từ năm 1996. Khi ấy, kỹ thuật làm báo còn thủ công, cán bộ, phóng viên phải kiêm nhiều việc, thiết bị máy móc lạc hậu. Nhưng chính trong gian khó, tập thể Tòa soạn đã cùng nhau nỗ lực, vượt khó, sát cánh để từng số báo xuất bản đúng tiến độ, chất lượng, mang hơi thở cuộc sống từ khắp vùng quê Hà Giang đến với bạn đọc gần xa. Từ những trang viết phản ánh đời sống đồng bào vùng cao, đến các chuyên đề chính trị quan trọng, chúng tôi luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

Tôi may mắn được chứng kiến sự trưởng thành của Báo Hà Giang qua từng giai đoạn. Từ tờ báo in một kỳ/tuần lên vài kỳ/tuần và đến nay đã có 5 kỳ/tuần; từ in trắng đen sang in màu; từ báo in truyền thống sang báo điện tử, mạng xã hội, đặc biệt báo đã phát triển mạnh mẽ trên nền tảng số.

Trước thời khắc sáp nhập Báo Hà Giang với Báo và Đài PT – TH Tuyên Quang, tôi tin rằng, đội ngũ làm báo hai tỉnh sẽ cùng nhau tạo nên một tờ báo mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới.

Nhà báo Đỗ Minh Tuấn khi còn công tác ở Phòng Thư ký - Xuất bản Báo Hà Giang.
Nhà báo Đỗ Minh Tuấn khi còn công tác ở Phòng Thư ký - Xuất bản Báo Hà Giang.

Tuy nhiên, điều tôi và có lẽ nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Hà Giang luôn mong mỏi, đó là bản sắc báo chí Hà Giang, tiếng nói riêng của vùng đất biên cương sẽ được gìn giữ và phát huy. Những câu chuyện về đồng bào các dân tộc, về công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT - XH, về người Hà Giang giàu nghị lực... cần tiếp tục có chỗ đứng xứng đáng trong hành trình truyền thông phía trước.

Dù tờ báo mang tên “Báo Hà Giang” sắp khép lại, dù tổ chức có thay đổi, nhưng tình cảm với “mái nhà chung” Báo Hà Giang vẫn luôn nguyên vẹn.

Văn Long (Thực hiện)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gấp lại trang báo cũ, mở ra khát vọng ngày mai
BHG - Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và tinh gọn bộ máy, việc sáp nhập tỉnh là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài, đồng thời đặt ra những yêu cầu và kỳ vọng mới. Trong dòng chảy chuyển động ấy, những người làm báo Hà Giang, với bản lĩnh nghề nghiệp, khát vọng cống hiến và truyền thống tự hào suốt hơn 60 năm phát triển, đã và đang sẵn sàng nhập cuộc với tâm thế của một thế hệ “làm báo kiến tạo”.
28/06/2025
Kỳ bí, chuyện giếng nước thần ở thị trấn Đồng Văn
BHG - Đồng Văn là vùng đất có lịch sử lâu đời, mỗi địa danh và công trình kiến trúc còn hiện hữu đến ngày nay đều gắn liền với những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và khoa học địa chất. Câu chuyện về giếng nước thần nằm tại tổ 4, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) được truyền tai nhau với không ít câu chuyện nhuốm màu huyền thoại.
27/06/2025
Xây dựng đời sống văn hóa mới trong mỗi cộng đồng dân cư
BHG - Với cách làm đổi mới, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lan tỏa đến từng thôn, bản, tổ dân phố; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống của từng cá nhân, gia đình, cộng đồng dân cư.
27/06/2025
Họp sắp xếp, bàn giao khi hợp nhất Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang
BHG - Sáng 27.6, tại hội trường Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, Hội VHNT 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang đã tổ chức cuộc họp bàn giao, sắp xếp các nội dung về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, hoạt động chuyên môn để tiến tới hợp nhất thành Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang.
27/06/2025