Tết Vạn Lộc là chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt đã đồng hành cùng khán giả suốt 21 năm qua. Không chỉ là sản phẩm giải trí dịp đầu năm, chương trình còn là “bữa tiệc tinh thần” ấm áp, nơi khán giả tìm thấy hình ảnh của chính mình trong từng câu hát, từng vai diễn, từng câu chuyện đời.
Tết Vạn Lộc 2026 vừa được ghi hình, do Nụ Cười Vàng Entertainment sản xuất và được Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng dàn dựng. Đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, 4 MC gồm: Thảo Vân, Bạch Công Khanh, Nguyễn Hữu Chiến Thắng và Kim Huyền Sâm không chỉ dẫn dắt, mà còn như “người kể chuyện”, đưa khán giả trở về miền ký ức thân thương.
Không khí xuân được khơi mở ngay từ tiết mục mở màn “Nàng xuân” (Remix) do Bạch Công Khanh thể hiện. Để rồi từ đó, mở ra bản hòa ca về mẹ. Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền với “Huyền thoại mẹ” mang đến những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào, như lời thủ thỉ của thời gian. Danh ca Ngọc Sơn tiếp nối bằng “Người con đạo hiếu” - ca khúc do chính anh sáng tác, khơi dậy lòng biết ơn và hiếu nghĩa bằng phong cách mộc mạc, chân thành.
![]() |
| Chương trình mang đến không gian nghệ thuật đậm sắc xuân. (Ảnh: BTC) |
Đặc biệt, phần hát văn “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” do Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh thể hiện đã tạo nên khoảnh khắc lắng đọng hiếm có. Khi âm nhạc dân gian hòa quyện cùng thi ca, không ít khán giả lặng người, như được đưa trở về với những giá trị truyền thống đã in sâu trong tiềm thức.
Ở phần sau, chương trình tiếp tục ghi dấu ấn bằng loạt tiết mục trữ tình, thấm đẫm tình yêu quê hương. Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức mang đến sự dung dị với “Chân quê”. Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền song ca cùng nghệ sĩ Vượng Râu trong “Tình thắm duyên quê”, tạo nên sự kết hợp vừa bất ngờ, vừa gần gũi.
Sự xuất hiện của Lệ Quyên trong chương trình cũng là điểm nhấn đặc biệt. Với chuỗi ca khúc “Nắng có còn xuân”, “Thương hoài ngàn năm”, “Giấc mơ có thật”, “Nữ hoàng nhạc tình”, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng giọng hát mềm mại, sâu lắng, từng trải. Bên cạnh đó, Phương Thanh với chất giọng khàn, máu lửa đặc trưng mang đến “Mưa nửa đêm”, “Mưa chiều”, để lại dấu ấn cảm xúc mạnh mẽ trong lòng khán giả.
![]() |
| Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Đức. (Ảnh: BTC) |
Bức tranh âm nhạc càng thêm đa dạng với sự góp giọng của Yến Ngọc-Đan Phương trong liên khúc “Thà như giọt mưa”, Hồ Quang 8 với “Chiều xuân xa nhà”, Long Nhật với “Mùa xuân bên cửa sổ”, Lâm Bảo Phi với “Chuyến đò quê hương”…
Đáng chú ý, những làn điệu dân ca, cải lương tiếp tục được Tết Vạn Lộc gìn giữ và phát huy. Nghệ sĩ Thúy Hằng với quan họ cổ “Đào Nguyên”, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền với “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiểu Long với tân cổ “Mùa hoa đào”, cặp đôi Nguyên Linh-Phan Hải Lý với “Điệu hò trao duyên”…, mang đến những khoảng lặng đậm chất quê hương, khiến khán giả thêm trân quý di sản nghệ thuật dân tộc.
Đặc biệt, không chỉ chạm tới cảm xúc bằng âm nhạc, Tết Vạn Lộc 2026 còn ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các tiểu phẩm hài kịch giàu tính nhân văn. Nổi bật nhất là “Tình mẹ duyên thầy” với sự tham gia của nghệ sĩ Vượng Râu, Thanh Tú, Dứt Văn Khoát, Lệ Mỹ, Thành Chíp, Thùy Dương. Câu chuyện về nạo phá thai được lồng ghép khéo léo như một lát cắt đời sống, vừa phản ánh thực trạng xã hội, vừa nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của tình mẫu tử. Tác phẩm không sa vào bi lụy, mà được xử lý theo tinh thần bi-hài, khiến khán giả vừa cười, vừa lặng người suy ngẫm.
![]() |
| Chương trình ghi dấu ấn mạnh mẽ với các tiểu phẩm hài kịch giàu tính nhân văn. (Ảnh: BTC) |
Chia sẻ về quyết định đưa đề tài này vào chương trình Tết, nghệ sĩ Vượng Râu cho biết anh từng rất đắn đo. Tuy nhiên, cách thể hiện được hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đánh giá cao vì không làm mất đi không khí mùa xuân. Nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt khi câu chuyện khép lại, đặc biệt khi tiếp nối là ca khúc “Chín tháng mười ngày” do Mai Quốc Huy thể hiện - như một lời nhắc nhở thiêng liêng về hành trình làm mẹ.
Ngoài ra, khán giả còn được trở về với ký ức Tết xưa qua tiểu phẩm “Mâm cơm chiều 30” của nhóm hài Minh Dự, hay màn tấu hài “Liên khúc cò nhà” duyên dáng của danh hài Bảo Chung và Dũng Nhí.
Sân khấu Tết Vạn Lộc 2026 được đầu tư theo hướng hiện đại, trẻ trung, mang phong cách tối giản. “Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chúng tôi vẫn quyết định đầu tư nhiều hơn. Làm nghệ thuật không thể dậm chân tại chỗ. Mỗi năm phải có cái mới, từ ý tưởng, nội dung đến thiết kế sân khấu”, Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng khẳng định.
Chương trình kết lại bằng ca khúc “Yêu dân tộc Việt Nam” của Ngọc Sơn cùng màn chào kết đầy xúc động, hoàn thiện mạch cảm xúc liền mạch của chương trình: từ không khí rộn ràng của mùa xuân, đến những phút lắng đọng về mẹ, sâu nặng với quê hương, để rồi khép lại trong giá trị thiêng liêng của sự đoàn viên.














Ý kiến bạn đọc