Khi những vần thơ trở thành nhịp cầu tuyên truyền bầu cử
Trong khuôn khổ lễ ra mắt tập thơ số 28 của Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân, nhiều thi hữu đã tham gia giao lưu thơ ca hướng về ngày hội bầu cử của đất nước.
Ngày 8-3, Hội Người cao tuổi phường Vĩnh Hưng phối hợp cùng Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân tổ chức lễ ra mắt tập thơ số 28 - Vạn Xuân thơ.
Đây là hoạt động thiết thực giao lưu thơ ca mừng Đảng, mừng Xuân của người cao tuổi, đồng thời chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
28 năm dấu ấn thơ ca Vạn Xuân
![]() |
| Tập thư số 28 của Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân. Ảnh: Bảo Lâm |
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Vĩnh Hưng Dương Thị Tân tặng hoa Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân tại lễ ra mắt tập thơ. Ảnh: Bảo Lâm |
Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân Hoàng Thị Sáng cho biết, CLB tiền thân thuộc Hội Người cao tuổi phường Thanh Trì, nay là phường Vĩnh Hưng. Trải qua chặng đường 28 năm hình thành và phát triển, CLB đã khẳng định vị thế là một sân chơi trí tuệ, bổ ích và thấm đẫm tình người. Tập thơ thứ 28 ra mắt bạn đọc trong bối cảnh cả nước mừng Đảng, mừng Xuân 2026.
Tập thơ Vạn Xuân số 28 gồm 187 tác phẩm của 28 tác giả. Mỗi dòng thơ đều được viết bằng cả tâm hồn, là sự xao xuyến, mộc mạc và chân tình từ trái tim những người cao tuổi. Nội dung tập thơ phản ánh sinh động các giai đoạn lịch sử, sự thay đổi sau khi sáp nhập địa giới hành chính và niềm tự hào về phường Vĩnh Hưng đổi mới.
Đánh giá về giá trị của ấn phẩm, nhà thơ Song Vũ Hoàng Phương nhận định, Vạn Xuân thơ 28 cho thấy bước sải dài trong năng lực sáng tạo của các thành viên. Từ nguyên chủ nhiệm Phan Thị Kim Chi đến tác giả Vũ Sơn, Việt Nga, Đỗ Vang, Phùng Thị Hòa…, mỗi người đều mang đến một góc nhìn và nguồn cảm hứng riêng biệt, dệt nên bức tranh thơ tổng thể đa sắc màu.
![]() |
| Các thành viên Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân diễn thơ. Ảnh: Bảo Lâm |
Đặc biệt, nhà thơ đánh giá cao nỗ lực tự thân của các tác giả khi đã thoát ly khỏi lối viết cũ. Ấn phẩm lần này không chỉ đơn thuần là con số lượng mà là thành quả của "mùa gặt hái" sau 28 năm vun trồng. Mỗi tác phẩm như một đóa hoa thơm, trái ngọt kết tinh từ nguồn lực tư duy và tình yêu thơ ca sâu sắc, góp phần tôn vinh cái thiện và những giá trị cao đẹp của cuộc sống.
Rộn ràng tiếng thơ chào mừng ngày hội non sông
![]() |
| Các thi hữu trao đổi, trò chuyện về tập thơ số 28 bên lề lễ ra mắt. Ảnh: Bảo Lâm |
Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều thi hữu đã tham gia giao lưu thơ ca hướng về ngày hội lớn của đất nước. Đáng chú ý, bà Phan Thị Kim Chi, nguyên Chủ nhiệm CLB thơ ca Vạn Xuân đã dành trọn tâm huyết để sáng tác chùm tác phẩm về chủ đề bầu cử. Với tư cách là một công dân, cử tri và là cựu thanh niên xung phong, bà đã khéo léo đưa các quy định pháp luật và tinh thần trách nhiệm vào từng lời thơ.
Đó là bài “Em đi bầu cử” được soạn để phổ nhạc nhằm tuyên truyền về quyền lợi của công dân đủ 18 tuổi; hay bài “Ngày hội bầu cử” thể hiện niềm tin của nhân dân khi lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan dân cử. Đặc biệt, tác phẩm “Ông bà đi bầu cử” và “Anh và em đi bầu cử” đã khắc họa sinh động hình ảnh các thế hệ từ người cao tuổi đến giới trẻ cùng chung niềm vui thực hiện quyền công dân.
Chia sẻ về ý nghĩa của loạt tác phẩm này, bà Phan Thị Kim Chi cho biết: “Mỗi bài thơ là một hình ảnh khác nhau nhưng tất cả là niềm vui, là hạnh phúc lớn nhất của mọi thế hệ trong ngày hội lớn nhất của non sông. Qua đó, tôi mong muốn nhắc nhở các thành viên trong gia đình và xã hội thực hiện đúng các bước, nêu cao trách nhiệm cử tri để bầu ra những đại biểu trung kiên, xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh”.
![]() |
| Thành viên Câu lạc bộ thơ ca Vạn Xuân ngâm thơ về bầu cử. Ảnh: Bảo Lâm |
Gây ấn tượng sâu sắc tại chương trình còn có bài thơ "Đất nước vào hội non sông" của tác giả Đỗ Trọng Anh (Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ ca Lĩnh Nam) với 4 câu thơ mở đầu: Bầu cử - ngày hội non sông/ Lòng dân hồ hởi cờ hồng tung bay/ Đầu xuân náo nức ắp đầy/Non sông phơi phới từng ngày vươn cao…
Ông Đỗ Trọng Anh chia sẻ, trước ngày bầu cử, là một cử tri cũng như là một đảng viên, ông vô cùng phấn khởi đón mừng với một niềm tin sắt son đất nước sẽ vươn mình phát triển vững vàng. Bởi Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và đề ra đường hướng phát triển đất nước mà người cử tri và nhân dân cả nước vô cùng tin tưởng vào sự vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong thời gian tới.
"Với cảm xúc ấy, tôi đã viết bài thơ “Đất nước vào hội non sông”. Tôi rất tâm đắc bởi hy vọng chắc chắn rằng đây là những người đại diện cho nhân dân ở một tư thế mới, ở một tầm cao mới. Và chắc chắn họ sẽ đưa đất nước phát triển rực rỡ, và đấy chính là cảm xúc để tôi viết nên bài thơ này", ông Đỗ Trọng Anh bày tỏ.
![]() |
| Câu lạc bộ Thơ ca Vạn Xuân tại lễ ra mắt tập thơ số 28. Ảnh: Bảo Lâm |
Tham dự chương trình, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Vĩnh Hưng Dương Thị Tân đánh giá cao tâm huyết và trách nhiệm của các hội viên Câu lạc bộ Thơ ca Vạn Xuân qua những sáng tác giàu ý nghĩa: "Tôi thấy các bác rất tâm huyết, sáng tác nhiều bài thơ về ngày bầu cử rất hay".
Buổi ra mắt tập thơ không chỉ là món quà tinh thần trân quý gửi tới bạn đọc mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của phong trào thơ ca tại địa phương. Những vần thơ không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà còn trở thành công cụ tuyên truyền sinh động cho ngày bầu cử sắp tới.
Theo Báo Hà Nội Mới
















Ý kiến bạn đọc