"Sắc hợp" và những giao điểm của tâm hồn

12:16, 06/06/2026

Quan niệm nghệ thuật không tồn tại trong sự cô độc mà nảy mầm từ những giao điểm của tâm hồn, triển lãm "Sắc hợp" là những cuộc đối thoại không lời giữa các tác phẩm, là sợi dây liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ được bện chặt bởi ký ức chung và niềm đam mê nghệ thuật không bao giờ tắt của nhóm họa sĩ đầy tài năng.

Tác phẩm "Nơi chờ" của họa sĩ Đinh Văn Công.

Diễn ra từ ngày 12-18/6 tới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm "Sắc hợp" là cuộc hội ngộ trong nghệ thuật của các họa sĩ: Nguyễn Duyên Anh, Nguyễn Tuấn Cảnh, Đinh Văn Công, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Xuân Hoàn, Phạm Quốc Huy, Trần Khoa, Nguyễn Quang Lam, Nguyễn Đỗ Long, Nguyễn Thế Long, Mai Đại Lưu, Tô Hoàng Nguyên, Lê Đắc Quảng, Vương Văn Quân và Phạm Duy Quỳnh.

Từ những ngày đầu chập chững cầm cọ, họ cùng chia nhau bảng màu, cùng thao thức bên những bản phác thảo dang dở. Họ đã lớn lên cùng nhau.

Sau khi rời xa cổng trường, mỗi người đã chọn cho mình một lối đi riêng, một ngôn ngữ tạo hình độc lập. Có người chọn sự tĩnh lặng của chủ nghĩa biểu hiện, có người đuổi theo nhịp điệu hối hả của đương đại, cũng có người tìm về những giá trị truyền thống qua lăng kính mới.

Trong "Sắc hợp", yếu tố sắc đại diện cho cá tính, diện mạo nghệ thuật riêng biệt mà mỗi họa sĩ đã dày công vun đắp trong những năm tháng đã qua. Sắc được thể hiện qua những mảng màu tương phản, những đường nét đối lập, phản ánh thế giới quan đa dạng trong tâm hồn mỗi nghệ sĩ.

Tác phẩm "Dư vị" của họa sĩ Tô Hoàng Nguyên.

Còn hợp là sự tụ hội, là lời hồi đáp cho tình bạn bền bỉ. Sau những va chạm với thực tại, tất cả chọn quay về bên nhau, đặt những cái tôi riêng biệt vào một không gian chung để tạo nên một chỉnh thể hài hòa. Ở đó, sự khác biệt không tạo ra khoảng cách, mà trở thành những mảnh ghép để làm đầy bức tranh tổng thể.

Dù trên nẻo đường nghệ thuật, họ lại rẽ hướng thành muôn vàn vệt màu khác biệt nhưng hành trình của họ đều bắt đầu từ một điểm chung. "Sắc hợp" không chỉ là một buổi triển lãm nghệ thuật đơn thuần. Hơn cả, đó là cuộc hội ngộ của những người bạn, những người đồng môn đã từng cùng nhau đi qua năm tháng rực rỡ dưới mái trường đại học.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thơ ca bồi đắp tâm hồn người lính
Môi trường quân ngũ đòi hỏi bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ. Nhưng cũng chính từ đây, những trang sách, vần thơ đã âm thầm bồi đắp tâm hồn người lính. Trung úy Trần Việt Hoàng là một trong những gương mặt tiêu biểu của lớp cán bộ trẻ Quân khu 7 đang nuôi dưỡng tình yêu văn chương từ thực tiễn quân ngũ.
06/06/2026
Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng trở lại với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động hơn
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, là Liên hoan phim quốc tế duy nhất diễn ra thường niên ở Việt Nam tính đến nay, năm nay, Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng trở lại với quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động hơn.
06/06/2026
“Ông Bụt” Nguyễn Đình Tư có nhà mới
Sáng 6/6, tại căn hộ 3.6, Chung cư 482A Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung), Đảng ủy phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan ban ngành trang trọng tổ chức Lễ trao tặng nhà và trang thiết bị làm việc cho Nhà nghiên cứu 106 tuổi, cụ Nguyễn Đình Tư.
06/06/2026
Ban hành danh mục hóa chất cấm và hóa chất nguy hiểm trong lĩnh vực văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra Thông tư ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa cần công bố thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
05/06/2026