Khám phá “Dấu vân tay của phố” tại Thư viện Hoàn Kiếm
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), trong tháng 10-2026, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm đã tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách để bạn đọc gặp gỡ tác giả, trao đổi về cuốn sách và chia sẻ những ký ức, góc nhìn về Hà Nội.
![]() |
| Chương trình được tổ chức trong khuôn viên Thư viện Hoàn Kiếm. Ảnh: PV |
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm Trần Thị Thúy Lan thông tin, thông qua các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu với tác giả, Trung tâm mong muốn từng bước xây dựng Thư viện Hoàn Kiếm thành một không gian văn hóa mở. Bên cạnh việc đọc và mượn sách, người dân có thể đến đây để gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, đời sống Thủ đô.
Bà Trần Thị Thúy Lan hy vọng sau các cuộc gặp gỡ, khi bước ra khỏi khu vực không gian Thư viện Hoàn Kiếm, mỗi độc giả sẽ nhìn thành phố chậm hơn một chút, kỹ hơn một chút và nhận ra rằng ngay trong những điều rất quen thuộc quanh mình vẫn còn nhiều câu chuyện đáng để khám phá.
![]() |
| Nhà văn, kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý giao lưu với học sinh Hoàn Kiếm. Ảnh: PV |
Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện ý nghĩa trên, ngày 8-10, đông đảo học sinh, người dân phường Hoàn Kiếm cùng du khách thập phương đã được giao lưu, trò chuyện với nhà văn, kiến trúc sư Nguyễn Trương Quý - tác giả cuốn sách “Dấu vân tay của phố”.
Cuốn sách dày hơn 370 trang, được chia thành hai phần. Phần “Màu phố và đường chữ” giúp độc giả tìm hiểu về Hà Nội qua chỉ dẫn màu sắc, tuyến đường văn hóa. Phần “Phấn và bụi kinh thành” đưa độc giả khám phá thành phố qua thú ăn, chơi.
Lấy cảm hứng từ sự duy nhất của vân tay con người, “Dấu vân tay của phố” khẳng định mỗi vùng địa lý văn hóa của Hà Nội đều mang một diện mạo và bản sắc riêng, tạo nên tổng thể đa dạng, nhưng gắn kết của đô thị hơn một thế kỷ qua.
Như nhắc đến Hàng Đào, Chợ Mơ hay Quân khu Nam Đồng người Hà Nội thường hình dung được ngay khung cảnh. Có nơi gắn với một nghề, có nơi gắn với một món ăn, một kiểu nhà, một lớp cư dân; có nơi lại sống trong trí nhớ nhờ những câu chuyện văn chương, nghệ thuật. Những thứ ấy làm nên “dấu vân tay” của từng khu phố.
![]() |
| Đông đảo học sinh, người dân phường Hoàn Kiếm cùng du khách thập phương tham gia chương trình. Ảnh: PV |
Buổi giao lưu không dừng lại ở việc giới thiệu một cuốn sách, mà thực sự trở thành cuộc trò chuyện về Hà Nội giữa tác giả với bạn đọc, giữa những người đã gắn bó nhiều năm với thành phố với thế hệ trẻ đang từng ngày khám phá nơi mình sống; giữa những ký ức đã được ghi lại với Hà Nội đang chuyển động từng ngày. Đặc biệt, các em học sinh đã đưa ra những câu hỏi và chia sẻ suy nghĩ của mình tới tác giả. Các em đã khám phá Hà Nội từ những điều rất gần: Tên một con phố, một ngôi nhà cũ, một di tích, một hàng cây hay chính khu phố nơi mình đang sống.
"Tình yêu đối với một thành phố không chỉ bắt đầu từ niềm tự hào, mà còn bắt đầu từ mong muốn hiểu thành phố ấy. Khi hiểu hơn, chúng ta sẽ biết trân trọng hơn những giá trị được các thế hệ trước trao lại và có trách nhiệm hơn với những gì mình sẽ tiếp tục trao cho thế hệ mai sau", Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm Trần Thị Thúy Lan chia sẻ.













Ý kiến bạn đọc