Thủ đô Hà Nội - Top 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Châu Á

16:02, 09/09/2010
Tạp chí Du lịch trực tuyến Smart Travel Asia đã công bố kết quả bình chọn cho những lựa chọn du lịch hàng đầu ở châu Á năm 2010. Thủ đô Hà Nội và phố cổ Hội An của Việt Nam đã lọt vào Top 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Châu Á năm 2010.

Thủ đô Hà Nội - Top 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Châu Á
Đô thị cổ Hội An vẫn duy trì ở vị trí thứ 5 và Thủ đô Hà Nội đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách 10 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất châu Á.


Theo đó, top 25 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất ghi nhận thương hiệu của The Nam Hai (Hội An), Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Sofitel Dalat Palace (Đà Lạt) và Princess d’Annam Resort&Spa (Bình Thuận).

Được biết, cuộc bình chọn cho những lựa chọn du lịch hàng đầu ở châu Á được Smart Travel Asia (Tạp chí Du lịch trực tuyến có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) với hàng triệu độc giả tổ chức thường niên nhằm lắng nghe ý kiến độc giả của mình trong các lĩnh vực điểm đến, dịch vụ hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Cuộc bình chọn năm 2010 được tiến hành trong 3 tháng (từ tháng 5 - tháng 7/2010). Trong số những người tham gia bình chọn có khoảng 60% từ châu Á, 20% từ châu Âu, và 20% từ Bắc Mỹ.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Du lịch 2-9: Nhiều du khách chọn tour ngắn ngày
Theo các công ty du lịch tại TP.HCM, đến chiều 30-8, nhiều tour du lịch nước ngoài dịp 2-9 đã phải khóa sổ do không kịp đặt chỗ cho khách trên các chuyến bay, trong khi nhiều tour trong nước vẫn tiếp tục nhận khách.
31/08/2010
Nét đẹp Đông Bắc
Trong hình dung quen thuộc về Đông Bắc, mọi người hay nghĩ tới Hải Phòng và Quảng Ninh, những thành phố biển, thuần túy cho nghỉ ngơi. Không nhiều người biết rằng, Đông Bắc ngoài biển cả còn có núi non, những vùng biên giới đầy màu sắc không thua kém gì Tây Bắc.
30/07/2010
Khách du lịch trong và ngoài nước đều tăng
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch VN Nguyễn Văn Tuấn cho biết lượng du khách trong và ngoài nước của bảy tháng đầu năm 2010 đều tăng.
29/07/2010
Chinh phục Tây Côn Lĩnh
Khi gặp đoạn sạt dài tầm 10 m mà đường đi dốc quanh co chỉ đủ cho một người đi, chúng tôi lo lắng thật sự. Tất cả đứng đó, không biết làm sao để có thể đi tiếp. Nhìn xe, rồi lại nhìn vực rồi lại nhìn những hạt mưa. Mệt mỏi, lo lắng. Bạn Đỗ Quang Trung viết.
28/07/2010