Trường Mầm non xã Pải Lủng còn nhiều khó khăn

08:24, 11/09/2012

HGĐT- Năm học mới đã bắt đầu, trong khi học sinh nhiều nơi nô nức ngày tựu trường thì hơn 200 cháu ở trường Mầm non xã Pải Lủng (Mèo Vạc) lại tiếp tục hành trình những tháng ngày... “học nhờ”. Điều đáng nói ở đây là hầu hết các điểm trường, thậm chí cả trường chính cũng không có trường, có lớp trong suốt gần 3 năm qua, đó luôn là điều “trăn trở” của các cán bộ, giáo viên nơi đây và đến nay khó khăn vẫn còn đó...



Các cháu trường Mầm non Pải Lủng vẫn phải học nhờ tại Trạm Y tế đã xuống cấp.

Chúng tôi có dịp về xã Pải Lủng khi nơi đây đang vào “mùa gieo chữ”. Ngay ở trung tâm xã, các em trường Tiểu học được dịp nô đùa, nghịch ngợm, hân hoan niềm vui đón chào năm học mới và có thể yên tâm học tập trong một ngôi trường được xây dựng khang trang, kiên cố thì trái ngược với điều đó lại là những khó khăn chồng chất của các cháu mầm non khi trạm y tế cũ của xã đã xuống cấp. Bởi đó chính là nơi hàng ngày các cháu được “gieo” từng con chữ. “Sau gần 3 năm kề từ khi thành lập vào tháng 10.2009, nhưng các cháu học sinh mầm non vẫn chưa một lần được học trong một ngôi trường tử tế, trừ khi mượn được lớp của trường Tiểu học”. Đó là lời khẳng định của cô Vương Thị Hoa, Hiệu phó trường Mầm non xã Pải Lủng. Đây là một thực tế có thật và cũng là điều trăn trở bấy lâu nay của các cô giáo đang miệt mài bám trụ ở các điểm trường.


Xã Pải Lủng có 11 xóm, đồng nghĩa với việc trường mầm non có ở 11 điểm trường. Qua tìm hiểu được biết, toàn bộ vẫn chưa được xây dựng và các cháu phải học nhờ ở các trụ sở thôn. Vào những ngày thôn tổ chức họp thì phải “dừng học” là điều không thể tránh khỏi. Có mặt tại một điểm trường chính, trạm y tế cũ của xã được tận dụng làm lớp học mầm non. Trong khoảng không gian rộng chừng 7m2 là nơi học tập, vui chơi của gần 20 cháu nhỏ và cũng chỉ đủ chỗ để một vài đồ dùng, dụng cụ học tập đơn giản. Do đã xuống cấp nên vào những ngày mưa thường bị dột và ướt, không thể ngồi học. Đó là chưa kể những lúc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy thông qua dự giờ cũng khó được thực hiện vì không có chỗ ngồi.


Trong năm học vừa qua, toàn trường có 13 cán bộ giáo viên, đảm nhiệm nuôi dạy 214 cháu. Vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết khắc nghiệt, ngày ngày các cô giáo vẫn bám trường, bám lớp, vận động bà con nhân dân cho con em theo học. Đền đáp xứng đáng cho những công lao ấy là tỉ lệ các cháu đi học luôn được duy trì ở mức cao, trung bình mỗi lớp có trên 15 cháu theo học. Chỉ có một điều, không chỉ các cháu mầm non mà cả các cô giáo cũng gặp khó khăn trong việc dạy và học chính là thiếu trường, thiếu lớp, thiếu trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Đi cùng với đó là chương trình học không được đảm bảo, chưa muốn nói là có ảnh hưởng lớn đến chất lượng học tập. Qua nhận định của cô Vương Thị Hoa, Hiệu phó trường Mầm non xã Pải Lủng thì mặc dù đời sống của người dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mặt bằng dân trí của bà con đang ngày được nâng cao rõ rệt. Người dân ngày càng chủ động, tích cực ủng hộ con em đi học. Thêm nữa, nhận thức của các cháu học sinh mầm non cũng không phải là chậm hiểu. Việc thiếu thốn các trang thiết bị giảng dạy, trong khi đó trường chính phải học 2 buổi/ngày mà lại trông chờ trường Tiểu học, nếu thừa lớp mới có thể học nhờ đang là một rào cản không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng học tập của nhà trường. Bên cạnh đó, đại đa số giáo viên phải đi thuê nhà ở do không có nhà lưu trú cho giáo viên, gây ra những khó khăn nhất định trong công tác giảng dạy.


Trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Vàng, Phó Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, được biết, xã có 556 hộ với 98% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, trong đó tỉ lệ hộ nghèo chiếm 56,8%. Thực hiện các mặt văn hóa, xã hội của xã thì công tác giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu. Để nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục thì UBND xã đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ phụ trách các xóm, cán bộ tại xóm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động học sinh đến trường. Do thực hiện tốt công tác vận động nên tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học trên địa bàn luôn đạt ở mức 95 – 98%. Trao đổi về tình trạng thiếu trường, thiếu lớp ở bậc học mầm non, đồng chí Vàng khẳng định: “Khó khăn của trường Mầm non Pải Lủng là điều trông thấy. Nhà trường cũng đã nhiều lần kiến nghị và mong muốn có một ngôi trường được xây dựng kiên cố để phục vụ con em theo học. Chúng tôi cũng rất mong lãnh đạo cấp trên quan tâm, giúp đỡ để có thể xây dựng trường mầm non”.


Mang những điều nhìn thấy, nghe thấy ra về khi mặt trời đã vượt lên trên đỉnh núi, trong ánh nắng của ngày mới, tiếng trẻ học bài vẫn vang vọng đâu đó từ các điểm trường càng tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin vào một “mùa gieo chữ” thành công. Nhưng lại đau đáu nỗi niềm không biết đến bao giờ, thế hệ măng non ở Pải Lủng mới có một ngôi trường mầm non kiên cố.


KIM TIẾN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh tổ chức chương trình biểu dương các gương sáng trong giảng dạy và học tập
HGĐT – Trong những năm qua, ngành GD-ĐT tỉnh ta đã vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững biên cương của Tổ quốc.
29/08/2012
Ngành Giáo dục - Đào tạo: Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
HGĐT- Công đoàn ngành giáo dục đào tạo có 19.011 ĐVCĐ trong tổng số 19.492 cán bộ, giáo viên, CNV, trong đó nữ có 13.548 người, chiếm tỷ lệ 71,26%.
23/08/2012
Sở GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2011-2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012-2013
HGĐT - Ngày 17.8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2011 – 2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012 – 2013. Dự hội nghị có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo 11 huyện, thành phố.
17/08/2012
Điểm chuẩn chính thức kỳ thi tuyển sinh vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2012
HGĐT- Ngày 10.8 trường CĐSP Hà Giang công bố điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào trường năm 2012.
15/08/2012