Điểm sáng về cộng đồng khuyến học, khuyến tài
HGĐT- Nằm giữa Trung tâm chợ lớn của huyện Xín Mần, cụm dân cư tổ 1, thị trấn Cốc Pài là nơi hội tụ của người dân tứ phương về đây làm ăn sinh sống. Khó tưởng rằng với đặc thù môi trường và dân cư như vậy, tập thể nhân dân trong Tổ đoàn kết cùng nhau phấn đấu tích cực và trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) của huyện, của tỉnh...
Toàn tổ có 189 hộ với 804 khẩu, trong đó 67 hộ là cán bộ công chức, viên chức Nhà nước, còn lại là buôn bán nho lẻ với gần 100 gian hàng các loại; tổ không có hộ nghèo và cận nghèo. Không như những gì người ta nghĩ về dân “chợ búa”, khu dân phố đã dệt lên một phong trào học tập hăng say, tạo ra một cộng đồng hiếu học có bề dày thành tích. Mỗi thành viên trong gia đình cũng là một hội viên trong Chi hội khuyến học (KH) của tổ, 95% các hộ đạt gia đình KHKT. Năm học 2011-2012, tổ có tổng số học sinh khá, giỏi gần 200 em; đang theo học trung cấp, cao đẳng 18 em; đại học 16 em; đã tốt nghiệp đại học 31 em.
Nhằm động viên, cổ vũ, khuyến khích và thúc đẩy tinh thần hiếu học của mọi gia đình, cá nhân, Quỹ KHKT đã được ghi vào quy ước, hương ước của tổ, với số tiền đóng góp là 70.000 đồng/hộ /năm, ngoài sự nhiệt tình hưởng ứng của mọi thành viên, tổ cũng đã ghi nhận sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm... Bà Hoàng Thị Vin, Tổ trưởng tổ dân phố cũng là một trong những nhân vật điển hình tích cực trong công tác KHKT cho biết: “Phong trào khuyến học, khuyến tài của tổ hoạt động từ năm 2004, đến nay, qua từng năm đều có sự phát triển rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Các em học sinh giỏi (HSG) tăng theo từng năm. Năm 2009 có 30 em HSG, đến 2012 tăng lên 90 em. Số quỹ để hoạt động phong trào năm 2009 là 25 triệu, 2010 có hơn 30 triệu, đến 2012 hơn 40 triệu. Nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các cháu, cứ vào ngày 10.3 âm lịch chúng tôi tổ chức tuyên dương khen thưởng, trao quà cho các cháu có thành tích học tập tốt từ đại học cho đến các cháu mầm non. Bên cạnh đó, tổ còn thường xuyên tổ chức các chương trình vui chơi, văn hóa, văn nghệ, hội thi, tọa đàm, vệ sinh khu phố... vào các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè cho các cháu. Thường xuyên dạy bảo, trao đổi, lắng nghe tâm sự của con em để kịp thời uốn nắn. Trong tổ không có trường hợp học sinh cá biệt. Xuất phát từ nhận thức của cha mẹ và cũng từ bản thân các cháu, học để có trình độ văn hóa, để làm người và để phục vụ quê hương nên thái độ, ý thức của mọi người trong tổ tham gia rất nhiệt tình, tích cực phong trào KHKT...”
Khâm phục và cảm động khi đến thăm gia đình anh chị Nông Văn Phong, Tráng Thị Rọt bởi suy nghĩ tích cực và ý chí vươn lên trong học tập. Nói bằng tiếng kinh vẫn còn ngọng, chị Rọt tâm sự: “Tôi không biết cái chữ nhưng 3 con của tôi đều đi các trường đại học hết rồi, mỗi đứa đỗ 2 trường đại học; thằng Thức học Cảnh sát, thằng Đơn được đi nước Ý rồi, cái Hương thì học văn hóa sắp xong rồi, chúng nó học để mang chữ về làm cán bộ đấy...”. Hai anh chị đều là dân tộc Nùng, chị Rọt hàng ngày ở nhà trồng ngô, nuôi lợn, anh làm cán bộ xã, với đồng lương ít ỏi hai anh chị đã phải gồng mình lam lũ và vay mượn để có tiền nuôi 3 con ăn học đại học thành người. Không phụ lòng cha mẹ, cả 3 con năm nào cũng được nhận học bổng ở trường, đặc biệt có Nông Văn Đơn được cử đi nghiên cứu sinh tại Ý, đang làm luận án Thạc sĩ...
Ghi nhận những gì tập thể khu dân cư tổ 1, thị trấn Cốc Pài đã làm được, đồng chí Nguyễn Hữu Ninh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhận xét: Qua công tác tổ chức hoạt động, sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con cùng những kết quả đã nhìn được trên thực tế, tập thể dân phố tổ 1, thị trấn Cốc Pài xứng đáng được biểu dương, khen thưởng trong Đại hội KHKT của tỉnh lần thứ III tới. Nếu như ai cũng có nhận thức và trách nhiệm tốt về phong trào KHKT như nơi đây thì ngành Giáo dục sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đây là một trong những cộng đồng xã hội học tập vững mạnh nhất của tỉnh mà chúng ta cần phát triển và nhân rộng ở các địa phương khác...
Ý kiến bạn đọc